Fan nữ Quỷ đỏ dũng cảm bảo vệ Á hậu Huyền My

Thừa Phong |

Sau khi xuất hiện trên truyền hình để bình luận về Chelsea, Huyền My đã phải nhận không ít "gạch đá".

Không chỉ các CĐV Arsenal hay trung lập mà một số fan Chelsea cũng chỉ trích Huyền My. Họ cho rằng những gì cô nói trên truyền hình không đủ chứng tỏ tình yêu với CLB.

CĐV Lê Huy Cường khắt khe: "Đã bảo rồi, con gái xinh là một chuyện, hâm mộ đội nào là một chuyện. Vấn đề là có biết gì về CLB không thôi".

Một fan khác mỉa mai: "Đã biết thế nào là fan phong trào".

Thậm chí một fanpage lớn đã tung lên bức ảnh chế về Huyền My và nhận được khá nhiều "like".

Bức ảnh chế về Huyền My
Bức ảnh chế về Huyền My

Giữa làn sóng "ném đá", có không ít người hâm mộ vẫn ủng hộ Huyền My và mong muốn các fan nhìn nhận công bằng hơn.

"Cho mình xin hỏi một câu là nếu bạn được lên TV để hỏi về bóng đá bạn có trả lời được ngon lành không. Trong khi đó người ta là con gái, bận bịu nhiều công việc đâu phải nắm được tất cả mọi thứ", một ý kiến khá bức xúc.

Bạn Nguyễn Cường tỏ ra thông cảm với Huyền My: "Bạn ấy nói do Cech, Terry mà yêu Chelsea. Yêu bóng đá đơn giản thế thôi, đâu cần phải màu mè am hiểu làm gì".

Ngày hôm nay, một CĐV nữ của Man United, vốn không ưa gì Chelsea, cũng đã lên tiếng bảo vệ Huyền My bằng một bức tâm thư:

"Sau đại chiến London đêm qua, thấy thương cho em Huyền My ghê gớm bởi những nhận xét ác ý sau buổi làm khách của em ấy cho K+.

Cá nhân mình nghĩ, con gái lúc nào cũng có cách theo dõi, tiếp cận và một động cơ xem bóng đôi khi không phải là giống với một người đàn ông.

Có thể họ xem bóng vì anh này đẹp trai, vì màu áo của họ đẹp hay đơn giản vì một cầu thủ nào đấy có cách ăn mừng dễ thương.

Ảnh chụp từ trang cá nhân của fan nữ Man United
Ảnh chụp từ trang cá nhân của fan nữ Man United

Con gái đem đến sự mềm mại, tươi mới và chút ít ngây thơ cho bóng đá - vốn là thiên đường của đàn ông.

Người ta mời một người đẹp đến bình luận đại chiến. Đó là nơi để cô ấy nói về cách nhìn nhận, cách yêu bóng đá và cách theo dõi của mình - nó mang dấu ấn cá nhân, có gì mà phải ném đá.

Nhiều người xem bóng chỉ vì đợi pha ăn mừng của cầu thủ mình yêu. Thế trận, chiến thuật... không hiểu cũng mặc kệ. Đó là cách yêu bóng đá của người ta, việc gì mà ném đá.

Có ai quy định là fan thì phải hiểu chiến thuật, luật lệ, lịch sử đội bóng và hàng tá các danh hiệu chứ. Như em Huyền My lên bình luận theo cách yêu của mình, mang đến một góc nhìn nhận mới mẻ hơn.

Còn muốn mời người am hiểu đích thực, hãy cứ tiếp theo dõi những bác nhiều kinh nghiệm như Phan Đăng, Đình Khải, Đặng Gia Mẫn.

Còn những cô gái này là chút gia vị mới với cách nhìn nhận bóng đá mới của họ. Họ nói không sâu sắc bởi đâu phải chuyên gia.

Nhiều CĐV so sánh Á hậu với một người đẹp khác, càng thấy tội Huyền My hơn. Có những sự bất công ghê gớm mà không phải ai cũng biết".

Những lời lẽ trong bức tâm thư nhận được nhiều sự đồng tình và chắc chắn sẽ khiến các fan đang "gạch đá" Huyền My phải suy nghĩ lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại