"Sát thủ" của Hữu Thắng và thời bị đày đọa vì Miura

Lập Trần |

Đời cầu thủ của gã đã trải qua rất nhiều, điều thiếu nhất và cũng khao khát nhất thì lại bị Miura 5 lần, 7 lượt khước từ. Nhưng Hữu Thắng đã đến và mang cho gã một cơ hội.

Ông Miura “ghét” tiền đạo chân kiềng thì phải?

“Anh có xem tôi đá không? Trông cũng ổn và ngon đấy chứ? Mùa rồi tôi ghi 16 bàn và trở thành Vua phá lưới nội cơ mà. Vậy sao ông ấy không đoái hoài đến tôi nhỉ?”

Đấy là những lời cắc cớ của Lê Văn Thắng khi cựu HLV ĐT Việt Nam Toshiya Miura không chọn anh lên ĐTQG, dù tiền đạo này là một trong những chân sút tốt nhất trong màu áo XSKT Cần Thơ và cả V-Legaue mùa 2015.

Đúng, Thắng… điếc, nên anh không sợ súng! Thắng sẵn sàng bật lại và buông những lời lẽ cắc cớ đến khó chịu nếu như bản thân mình cho là đúng.

Tiền vệ Lê Quốc Phương: “Anh ấy là sát thủ!”

“Khả năng chọn vị trí và đánh hơi bàn thắng của Văn Thắng thuộc dạng hiếm. Còn một điểm mạnh khác, anh ấy là mẫu cầu thủ chạy không biết mệt!

Tôi không lạ nếu Văn Thắng luôn trở thành cầu thủ quan trọng của mọi đội bóng”.

Chính cái chất “điếc” ấy đã giúp Thắng không mất 3 tỷ đồng “chuộc thân” khỏi V.Ninh Bình sau vụ đội bóng này bỏ giải năm 2014.

Và chính chất “điếc” ấy giúp tiền đạo này có 16 bàn thắng trong màu áo XSKT Cần Thơ rồi thực hiện phi vụ “nhảy dù” ra Hải Phòng trong những ánh mắt “hình viên đạn” của lãnh đạo xứ Tây Đô…

Thắng đã có tất cả, tiền bạc, người yêu đẹp xinh, một công việc nhận lót tay tiền tỷ, mức lương rất… khủng.

Nhưng như đã nói, kể từ triều đại HLV Hoàng Văn Phúc nắm U23 Việt Nam tháng 10/2013, anh chưa bao giờ được ngó ngàng ở ĐTQG.

Lê Văn Thắng có năng lực, có khát vọng, ý chí chiến đấu… nhưng “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”, đó chính là ông Miura.

Thế nên, trong một buổi tối chiều muộn, ngồi với Thắng “điếc” ở đường piste sân Cần Thơ, khi hỏi anh chuyện lên tuyển, sau một hồi lầm bầm, tiền đạo này đưa ra một câu kết luận có phần hài ước:

“Có lẽ HLV Toshiya Miura ghét tiền đạo chân kiềng như tôi nên ông ấy không gọi”.

Mong mỏi đợi chờ, cuối cùng Văn Thắng cũng được gọi lên ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Iraq và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018. Nhưng vị trí của Thắng “điếc” chỉ mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Đời lên “lên hương” từ đây

XSKT Cần Thơ đã không giữ nổi chân Lê Văn Thắng. Và có một chi tiết ít ai biết, đó là Thắng đã “nói chuyện” với đội bóng cũ Thanh Hóa và gần như Vua phá lưới nội đã “quy cố hương”.

Thế nhưng, phút cuối bản hợp đồng này đã bất thành bởi Hải Phòng và đơn vị chủ quản Cần Thơ, nơi mà Thắng vẫn còn hợp đồng đã ký giao kèo:

Nếu Văn Thắng ra đi thì phải về Hải Phòng, đổi lại đội bóng đất Cảng sẽ cho đội bóng Tây đô mượn trung vệ ĐTQG Đinh Tiến Thành.

Thắng “điếc” khăn gói về đất Cảng trong sự nuối tiếc bởi anh biết mùa bóng này Thanh Hóa xông xênh tiền bạc và đầy tham vọng vô địch. Và có lý do đặc biệt hơn, đó là anh muốn được ở gần nhà. “Đi cũng đã nhiều, cuộc sống cũng đã ổn định.

Thú thật, tôi muốn được thi đấu gần nhà để chăm sóc cho em gái và đặc biệt là người cậu đã nuôi dưỡng hai em tôi khôn lớn”, Văn Thắng chia sẻ.

Lê Văn Thắng đôi khi bất cần nhưng anh lại là người sống tình cảm, đặc biệt với những người thân trong gia đình. Cái bản tính ấy có từ ngày bố Thắng qua đời khi anh còn là một cậu bé.

Và nỗi đau ấy nhân đôi khi vừa bước vào thế giới bóng đá thì tai nạn giao thông cướp luôn người mẹ của Thắng và người em gái thân thương.

Sống quen trong khổ đau và đã đôi lần Văn Thắng nuốt nước mắt vào trong. Dẫu vậy, tiền đạo này tự nói với mình rằng, càng khó phải càng tiến lên và đó cũng là con đường duy nhất để anh và em gái mình sống tốt.

Lê Văn Thắng: Bàn thắng, kĩ năng, kiến tạo năm 2014-2015

Nó cũng giống như những nén hương thắp hàng ngày dành cho bố mẹ nơi suối vàng. Văn Thắng đã làm được, ít nhất là cho đến thời điểm này.

Bây giờ thì người ta chờ Văn Thắng tỏa sáng và người ta chờ chất “điếc” sẽ giúp cá nhân có một chỗ đứng sau quãng thời gian vô duyên với đội tuyển!

Ở triều đại của Hữu Thắng chắc chắn sẽ mở tung cửa cho tất cả những nhân tài, vậy thì còn sợ gì “tiếng súng” nữa hỡi Thắng “điếc?!.

HLV Nguyễn Văn Sỹ: “ Văn Thắng là một cầu thủ đặc biệt”

“Tôi gắn bó với Văn Thắng 2 năm nên tôi khá hiểu về con người cậu ấy. Thắng không phải ngôi sao nhưng lại là mẫu cầu thủ mọi đội bóng đều cần tới.

Điểm mạnh ở Thắng chính là thể lực và không biết sợ hãi là gì. Đương nhiên, kỹ năng dứt điểm của cậu ta cũng rất đáng nể”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại