Rộ nghi án U23 Hàn Quốc bán độ ở trận hòa U23 Iraq

PV |

Giữa lúc cả thế giới đang chao đảo vì nghi án dàn xếp kết quả của môn quần vợt, giải bóng đá U23 châu Á 2016 cũng xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Cụ thể, một số trang báo thể thao của châu Á đã đặt nghi vấn về trận hòa giữa U23 Hàn Quốc và U23 Iraq.

Vấn nạn bán độ, dàn xếp tỷ số trong thể thao, chẳng nói thì ai cũng biết, có từ rất lâu rồi. Ngay đến World Cup mà các cầu thủ còn ngang nhiên diễn kịch.

Điển hình là 2006, tuần báo Đức Der Spiegel đã khẳng định chắc nịch rằng, trận Brazil thắng Ghana 3-0 “có mùi”. Đó là trận đấu mà ngay từ khi bóng chưa lăn, người ta đã thấy một lượng tiền cực lớn đổ vào cửa Brazil thắng với cách biệt 2 bàn trở lên.

Và tất cả đã đúng như dự đoán khi hàng thủ Ghana có tới 2 pha mắc sai lầm ngớ ngẩn trong việc giăng bẫy việt vị.

Vậy nên nếu như VCK U23 châu Á tại Qatar - quốc gia đang vướng vào nghi án chạy chọt để giành quyền đăng cai World Cup 2022, có gì đó… không bình thường thì có lẽ cũng chẳng ai bất ngờ.

Và để bán độ, lượt trận cuối cùng với nhiều trận đấu vô thưởng vô phạt chính là thời cơ thuận lợi nhất. Người ta có vô số cách để “làm độ” mà vẫn có kết quả chấp nhận được.

Trên thực tế, trận đấu giữa U23 Hàn Quốc U23 Iraq tại lượt trận cuối bảng C vẫn còn ý nghĩa phân chia vị trí nhất nhì bảng.

Nhập cuộc tốt hơn, U23 Hàn Quốc đã vượt lên dẫn trước ở giữa hiệp 1 nhờ công tiền đạo đeo áo số 9 Kim Hyun.

Và tưởng như đội bóng xứ Kim chi sẽ bảo toàn thắng lợi thì đùng một cái, U23 Iraq có bàn quân bình cách biệt đúng ở những giây bù giờ cuối cùng.

Xuất phát từ một pha tấn công đơn giản bên cánh phải, số 8 Mohanad Abdulraheem Karrar dẫn bóng vào trong vòng cấm địa và thực hiện cú căng ngang.

Hậu vệ U23 Hàn Quốc đứng gần Karra nhất đã tỏ ra khá hời hợt trong việc cản phá. Ở phía trong, hai cầu thủ U23 Hàn Quốc khác cũng thả lỏng cho số 7 của U23 Iraq là Amjed Waleed Hussein lẻn xuống dứt điểm cận thành làm tung lưới Kim Dongjun.

Chỉ cần hòa là U23 Hàn Quốc cán đích ở vị trí nhất bảng. Họ đã chọn giải pháp dẫn trước cho chắc ăn, rồi sau đó phung phí hàng loạt cơ hội gia tăng cách biệt.

Và cuối cùng, khi trận đấu chỉ còn vài cái tích tắc, đội bóng mạnh hơn đã “thả” cho đối thủ gỡ hòa. Trận này, U23 Hàn Quốc chấp hòa nên khối người đã lao vào “buôn Kim chi” và hệ quả là mất cả vốn lẫn lời.

Xem lại các bàn thắng ở trận U23 Hàn Quốc hòa U23 Iraq 1-1:

U23 Hàn Quốc vs U23 Iraq

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại