Hậu vệ bán độ và nỗi đau mất cha giữa tháng ngày u tối

Thu Minh |

Hai năm liên tiếp đón nhận 2 cú sốc, số phận khó có thể nghiệt ngã hơn với Lê Quang Hùng.

Ngày 25/10 (13 tháng 9 âm lịch), bố của cựu hậu vệ ĐTVN Quang Hùng trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài gian nan chống chọi với căn bệnh ung thư.

Từ quê nhà Nam Định, giọng Quang Hùng nghẹn lại khi kể về nỗi đau anh vừa trải qua: “Mấy tháng nay, tôi túc trực bên giường bệnh. Vẫn biết ngày này sẽ đến, nhưng sao tôi thấy quá chua chát và có lỗi với bố”.

Hơn một năm trước, rất nhiều người tham dự phiên tòa xét xử vụ án bán độ của các cầu thủ CLB Ninh Bình đã không khỏi mủi lòng khi chứng kiến người cha già như rũ xuống, còn phía trên là con trai đứng trong vành móng ngựa.

Hình ảnh người cha tiều tụy của Quang Hùng trong phiên xét xử khiến nhiều người phải rớt nước mắt.
Hình ảnh người cha tiều tụy của Quang Hùng trong phiên xét xử khiến nhiều người phải rớt nước mắt.

Những ai từng nói chuyện trực tiếp với ông đều bị ám ảnh bởi câu nói: “Tôi đã khóc hết nước mắt từ lúc nghe tin thằng Hùng bán độ. Giờ muốn khóc nữa cũng không thể vì cạn kiệt”.

Hình ảnh người cha già ngồi bất động nhìn lên phía trước, còn đứa con trai khóc nức nở giữa phiên tòa đã gây xúc động mạnh vì nỗi đau họ trải qua.

Một thoáng bồng bột với suy nghĩ thực hiện xong vụ bán độ sẽ có được khoản tiền vài chục triệu để sang sửa lại mộ cho người anh trai khiến Quang Hùng nhắm mắt làm liều.

Những ai hiểu về hậu vệ quê huyện Vụ Bản (Nam Định) đều biết hoàn cảnh của anh rất khó khăn. Trong khi Quang Hùng lúc đó vẫn chỉ là cầu thủ trẻ, chưa biết “phí lót tay” là gì.

Bản án treo dành cho Quang Hùng tại thời điểm ấy được quan tòa đưa ra cũng bởi gia cảnh đặc biệt của anh cùng với thái độ thành khẩn khai báo.

Hậu vệ sinh năm 1992 cũng là trường hợp được bầu Trường chấp nhận lời xin lỗi và làm đơn xin giảm án.

Thế nhưng, bản án treo giò vĩnh viễn sau đó của VFF đối với tất cả 9 cầu thủ dính líu vào vụ án bán độ của CLB Ninh Bình tại AFC Cup 2014 đã lấy đi của Quang Hùng tất cả.

Quang Hùng được hưởng án treo nhưng sau đó vẫn bị VFF treo giò vĩnh viễn.
Quang Hùng được hưởng án treo nhưng sau đó vẫn bị VFF treo giò vĩnh viễn.

Từ chỗ là tuyển thủ quốc gia từng vinh dự góp mặt trong trận đấu gặp CLB Arsenal, Quang Hùng lâm vào cảnh “tứ cố vô thân”.

Từ chỗ hưởng mức lương hơn chục triệu mỗi tháng ở CLB, hậu vệ người Nam Định chỉ còn lại 2 bàn tay trắng. Có lúc, anh phải về quê làm tăm hương với thu nhập chừng 2-3 triệu để sinh nhai.

Thương Quang Hùng, người thầy cũ Nguyễn Văn Sỹ tạo điều kiện để anh về làm việc tại trung tâm bóng đá mới khai trương của ông. Hàng ngày, Hùng ra sân hướng dẫn khoảng 20 em nhỏ kỹ năng chơi bóng.

Thu nhập của Quang Hùng không nhiều nhưng cũng khá hơn việc làm tăm hương. Và quan trọng nhất là anh tiếp tục được gắn bó với bóng đá để nuôi hy vọng xin giảm án kỷ luật.

Nhưng công việc mới vừa ổn định được vài tháng, Quang Hùng lại sấp ngửa về quê vì bố lâm bệnh nặng. Đấy là lúc người con trai lại trào lên cảm giác day dứt vì lỗi lầm mình đã gây ra.

Hình ảnh này giờ chỉ còn là tiềm thức trong giấc mơ nào đó rất xa xôi của Quang Hùng.
Hình ảnh này giờ chỉ còn là tiềm thức trong giấc mơ nào đó rất xa xôi của Quang Hùng.

“Giá như vẫn còn đi đá bóng, tôi sẽ có điều kiện chăm sóc bố tốt hơn. Giờ bố mất rồi, mong ước cuối cùng của ông là được thấy tôi quay trở lại sân cỏ đã không thành hiện thực trước ngày nhắm mắt xuôi tay”, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má của Quang Hùng.

Hai năm liên tiếp đón nhận 2 cú sốc, hậu vệ nay mới 23 tuổi tâm sự, cuộc đời anh chưa bao giờ tăm tối như lúc này. Sau lưng Quang Hùng là những nỗi đau vô bờ cùng vô vàn nước mắt, còn phía trước là tương lai mờ mịt.

Trong vụ án bán độ của CLB Ninh Bình tại AFC Cup 2014, Quang Hùng được tòa xác định không phải người chủ mưu. Cầu thủ đảm nhiệm vai trò này là tiền vệ Trần Mạnh Dũng.

Trước khi vướng vào vòng lao lý, Quang Hùng từng là thành viên của U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại