HLV Miura chia sẻ lạ khi U23 Việt Nam “lên đồng”

Đoàn Dự |

Ông thầy người Nhật Bản đã cho thấy sự chuyên nghiệp lạ lùng của mình, trong trận đấu có thể là cuối cùng với U23 Việt Nam.

Ở trận đấu đêm qua, HLV Miura đã cho U23 Việt Nam thi đấu nhiều hơn bằng các nhân tố HAGL, ví dụ bộ 3 thần thánh Công PhượngTuấn AnhXuân Trường đều xuất phát từ đầu.

Lối chơi của toàn đội cũng mềm mại hơn, thiên về phối hợp ngắn, kĩ thuật thi thoảng mới kết hợp bóng dài, bóng bổng chứ không phải ngược lại như trước.

Chính vì thế, U23 Việt Nam đã 2 lần vươn lên dẫn trước đối thủ, dù sau đó thua ngược 2-3. Trước kết quả này, ông Miura chia sẻ:

“Khi đối thủ gỡ 2-2, U23 Việt Nam vẫn chơi tốt. Có lẽ chúng tôi xứng đáng thắng trận này. Tuy nhiên các cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm. Kết quả cuối cùng khiến tôi thất vọng”.

Thực tế thì U23 Việt Nam đã chơi 1 trận quá hay kể từ đầu giải. Ở khía cạnh nào đó, nó giống như “cái tát” cho sự bảo thủ của HLV Miura.

Chung cuộc, U23 Việt Nam đứng cuối bảng D, với 0 điểm sau 3 trận đã đấu.

Nhưng với sự chuyên nghiệp cao nhất, ông thầy người Nhật Bản đã tạm gác lại vấn đề ấy, để hòa vào và tiếc nuối với công sức của học trò không thể cụ thể hóa thành 3 điểm.

Ở trận đấu đêm qua, hết trung vệ Hoàng Lâm đến thủ môn Văn Tiến mắc sai lầm, khiến U23 Việt Nam thua 2 bàn. Nhưng HLV Miura khẳng định không trách cứ ai.

“Tôi hy vọng họ sẽ có nhiều kinh nghiệm cho tương lai”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại