Nhân vật “hiếu chiến” nhất làng bóng Việt Nam

Tiểu Mã |

Khi nhân vật này "nổ", nhẹ thì gây sốc, nặng thì gây chấn động toàn thể làng bóng đá Việt Nam.

Nhân vật “hiếu chiến” nhất làng bóng Việt, không ai khác chính là bầu Đức.

Trái với sự im lặng của người đầu tàu làng bóng đá Việt Nam – Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, bầu Đức rất nhiều lần để lại những phát biểu gây sốc và cực kỳ đanh thép để nhằm tấn công vào HLV Miura cũng như LĐBĐ Việt Nam.

Cỡ ông Miura chỉ đáng làm học trò cho ông Hải!

Trong một phát ngôn vào hồi cuối tháng 4/2015, vị tỷ phú phố Núi đã thẳng thắn so sánh HLV Lê Thụy Hải HLV Miura khi cho rằng: "Việt Nam mình tìm một HLV như ông Hải là hơi khó.

Và gần như với tất cả HLV ngoại từng đến Việt Nam, về chuyên môn không qua ông Hải đâu. Tôi dám khẳng định. Với tôi ở Việt Nam, không ai nói chuyện nghề với ông Hải được.

Tất cả chỉ đều đáng làm học trò ông ấy. Kể cả ông Miura. Tôi khẳng định cỡ ông Miura cũng chỉ đáng học trò ông Hải, không qua được”.

Bầu Đức nhiều lần tấn công HLV Miura trong suốt 1 năm qua.
Bầu Đức nhiều lần "tấn công" HLV Miura trong suốt 1 năm qua.

Tôi sẽ là người đầu tiên gạch tên HLV Miura

Vào hồi tháng 9, sau khi ĐTVN thắng may mắn trước Đài Loan trong khuôn khổ VL World Cup 2018, bầu Đức đã tuyên bố một cách phũ phàng:

“Đó là một chiến thắng rùa, không thể gọi là chiến thắng được… Nếu bỏ phiếu lựa chọn HLV trưởng cho ĐT U23 và ĐTQG Việt Nam, tôi sẽ là người đầu tiên gạch tên HLV Miura.

Tuy nhiên, trong một tập thể có nhiều lá phiếu bầu chọn, tôi không có quyền và không có khả năng thay đổi điều gì cả.

Và như tôi đã nói, vai trò của tôi ở VFF chỉ mang tính chất phụ họa, tôi chỉ làm tròn vai chứ không dài tay bàn tới vấn đề chuyên môn”.

Còn ông Miura thì BĐVN không thể khá lên được. Sa thải Miura đi, tôi sẽ lo tất cho tuyển!

Những căng thẳng mà bầu Đức dồn ép lên HLV Miura còn được đẩy lên cao trào hơn nữa, sau phát biểu:

“Muốn đội tuyển tốt lên, trước hết phải sa thải Miura đã. Tôi sẽ lo hết cho tuyển đến chừng nào đoạt chức vô địch thì thôi. Tôi đã nói là lo hết thì gồm tất cả chứ sao. Tôi vẫn ủng hộ ngay cả mời HLV người Nhật, miễn là giỏi!”

Trong lịch sử chưa có ai dở hơn Miura

Chia sẻ tại Hội nghị Ban chấp hành VFF ngày 4/12, bầu Đức một lần nữa lên tiếng công kích ông thầy người Nhật Bản:

“Theo tôi trong hàng chục năm qua, ông Miura là HLV dở nhất của bóng đá Việt Nam. Trong lịch sử chưa có ai dở hơn.

Tôi nói hoàn toàn trên phương diện cá nhân, chứ không phải tư cách gì, thế nên tôi chẳng sợ gì, tất cả chỉ muốn tốt cho bóng đá Việt Nam”.

Bên cạnh việc tấn công chiến lược gia người Nhật, bầu Đức cũng có những lần “ném đá” cả cung cách làm việc của VFF, thông qua cách tổ chức giải đấu V-League.

Bầu Đức - nhân vật hiếu chiến nhất của bóng đá Việt Nam.
Bầu Đức - nhân vật "hiếu chiến" nhất của bóng đá Việt Nam.

HAGL bị đánh hội đồng

Vào tháng 8/2015, thời điểm HAGL đang ngụp lặn ở BXH V-League, bầu Đức đã lớn tiếng công kích:

“Mỗi trận đấu, HAGL không những bị các đối thủ gồng lên đá cho lên bờ xuống ruộng mà còn bị đội ngũ trọng tài gây khó khăn, thậm chí ép trắng trợn. Đấy, đá bóng mà bị đánh hội đồng như thế, sao đá nổi?”.

“VFF thích phạt bao nhiêu, tôi nộp bấy nhiêu!”

Giữa tháng 9, bầu Đức lại tiếp tục gây sốc, quyết ăn thua đủ với VFF khi khẳng định chấp nhận chịu phạt chứ nhất định không cho các tuyến trẻ dự các giải quốc gia.

Lý do của quyết định này, bầu Đức thẳng thắn nói: “Tôi kể ra 3 ngày cũng không hết lý do. HAGL không tham dự, ai thích phạt thì phạt!”.

Như lứa Công Phượng, trước khi đá trong màu áo U19 Việt Nam, tụi nhỏ có cần phải thi đấu giải trẻ nào đâu.

Còn chuyện thi đấu để cọ xát, lấy kinh nghiệm, tôi bỏ tiền cho các cháu thi đi du đấu, thi đấu với đội bóng chất lượng của nước ngoài còn hơn. VFF phạt bao nhiêu, tôi nộp hết.”

“Đừng nói chuyện bóng đá với tôi nữa”

Cách đây ít ngày, vị tỷ phú phố Núi lại tiếp tục “ném đá” Hội đồng HLV quốc gia.

Khi đề cập tới hội đồng này, bầu Đức lập tức nói thẳng:

“Tôi không quan tâm, đừng nói chuyện bóng đá với tôi nữa, giờ tôi chỉ lo việc làm ăn của Tập đoàn HAGL thôi”.

Khi bầu Đức có nhiều phát ngôn mạnh mẽ nhằm “tẩy chay” HLV Miura, BLV Vũ Quang Huy đã có lý giải:

“Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu vì sao bầu Đức phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Bởi sau những trận đấu chưa được như mong đợi của bóng đá VN thì một người quen nói thẳng như bầu Đức đưa ra những phát ngôn đó cũng là điều dễ hiểu”.

Và đoạn kết….

Trong năm 2015, bóng đá Việt ngoài làn gió mát mà lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… mang lại thì hầu như chẳng có một chút dấu ấn đáng kể.

ĐT U23 không thể tạo nên bất ngờ tại giải đấu quan trọng nhất là SEA Games 28.

ĐTQG cũng chẳng gây được một tiếng vang đáng để nói nào ngoại trừ việc đoạt vé dự vòng loại cuối Asian Cup 2019.

Một năm vừa qua ghi nhận không ít những sóng gió trong làng túc cầu đất Việt.

Từ công tác tổ chức giải V-League đến những vấn đề rất nóng như vai trò của HLV Miura sau những thất bại, scandal Quế Ngọc Hải…

Ở bối cảnh này, những phát biểu mạnh mẽ từ bầu Đức trên một góc độ nào đó mặc dù đôi lúc có phần thái quá nhưng là hết sức cần thiết.

Nó cũng giống như những gáo nước thật lạnh, rất cần để dội vào những cái đầu còn đang luẩn quẩn, u mê!

Từng bị nhắc phải “phát ngôn cẩn thận”

Sau khi bầu Đức lên tiếng khẳng định ông chỉ phải bỏ ra 15 tỷ đồng để nuôi cả đội HAGL đá V-League mùa giải 2015 thậm chí còn lãi 5 tỷ, ông đã bị một nhân vật khác “nắn gân”.

Tại buổi lễ tổng kết mùa giải 2015 (tại Hà Nội ngày 28/9), Giám đốc điều hành CLB Quảng Nam Nguyễn Húp đã lên tiếng:

“Bầu Đức phát biểu lung tung nhiều ở mùa giải vừa qua. Chẳng hạn đầu mùa giải anh Đức nói mỗi đội bóng chỉ cần có 15 tỷ đồng là đủ hoạt động. Chúng tôi xin tỉnh số tiền này, nhưng thực tế CLB phải chi nhiều hơn.

Tôi đề nghị khi anh Đức phát biểu liên quan đến vận mệnh các CLB phải cẩn thận”.

HAGL 3-2 Hà Nội T&T

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại