Nhân tố bí ẩn của HLV Miura

Đoàn Dự |

SEA Games 28 đầy rẫy những cường địch, may là trong tay HLV Miura đang nắm con bài tẩy, có thể tạo ra đột biến, mang về chiến thắng.

Cậu học trò cưng trở lại

Nếu như trên đất Malaysia, tuyến tiền vệ của U23 Việt Nam chưa khi nào được đánh giá cao, vì những chấn thương (thiếu sót lớn nhất là Duy Mạnh) hay sa sút phong độ (Tuấn Anh) thì tại SEA Games 28 tới sẽ khác.

Ở khu vực vốn được coi là linh hồn trong lối chơi của HLV Miura, ông vừa bổ sung thêm hàng loạt nhân tố xuất sắc. Có thể kể ra đây những cái tên như Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Huy Hùng và đặc biệt là Phi Sơn.

Ở tuổi 23, tiền vệ này đã sớm mang biệt danh khá “kêu” là Ronaldo “Việt Nam”.

Tất nhiên không phải biệt danh ấy đặt cho có, mà quả thực Phi Sơn sở hữu những pha đi bóng lắt léo, những cú sút xa trái phá và sút phạt điệu nghệ, nguy hiểm không khác nào ngôi sao Bồ Đào Nha.

Một điều đặc biệt khác ở Phi Sơn, là anh đã từng làm việc với HLV Miura tại Aisad 17. Ngay trận đầu ra quân, cậu học trò mới đã tặng quà cho HLV Nhật Bản là bàn thắng thứ 3 vào lưới đối thủ mạnh U23 Iran.

Luôn rất tự tin nhưng không kiêu ngạo, Phi Sơn là mẫu cầu thủ cứng cỏi và đầy khôn khéo khi thi đấu trên sân.

Tại SEA Games 28, U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều đối thủ sừng sỏ, trong đó có Thái Lan. Khi ấy, sự có mặt của một Phi Sơn biết cách bùng nổ và luôn chiến đấu ngoan cường đúng chất SLNA là rất cần thiết.

Cựu HVL SLNA
Nguyễn Hữu Thắng
“Đây mới chỉ là trận đầu tiên của Phi Sơn, nhưng cầu thủ này đã thi đấu tốt, có một đường chuyền thành bàn cùng nhiều pha quấy rối bên cánh phải. Tôi cho Phi Sơn điểm 9” – HLV Hữu Thắng khen ngợi Phi Sơn trong lần đầu tiên lên chơi tại V-League hồi năm 2012. Năm này, Phi Sơn cũng nhận giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”.

Gian nan thành tài

Một điều lạ lùng là rất nhiều ngôi sao bóng đá tài năng, thành danh lại có tuổi thơ, con đường phát triển sự nghiệp khó khăn, trắc trở. Có lẽ chính những khó khăn ấy đã khiến họ có ý chí quyết tâm cao hơn, để thành công trên sân bóng.

Từ nhỏ Phi Sơn đã không có cuộc sống sung túc, khi bố mẹ bán cháo nuôi cả gia đình. Đến khi Sơn đang học PTTH thì bố mất vì ung thư vòm họng.

Mất đi người cha thân yêu – người luôn ủng hộ, động viên Sơn rèn luyện bóng đá, chàng thanh niên chao đảo không ít về tinh thần. Gánh nặng mưu sinh đổ dồn lên mẹ Sơn và gánh cháo ngày nào.

Vì lo cho gia đình, cho em trai Phi Hà (cũng đang là thành viên của học viện SLNA), Sơn quyết định hy sinh sự nghiệp để về nhà giúp mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Phi Sơn nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2012

Phi Sơn nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2012

Nhưng sau đó, HLV Hữu Thắng về tận quê Phi Sơn để thuyết phục cầu thủ này trở lại. Khi thấm nhuần tư tưởng đá bóng không còn chỉ vì đam mê, mà còn để thoát nghèo, Phi Sơn luôn mang trong mình quyết tâm và sự chuyên nghiệp, chăm chỉ lớn nhất.

Có lẽ với một con người khát khao đến thế, HLV Miura không thể không quý mến mà dìu dắt anh tiếp tục tiến lên trong con đường sự nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại