Ngôi sao bị bỏ rơi của U21 Việt Nam cười như mếu vì khán giả?

Triệu Mẫn |

Sau trận đấu, một cầu thủ của U21 Việt Nam đã đăng tâm sự khiến nhiều người dễ dàng suy diễn.

U21 Việt Nam và U21 HAGL đã có một trận đấu bán kết cực kì kịch tính. Sau hai hiệp đấu rượt đuổi tỉ số quyết liệt, hai đội đã có được kết quả hòa 2-2 và bước vào chấm phạt đền để quyết định thắng bại.

U21 HAGL là đội may mắn hơn, đã vượt qua những đồng nghiệp cùng tuổi thẳng tiến vào chung kết giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2015.

Sau trận đấu, cầu thủ Hồ Tuấn Tài của U21 Việt Nam đã đăng status (tâm trạng) lên facebook cá nhân: "Khán giả", kèm theo biểu tưởng buồn rầu.

Chính status được đăng ngay khi tiếng còi kết thúc mới vang lên khiến cho NHM nhiều suy đoán.


Chia sẻ của Hồ Tuấn Tài.

Chia sẻ của Hồ Tuấn Tài.

Nhiều người cho rằng, cầu thủ Hồ Tuấn Tài đang đại diện nói lên tiếng lòng cùng các đồng đội của mình khi chính họ mang màu áo quốc gia đi thi đấu nhưng lại không được khán giả ủng hộ như U21 HAGL.

Điều này là có thật bởi trong trận đấu, dường như người ta đang chỉ cổ vũ cho “Những đứa con của bầu Đức” bởi khi họ có bóng, ghi bàn hay giành chiến thắng thì được NHM hoan nghênh, ăn mừng vô cùng tưng bừng.

Trái lại, với những cầu thủ của HLV Phạm Minh Đức khi ghi bàn thì khán giả trầm lắng hơn, đỉnh điểm là khi họ thất bại chung cuộc thì khán giả lại ăn mừng một cách rôm rả.

Bên cạnh đó, nhiều người lại cho rằng Hồ Tuấn Tài chẳng có ám chỉ gì đến việc có hay không sự thiên vị của "cầu thủ thứ 12". Bản thân anh đăng trạng thái chỉ nói đến vấn đề mình đã phải dự bị và không được ra sân hôm nay.

CLIP Siêu phẩm đá phạt của Công Phượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại