Bí ẩn U21 Việt Nam và nỗi bất công mang tên HAGL

Đoàn Dự |

U19 Thái Lan hay U21 Singapore vẫn chưa đủ mạnh để khiến U21 VN phải bộc lộ hết khả năng. Nhưng trước HAGL, nỗi bất công ngày đêm ám ảnh thầy trò HLV Minh Đức, mọi chuyện sẽ khác.

18h00 ngày 26/11, SVĐ Thống Nhất, Bán kết 1 U21 Quốc tế báo Thanh Niên: U21 Việt Nam vs U21 HAGL

Ở giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2015, U21 Việt Nam dù không thật sự được đánh giá là ứng viên vô địch, song cũng rất mạnh mẽ và là một ẩn số.

Trước U19 Thái Lan, tập thể này vượt trội hoàn toàn về từng vị trí một nhưng vẫn thiếu chắt chiu, chặt chẽ nên chỉ thắng 4-2 với thế trận có phần nhạt.

Đến khi gặp U21 Singapore, với việc đã được vào vòng trong, HLV Minh Đức thay đổi với 8 vị trí, và tất nhiên cũng chẳng đánh giá được gì sau chiến thắng sít sao 2-1.

HLV Lê Thụy Hải nhận định, tập thể của chiến lược gia trẻ Minh Đức vẫn còn có thể tiến xa, nâng sức mạnh lên một tầm cao mới. Nhưng quan trọng nhất, các cầu thủ trẻ phải có được sự kỉ luật và khát khao chiến đấu, chiến thắng.

“U21 Việt Nam ở bảng đó thì hơn hẳn 2 đội kia. Nếu họ chơi kỉ luật và khát vọng ghi bàn thì không dừng lại ở đó. Họ có nhiều cơ hội nhưng chưa tích cực”.

U21 Việt Nam 2-1 U21 Singapore

Trong khi U21 Việt Nam có trận đấu nhàn nhã với U21 Singapore, thì U21 HAGL phải khổ chiến Myanmar, liền sau đại chiến với Hàn Quốc. Đây là lợi thế về thể lực cho thầy trò HLV Minh Đức.

Thì đây, vào tối nay, khát khao ấy buộc phải "bùng cháy", khi U21 Việt Nam bước vào trận đấu sẽ phơi bày không ít sự bất công và nỗi đau của họ.

Đã 2 lần U21 Việt Nam đụng độ 1 tập thể trong nước ở sân chơi Quốc tế này.

Nhưng trước cả 2 đội U19 Việt Nam đàn em (lứa Văn Quyết năm 2010 và lứa Công Phượng năm 2014), các đàn anh đều thua.

Quan trọng hơn, trước U19 HAGL năm ngoái, U21 Việt Nam bỗng như đội khách, khi mà khán giả đều yêu mến, cổ vũ tập thể Phố Núi.

Sau một trận đấu quyết liệt, với nhiều pha vào bóng mạnh mẽ với lớp đàn em, U21 Việt Nam tiếp tục bị chỉ trích nặng nề. Đó thật sự là nỗi bất công lớn, mà sự tủi hổ mà các tài năng trẻ đầu đời phải phũ phàng nhận lấy.

U21 Việt Nam 0-0 (3-4) U19 HAGL (Bán kết, 25/10/2014)

Ở mùa giải năm nay, mọi thứ cũng chẳng có gì khác biệt. Lượng khán giả tới cổ vũ U21 Việt Nam trong trận đấu lớn với U19 Thái Lan chỉ bằng non nửa tới ủng hộ U21 HAGL gặp U19 Hàn Quốc.

Trận U21 Việt Nam gặp U21 Singapore, khán giả đang thưa thớt, bỗng kéo đến ồ ạt vào cuối trận, để... chờ xem cuộc chiến sau đó giữa U21 HAGL và U21 Myanmar.

Như thế đủ để hiểu rằng, các khán giả có mặt ở SVĐ Thống Nhất tối nay, sẽ cổ vũ đội nào, giữa U21 Việt Nam và U21 HAGL. Màu cờ, sắc áo là không đủ vì NHM đương nhiên thích lối đá đẹp, hoa mỹ mà Công Phượng và các học trò đang thể hiện.


Không thể phủ nhận lối đá của HAGL luôn tạo được cảm xúc.

Không thể phủ nhận lối đá của HAGL luôn tạo được cảm xúc.

Về mặt khả năng, U21 Việt Nam cũng rất có thể sẽ lần thứ 3 bị loại vì một tập thể cùng nước. HLV Lê Thụy Hải đã không ít lần nhận định, đoàn quân của ông Minh Đức vẫn chưa có sự gắn kết trong lối chơi và tồn tại nhiều “sạn”.

Trong khi đó, HAGL đúng là có lỗi ở hàng phòng ngự, đặc biệt vị trí trung vệ Đông Triều. Nhưng đội bóng này chơi nhuần nhuyễn hơn hẳn, lại có hàng tấn công đặc biệt mạnh với Công Phượng, Tuấn Anh và Đông Triều.


U21 Việt Nam cần tỉnh táo nhưng lại phải bùng cháy trước HAGL.

U21 Việt Nam cần tỉnh táo nhưng lại phải "bùng cháy" trước HAGL.

Nóng 1 li, đi 1 dặm?

HLV Minh Đức chia sẻ sẽ chơi phòng ngự, phản công trước U21 HAGL. Tuy nhiên lối chơi này ngoài quyết tâm, khát khao phải thể hiện trong mỗi đường lên bóng, thì cần nhất là sự tỉnh táo, lạnh lùng khi phòng thủ.

Nếu một thoáng ức chế trước lối đá kiểm soát bóng của HAGL và bỏ vị trí, U21 Việt Nam có thể sẽ phải trả giá rất đắt.

“U21 Việt Nam đá với HAGL thì phải rất cẩn thận. Nếu nóng vội mà áp sát trước lối đá nhỏ, kĩ thuật của Phố Núi thì cực kỳ nguy hiểm. Khi đó, Tuấn Anh, Xuân Trường có thể tung ra những pha chuyền xa chọc thủng hàng thủ U21 Việt Nam” – ông Hải lơ nói.

ĐH dự kiến

U21 HAGL: Văn Tiến, Đức Lương, Thắng Toàn, Đông Triều, Xuân Trường, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Thanh, Thanh Tùng, Công Phượng, Văn Toàn.

U21 Việt Nam: Quang Tuấn, Ngọc Hào, Duy Khánh, Văn Dũng, Thành Tín, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Lâm Ti Phông, Văn Thành, Tuấn Tài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại