HLV Lê Thụy Hải: Đá thế này, gặp Hàn Quốc lại thua "trắng mắt"

Đoàn Dự |

U21 HAGL chật vật lắm mới vượt qua được U21 Việt Nam nên ông Hải lơ cho rằng sẽ khó lòng thắng được kẻ địch cũ, U19 Hàn Quốc.

Cách đây ít phút, U21 HAGL đã hòa U21 Việt Nam 2-2 ở 90 phút chính thức Bán kết 1 Cúp Quốc tế báo Thanh Niên. Sau đó, tập thể phố Núi chiến thắng đối thủ 3-2 trên chấm 11m.

Ở thời gian thi đấu chính thức, Công Phượng mở tỷ số cho HAGL ở ngay phút thứ 10. Đến phút 78, tài năng này có pha solo đẹp mắt, giúp U21 HAGL gỡ hòa 2-2.

Dù vậy, HLV Lê Thụy Hải vẫn chưa thật sự ấn tượng với tiền đạo xứ Nghệ:

"Công Phượng có xuất sắc hơn 1 chút so với trận trước, nhưng nhờ gặp đối thủ quá non kém chứ vẫn rườm rà, phức tạp".

Bên phía HAGL, chỉ Tuấn Anh và Xuân Trường tiếp tục làm vị HLV khó tính hài lòng: "Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn chơi tốt. Ở tuyến giữa họ đá rất hay".


Công Phượng lập cú đúp cho HAGL nhưng lại sút trượt ở loạt luân lưu.

Công Phượng lập cú đúp cho HAGL nhưng lại sút trượt ở loạt luân lưu.

Nhận xét chung về trận đấu, ông nói: "Trận đấu này tốt, 2 bên đều đúng khả năng. Đáng tiếc cho U21 VN lại bị gỡ hòa gần cuối. Vì non kém nên đội kia họ gỡ được.

Hôm nay tôi vẫn thấy U21 Việt Nam đá tính tổ chức không cao. Chứ cao thì HAGL không gỡ được.

HAGL thì hàng thủ vốn yếu, 2 bàn thua đều không đáng thủng lưới. Tất nhiên U21 Việt Nam cũng vậy. Nếu biết chơi, vị trí tốt thì không thua.

Nhưng không nên quá trách họ, vì họ còn trẻ như vậy là bình thường".

U21 Việt Nam 2-2 U21 HAGL (Pen: 2-3)

Về cuộc chiến giữa HLV Nguyễn Quốc Tuấn và ông Phạm Minh Đức, HLV Lê Thụy Hải cho rằng đôi bên đều đã làm tốt. Và thực tế, kết quả trận đấu chỉ phân định ở loạt sút 11m may rủi.

"Nói chung HAGL vẫn chơi tổ chức cao, tích cực, nhuần nhuyễn dù dứt điểm, phòng thủ chưa chặt. Họ vẫn thiên về đá tấn công nhiều hơn là đá chặt chẽ, họ chỉ thiếu phần đó.

Còn U21 Việt Nam, họ chơi như thế là hợp lý. Mất thì tập trung số đông ở giữa. Khi lên tấn công thì tận dụng bóng dài, chơi bóng bổng thì trung phong đều được. Như thế là hợp lý thôi".

Liên tục chê HAGL phòng ngự kém, ông Lê Thụy Hải cho rằng ngoài vấn đề nhân sự, thì chủ yếu do thiên hướng đào tạo, chơi bóng ở học viện HAGL Arsenal JMG.

"Cần nhìn từ trẻ tới giờ, nói chung họ chưa chuyên môn hóa vị trí nên phải thế thôi. Đông Triều có vẻ chặt nhưng lỏng lẻo, Tùng ở cạnh chưa tốt.

Hàng tiền vệ, Tuấn Anh, Xuân Trường dù hỗ trợ phòng ngự nhiều nhưng đều thích tấn công hơn và nhiều khi hở lưng".

Gần như chắc chắn ở Chung kết, U21 Việt Nam sẽ tái ngộ U19 Hàn Quốc. Và HLV Lê Thụy Hải đưa ra nhận định khiến nhiều NHM nhà cảm thấy lo lắng:

"Họ đá thế này mà gặp U19 Hàn Quốc ở Chung kết thì cũng không hơn được. Họ không có gì thay đổi mà 1 lúc cũng không đổi được.

Cầm bóng như thế, đối phương trận rồi hoặc Myanmar do không kèm chặt nên đôi lúc lôi kéo được địch, rồi phát huy quả dài. Nhưng Hàn Quốc họ áp sát rất nhanh nên mình không phát huy bóng dài được.

Còn đá nhỏ thì lại luẩn quẩn và không ăn được họ.

Tôi nghĩ U21 HAGL có thể thua Hàn Quốc sâu hơn trận mở màn vì đối thủ quen thời tiết sẽ khỏe hơn. Tất nhiên vẫn có thể chỉ thua 1 bàn".

Nhận xét ngoài lề trận đấu, HLV Lê Thụy Hải chê BLV đã quá ưu ái U21 HAGL: "Xem cảm giác đây không phải trận của U21 báo Thanh Niên vì BLV toàn nói đến HAGL thôi".

Ngoài ra, ông cũng không cảm thấy lạ khi HLV Miura loại Xuân Trường khỏi danh sách sơ bộ 29 cầu thủ lên U23 Việt Nam:

"Tôi nghĩ U23 của Miura hiện đang có thành tích. Hai là đội hình tương đối ổn định. Ông Miura về triết lý không thích kĩ thuật mà cần mạnh mẽ nên loại Xuân Trường cũng bình thường thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại