Nỗ lực "chống cháy", Thái Lan hút chết trước Myanmar

Tiểu Mã |

Ghi bàn thắng ấn định tỷ số trong những phút bù giờ, U21 Thái Lan đã gỡ gạc được chút thể diện trước khi xách vali về nước.

Trận tranh hạng 5 giữa U21 Thái LanU21 Myanmar không có nhiều ý nghĩa về mặt thành tích. Tuy nhiên đây lại là cơ hội cuối cùng để hai đội tuyển vớt vát danh dự sau những kết quả bết bát ở vòng bảng.

Tại giải U21 quốc tế báo Thanh Niên năm nay, U21 Thái Lan đã gây thất vọng rất lớn. Với việc không mang sang Việt Nam những cầu thủ tốt nhất, chỉ là lứa U19 thuộc hàng “xoàng xoàng” của Muangthong và một số cầu thủ của các đội khác, hệ quả U21 Thái Lan phải dừng bước ở vòng bảng với hình ảnh nhợt nhạt, yếu ớt.

Trong khi đó, dù cũng phải dừng bước từ vòng bảng nhưng U21 Myanmar có vẻ khá khẩm hơn, đặc biệt là sau trận đấu đầy khí chất khiến U21 HAGL phải vã mồ hôi với tỷ số sát nút 3-4.

Với mục tiêu tìm kiếm một món quà tinh thần và có thể ngẩng cao đầu trước khi về nước, U21 Thái Lan và U21 Myanmar đã thi đấu khá nỗ lực.

Cả U21 Thái Lan và Myanmar đều thi đấu để vớt vát danh dự.
Cả U21 Thái Lan và Myanmar đều thi đấu để vớt vát danh dự.

Xét về tương quan lực lượng, cả hai đội tuyển được đánh giá khá cân bằng khi 2 phía đều sở hữu những cái tên tiềm năng, và sự cân bằng này cũng đã được phản ánh thông qua cục diện trận đấu.

Mặc dù sớm để U21 Thái Lan vượt lên dẫn trước ở phút 21 sau một tình huống tấn công khá đẹp mắt nhưng những đại diện của Miến Điện cũng không dễ chùn bước.

Sau nhiều tình huống bị bỏ lỡ, cuối cùng U21 Myanmar đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 53.

Ở phần còn lại, hai đội thi đấu giằng co mà không có quá nhiều tình huống nguy hiểm. Những tưởng trận đấu sẽ phải bước vào những hiệp phụ thì kịch bản thú vị đã xảy ra, khi các học trò của HLV Supachart Manakit đã có bàn thắng ấn định tỷ số ở những phút bù giờ của trận đấu, giúp U21 Thái Lan giành chiến thắng chung cuộc.

Người Thái đã có được chiến thắng duy nhất để có thể ngẩng cao đầu trở về xứ chùa Tháp. Dẫu đây không phải là dàn cầu thủ chất lượng nhất nhưng một chiến thắng cũng đem đến những bài học bổ ích cho học trò của HLV Supachart Manakit, những cầu thủ mới chỉ mười chín đôi mươi vốn rất thiếu kinh nghiệm thi đấu.

Trong khi đó với xứ sở Miến Điện, giải đấu cũng là một sự trải nghiệm quý cho các cầu thủ trẻ giúp họ trưởng thành hơn trong tương lai.

Hy vọng ở giải đấu lần tiếp theo, những đại diện khách mời như Thái Lan hay Myanmar có thể đem sang Việt Nam những ngôi sao trẻ sáng giá nhất để có thể đọ sức với những “số má” của làng bóng đá Việt (như Công Phượng, Tuấn Anh… để có thể cống hiến cho khán giả những bữa tiệc trên sân cỏ.

 

Tại vòng bảng, U21 Thái Lan đã trải qua một trận hòa, 1 thua, ghi được 4 bàn thắng và để thủng lưới 6 bàn. Trong khi đó, đối thủ của họ U21 Myanmar đã thất bại trước U19 Hàn Quốc cũng như U21 HAGL bằng các tỷ số 0-2, 3-4. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại