*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau 2 thất bại liên tiếp, cuối cùng U21 Thái Lan cũng có được trận đấu đáng khen tại giải Tứ hùng diễn ra ở Trung Quốc.
Khởi đầu của HLV Alexandre Gama với U21 Thái Lan không mấy suôn sẻ.
U23 Thái Lan đang rất khát khao tái lập chiến công lọt vào bán kết tại Asian Games 2014.
Từ ứng cử viên vô địch, U21 Thái Lan phải rời Cúp Hassanal Bolkiah chỉ sau vòng bảng.
Bóng đá Thái Lan vừa phải nhận đả kích lớn, khi hết thua U21 Brunei lại hòa U21 Timor Leste và bị loại khỏi giải giao hữu U21 Đông Nam Á.
Bất ngờ lớn đã xảy ra khi U21 Thái Lan để thua “lấm lưng trắng bụng” trước đối thủ yếu hơn rất nhiều là Brunei.
Tương lai của HLV Julian Marin Bazalo của U21 Thái Lan đang trở nên vô cùng bấp bênh sau thành tích quá tệ hại trên đất Việt Nam.
Không nhiều người có thể hình dung trận tranh hạng Ba giữa Myanmar và Thái Lan lại diễn ra hấp dẫn và kịch tính đến thế.
Yếu tố tâm lý rất có thể sẽ trở thành rào cản khiến U21 Thái Lan gặp khó trước địch thủ Myanmar ở trận đấu mang ý nghĩa danh dự với đội bóng xứ Chùa Tháp.
Thái Lan muốn dự VCK World Cup 2026 và mới đây, HLV Julian Marin Bazalo của U21 nước này đã tiết lộ kĩ hơn những kế hoạch của xứ Chùa vàng để thực hiện hóa tham vọng.
Thêm một đội bóng của Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để khiến người Thái Lan phải “ôm hận”.
Dù thất bại khá thê thảm ở giải U21 quốc tế nhưng đây chưa hẳn đã là một hồi chuông báo động với bóng đá trẻ Thái Lan.
Tâm điểm