Chuyện U19 Việt Nam: Hãy chê bai và chỉ trích!

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Ngày hôm qua, sao U19 - Nguyễn Công Phượng đã phải nhận khá nhiều lời “chê bai”, “chỉ trích”, nhưng lại sâu đậm ý nghĩa và yêu thương!

Ngày hôm qua, trên trang Facebook cá nhân, Nguyễn Công Phượng chia sẻ: “Cảm ơn và xin lỗi tất cả mọi người. Hãy gọi tôi là Nguyễn Công Phượng”.

Lời chia sẻ của Công Phượng bắt nguồn từ việc gần đây, đặc biệt là trong và sau Cúp Tứ Hùng, nhiều CĐV đã gọi anh bằng cái tên: “Messi Việt Nam”.

Đáp lại chia sẻ của Công Phượng, đã có rất nhiều bình luận từ NHM. Trong đó, ấn tượng nhất là 2 bình luận sau.

“Anh rất kết em, lối đá của em quả thật rất cuốn hút lòng người. Anh người Nghệ An, anh biết dòng máu dân Nghệ rất chi là máu, rất xung và em cũng vậy. Anh mong em hãy cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng luyện tập thể lực và quan trọng hơn hết là tập sút em nhé.

Chứ anh thấy đội chúng ta sút không hiểm mà còn nhẹ lắm và trông giống như bóng lăn chậm chứ không bay ấy. Cố lên nhé NHM sẽ chờ đợi các em, người Nghệ sẽ rất tự hào về em”.

“Em có khả năng đột phá rất tốt nhưng cần phải sử dụng nó đúng lúc chứ đừng lạm dụng quá. Cải thiện khả năng dứt điểm cho tốt nữa!! Chúc em thành công hơn nữa”.

 
 	NHM chia sẻ trên facebook cá nhân của Công Phượng

NHM chia sẻ trên facebook cá nhân của Công Phượng

Đọc những lời “chê bai”, “chỉ trích” nhẹ nhàng nhưng yêu thương sâu đậm của 2 NHM Việt, chợt nhớ đến câu chuyện của anh bạn đồng nghiệp. Cách đây ít ngày, anh có đưa tin về chuyện một cầu thủ U19 Việt Nam phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ Tottenham.

Dù đã ghi rất rõ trong bài rằng đó chỉ là lỗi nhất thời, và bản thân cầu thủ U19 Việt Nam cũng đã rất hối hận. Song không hiểu sao, tác giả bài viết lại bị “ném đá” dữ dội, bị một bộ phận NHM Việt chỉ trích rằng “xỉa xói” U19 Việt Nam!

Không thể phủ nhận, U19 Việt Nam tại giải Vô địch ĐNÁ, tại VL giải Vô địch châu Á và tại Cúp Tứ Hùng vừa rồi đã thi đấu vô cùng đẹp mắt, vô cùng nhiệt huyết, mang đến những thành tích sáng chói làm ấm lòng NHM, trong bối cảnh bóng đá Việt có nhiều điểm tối.

 	U19 Việt Nam đã và đang thi đấu ấn tượng nhưng chưa phải hoàn hảo

U19 Việt Nam đã và đang thi đấu ấn tượng nhưng chưa phải hoàn hảo

Nhưng trong những thành công ấy, có cả thất bại. Và khi thất bại, ắt phải có những điểm chưa hoàn thiện. Bản thân “Bầu” Đức đã nhiều lần thừa nhận lứa U19 của ông còn trẻ, còn nhiều điều cần học hỏi, tiếp thu. Bản thân các cầu thủ cũng nhận rằng mình còn phải cố gắng và nỗ lực hơn rất nhiều… Ấy vậy nhưng chẳng hiểu sao, vẫn có những CĐV hâm mộ thái quá và luôn tìm cách bênh vực hết lòng U19, bất kể đúng sai?!

Đọc 2 lời chia sẻ trên của NHM với Nguyễn Công Phượng, quả thật thấy ý nghĩa. Chỉ khi có tình yêu thương thật sự, suy nghĩ và lo lắng cho con đường phía trước của lớp U19 Việt Nam , mới có thể nói ra những chia sẻ thẳng thắn và chân thành tới vậy. Có lẽ sau khi đã dành cho các em quá nhiều lời ca tụng, chúng ta nên im ắng và đưa ra một chút phê bình? Chẳng phải “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” đó sao?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại