Sốc: Siêu WAGs đăng quang QBH 2013 nhờ sỉ nhục và dọa giết?

Tính công bằng trong danh hiệu Quả Bóng Hồng 2013 của nàng Natalie Weber đang bị nghi ngờ, khi một siêu WAGs khác chia sẻ cô đã bị sỉ nhục và dọa giết.

Nếu như FIFA và Tạp chí France Football vẫn chưa công bố anh tài nào giành danh hiệu Quả bóng vàng 2013 thì ngày hôm qua, Tạp chí Sport (TBN) đã “nổ” trước với giải thưởng tôn vinh sắc đẹp của các nàng WAGs. Natalie Weber, bà xã gợi cảm của Mauro Zarate đã giành chiến thắng vang dội với 53% tổng số phiếu bầu.

Natalie Weber là ai?

Với kinh nghiệm 6 năm tổ chức, Tạp chí Sport mỗi năm lại cho thấy những bông hoa nổi bật nhất trong làng WAGs thế giới. Đáng chú ý rằng, trong 6 cái tên đã được xướng lên thì trong đó có tới 5 người đẹp mang quốc tịch Argentina. Chỉ riêng Tamara Gorro, bạn gái ở thời điểm đăng quang năm 2011 và vợ hiện tại của trung vệ Ezequiel Garay là nàng WAG người TBN.

 	Natalie Weber

Natalie Weber

Natalie Weber là cái tên quen thuộc của các tạp chí đàn ông như Hombre, Playboy… Từ khi trở về từ Italia vào mùa hè năm nay, cô càng nhận được sự quan tâm hơn từ NHM trong nước. Thời điểm đó, tiền vệ Mauro Zarate vừa kết thúc giai đoạn thi đấu dưới dạng cho mượn ở Inter Milan từ Lazio và nhận được lời đề nghị từ đội bóng đầu tiên anh cống hiến, Velez Sarsfield. Vậy là Weber lại “khăn gói quả mướp” theo chồng về quê nhà Argentina, bế bồng theo cô con gái Mia.

Chân dài sinh năm 1988 làm đám cưới với Mauro Zarate vào ngày 01/07/2011 sau hai năm yêu đương tìm hiểu. Nhưng không phải vì “gánh đàn bà” mà cô bỏ bê công việc người mẫu. Sau khi sinh Mia, Weber ra sức lấy lại dáng và quay lại với ống kính máy ảnh.

Nghi ngờ gian lận phiếu bầu

Natalie Weber giành chiến thắng không phải là điều bất ngờ nếu ai theo dõi suốt quá trình bỏ phiếu trên website elbalonrosa.com của Tạp chí Sport. Người đẹp 25 tuổi đã phải “mỏi tay” để cảm ơn những lời chúc mừng từ phía bạn bè và NHM trên mạng xã hội. “Tôi rất xúc động vì nhận được sự yêu mến của tất cả các bạn. Cảm ơn rất nhiều”, Weber viết trên Twitter.

Cô giành tổng cộng 53% số phiếu, tương đương với 2.744 phiếu bầu. Trong khi đó, “kỳ phùng địch thủ” Evangelina Anderson giành 2.321 phiếu, chiếm 45%. Có thể thấy rằng, cuộc đua Quả bóng hồng 2013 là cuộc đua song mã giữa hai người đẹp Argentina. Chín ứng cử viên còn lại trong “vòng chung kết” không gom đủ 2% số phiếu bầu, trong số đó có cả những ƯCV nặng ký khác như Sylvie Meis (vợ cũ Rafael van der Vaart), Helen Flanagan (bạn gái Scott Sinclair), Ann Kathrin (một nửa của Mario Goetze), Edurne (bạn gái của David de Gea)…

 	Ann Kathrin

Ann Kathrin

 	Sylvie Meis

Sylvie Meis

 	Edurne

Edurne

Điều bất thường này dấy lên nghi ngờ rằng cuộc bỏ phiếu này có gian lận. Trước ngày công bố người thắng cuộc mấy ngày, chính chủ nhân của giải thưởng bóng hồng năm trước là Evangelina Anderson, vợ của Martin Demichelis đã lên tiếng đòi rút khỏi danh sách bình chọn vì bị fan của Natalie Weber gây sức ép bằng việc lăng mạ và đe dọa tính mạng. Cô cũng là người có số phiếu sát nút với Weber. Tuy nhiên, phía BTC lại khẳng định Eva không có quyền đòi rút lại và cuộc bỏ phiếu đã phải làm lại từ đầu với phương thức chặt chẽ hơn vì đã để tình trạng gian lận phiếu bầu xảy ra.

 	Evangelina Anderson

Evangelina Anderson

Không biết với lần thứ hai tổ chức lại, Sport có để tình trạng này tái diễn hay không. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng với 3 vòng nóng bỏng Natalie Weber xứng đáng là “nữ hoàng” mới của làng WAGs bóng đá thế giới!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại