Cây mía của bầu Đức

Chuyện Hiệp hội Mía đường Việt Nam kêu cứu bị phá giá đã từng được các chuyên gia phân tích theo khía cạnh kinh tế và hiệu quả trong đầu tư.

Nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến bóng đá, nhưng lại rất gần. Đó là người khiến Hiệp hội Mía đường lên tiếng “báo động” bị “phá giá” lại chính là ông bầu Đoàn Nguyên Đức, cũng chính là người đang sở hữu lứa cầu thủ chủ lực trong đội U19 Việt Nam.

Bầu Đức bị “lên án” vì giá thành cây mía và giá thành đường quá rẻ, nhưng dân trong nghề ai cũng biết rẻ là do công nghệ ông học được đã chống việc vương vãi tiền, hay nói đúng hơn là phí phạm trong quá trình lấy đường từ cây mía. Công nghệ tưới từ gốc với ống dẫn “bơm” thẳng nước và dinh dưỡng cho cây mía từ rễ mà bầu Đức từng tổ chức cho những người trồng trọt tham quan đã cho thấy hiệu quả tăng gấp nhiều lần, mà giá thành lại rẻ hơn rất, rất nhiều.

Từ chuyện cây mía ấy lại nhớ đến chuyện hợp tác với JMG Arsenal mở học viện và dùng công nghệ đào tạo cầu thủ Châu Âu tác động trực tiếp vào cầu thủ Việt Nam nổi tiếng khéo léo và có tiềm năng, nhưng lâu nay không được khai thác hết.

Và chuyện nhiều cầu thủ U19 Việt Nam là quân bầu Đức cũng giống với việc cây mía mà bầu Đức “chích” thẳng vào rễ để phát triển nhanh.

Bây giờ nhìn lứa U19 Việt Nam thi đấu với một phong cách tự tin, chững chạc và tinh thần fair play, nhiều người lại vui với việc tốn kém nhưng hiệu quả tức thời mà sau 6 năm lứa cầu thủ ấy đã phát triển nhiều tố chất quý, đúng với tinh thần và lối đá Việt.

Lạ ở chỗ, từ chuyện cây mía đến chuyện đào tạo cầu thủ lại do tư nhân thực hiện và họ biết quý đồng tiền nên phải làm sao để thu hoạch tốt nhất, hiệu quả nhất. Nó khác xa với kiểu tiêu tiền của Nhà nước, mà rõ nhất là nhiều lò đào tạo cầu thủ của Nhà nước hằng năm vẫn “ngốn” rất nhiều tiền, nhưng đầu ra thì có khi lại bằng không.

Có phải vì không phải (tiền) của mình nên không biết “của đau con xót”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại