Chọc điên Hà Nội T&T, “HAGL xấu xí” ngược dòng không tưởng

Đoàn Dự |

Dẫn trước tới 2-0 sau hiệp 1, Hà Nội T&T đã bị lối chơi có phần xấu xí của HAGL chọc cho điên tiết, để rồi thất bại ngược 2-3.

Trận đấu vừa diễn ra trên sân Pleiku quả thật không tưởng. Giống với lượt đi, trong hiệp 1, Hà Nội T&T ghi 2 bàn vào lưới HAGL dễ như “ăn kẹo” bằng một thế trận áp đảo.

Phút 20, Samson nhận đường chuyền của Văn Quyết và dễ dàng đi bóng qua Minh Nhựt mở tỷ số. Chỉ 9 phút sau đó, Ngọc Duy đánh đầu sau đường phạt góc cũng của Văn Quyết để nhân đôi tỷ số.

HAGL 3-2 Hà Nội T&T

Nhưng không hiểu sao trong hiệp 2, đội khách lại trình diễn một bộ mặt khác hẳn. HAGL với nhiều pha bóng quyết liệt, thậm chí khá xấu đã khiến những đàn anh vốn điềm tĩnh, chơi đẹp như Thành Lương, Văn Quyết lần lượt phải nổi cáu rồi nhận thẻ vàng.

Thành Lương nổi cáu sau khi phải nhận thẻ vàng. Văn Quyết cũng mất bình tĩnh để rồi sau đó nhận một thẻ vàng khác (Ảnh: Zing.vn).

Nhưng khó hiểu hơn nữa là trong khi nổi cáu với lối chơi xấu xí của HAGL, thì các cầu thủ Hà Nội T&T lại thi đấu như mơ ngủ trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Nếu ở tình huống đầu tiên bị thủng lưới (50’), đội trưởng Gonzalo mắc lỗi phản lưới nhà, thì 2 tình huống sau đó, Hà Nội T&T cứ như thể không muốn đá.

Ở bàn thua thứ 2 (64’), rất nhiều cầu thủ áo vàng không hiểu sao bỏ lỏng tới 2 bóng áo trắng và dễ dàng thủng lưới sau pha dứt điểm của Văn Toàn.

Đến tình huống thủng lưới thứ 3 (78’), 4 hậu vệ Hà Nội T&T phải chống lại pha phản công với số lượng đông hơn từ HAGL.

Nhưng trong tình huống phòng ngự khá lâu này, chỉ có đúng một nhân sự áo vàng từ tuyến trên chạy về hỗ trợ và cũng khá hờ hững. Nhờ thế, HAGL dễ dàng phối hợp rồi đưa bóng vào trong cho Hoàng Thiên ghi bàn.

Trận đấu bị cắt vụn bởi các tình huống phạm lỗi của đôi bên cũng như chấn thương xảy ra sau đó (Ảnh: Zing.vn).

Rõ ràng HAGL đã có lối chơi quyết tâm hơn, thậm chí sẵn sàng phạm lỗi như khi Văn Toàn lùi về, tỳ ngã Thành Lương. Nhưng có lẽ, đội chủ nhà đã chiến thắng nhờ Hà Nội T&T… không muốn đá trong hiệp 2 thì đúng hơn!

Dẫu sao thì với 3 điểm vừa có được, HAGL lại chắc chắn hơn trong việc trụ hạng. Trong trận đấu cùng giờ, Đồng Nai hòa 4-4 trên sân Đồng Tháp và chỉ có 1 điểm.

Như vậy, HAGL đã tránh xa được vị trí xuống hạng tới 5 điểm trong khi chỉ còn 2 vòng đấu nữa, vươn lên vị trí thứ 11.

Vào tuần tới, HAGL sẽ đụng độ Đồng Tâm Long An, CLB đang đứng ở vị trí thứ 9, có 32 điểm.

Danh sách ghi bàn

HAGL: Gonzalo 50' (OG), Văn Toàn 64’, Hoàng Thiên 78'.

Hà Nội T&T: Samson 20', Ngọc Duy 29'.

ĐH ra sân

(Ảnh: Zing.vn).

Kết quả vòng 24 V-League 2015

BXH V-League 2015

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại