Bầu Đức quá mâu thuẫn!

Đoàn Dự |

Tuyên bố HAGL không cần thắng nhưng tại sao phần lớn bầu Đức chỉ thưởng cho những lần các cầu thủ mang về 3 điểm?

Trước thềm trận đấu với Hà Nội T&T, bầu Đức thông qua trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đã gửi lời nhắn nhủ với các cầu thủ trẻ. Tỷ phú Phố Núi khẳng định với ông chiến thắng không quá quan trọng.

Quan trọng là Công Phượng cùng các đồng đội phải thể hiện được lối đá đẹp, tôn trọng NHM, đối thủ và trọng tài.

Ấy thế nhưng ngược về 2 chiến thắng gần đây của HAGL trước SLNA và Đồng Nai, bầu Đức lại thưởng tới tổng 1.2 tỷ đồng để khen ngợi. Khi HAGL thắng B. Bình Dương 2-1 tại Pleiku, bầu Đức cũng đã thưởng 500 triệu đồng.

Lần duy nhất trong mùa giải V-League 2015, bầu Đức thưởng khi HAGL không thắng và đá đẹp là trước Thanh Hóa. Nhưng đó đã là câu chuyện đã từ khá lâu, tại vòng 3 V-League.

Bầu Đức có thói quen thưởng theo... hứng.

Những trận sau đó, không ít lần HAGL chơi vẫn rất hay, nhưng thua trận, thì bầu Đức chẳng có động thái nào! Điều này cũng dễ hiểu, vì trong bóng đá, chiến thắng đã là một cái đẹp. Còn đẹp thế nào mà không thắng, thì vẫn cứ khiếm khuyết.

Nhưng vấn đề là bầu Đức ở cương vị người đứng đầu HAGL, cần phải có sự nhất quán trong tư duy và yêu cầu dành cho đội bóng.

Ông không thể đầu mùa thì kêu gọi đá đẹp là được, rồi đến cuối mùa chỉ thưởng cho các chiến thắng. Rồi khi các cầu thủ đang hăng hái lên cao, sẵn sàng lăn xả hết mình, ông lại bảo... đá đẹp là được!

Bóng đá là trò chơi của tập thể, mang nặng tính hệ thống, nhất quán. Nếu ngay từ đầu, yêu cầu, tham vọng của bầu Đức đã không thống nhất, thì thật khó cho các cầu thủ có thể thi đấu hết mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại