Bầu Đức đang mất tự tin?

Lupo |

Phong độ hiện tại của HAGL khiến bầu Đức thực sự lo lắng. Những phát biểu của ông vì thế mà cũng không thể mạnh mẽ như hồi đầu mùa giải.

Một tháng trước khi V-League diễn ra, bầu Đức từng tuyên bố thẳng thắn về mục tiêu của HAGL:

“Tôi xác định như thế ngay từ đầu cho đỡ đau đầu. HAGL là đội bóng còn trẻ còn thiếu nhiều thứ nên thua, thậm chí thua đậm 5-7 quả cũng là chuyện đương nhiên, nhưng nếu thắng sẽ là sự khích lệ rất lớn"

Nhưng sau khi Công Phượng và đồng đội chiến thắng liên tiếp trong chuyến du đấu Thái Lan, ông rất vui mừng và tỏ ra tự tin hơn hẳn.

Công Phượng đi bóng trong trận đấu tập huấn tại Thái Lan

Công Phượng đi bóng trong trận đấu tập huấn tại Thái Lan

Lúc đó chủ tịch HAGL từng tâm sự: “Bọn nhỏ đá thắng các đội chuyên nghiệp Thái Lan được thì chơi V-League ổn thôi.

Bản thân tôi không giao chỉ tiêu vô địch V-League tránh gây áp lực cho các cháu nhưng tự thân cầu thủ phải hiểu là mỗi lần ra sân là nghĩ đến chức vô địch”.

Ông cũng tiết lộ lí do mạnh tay sa thải hàng loạt cầu thủ để lấy chỗ cho lứa U19:

"Các bác cứ bảo cầu thủ của chúng tôi chưa đủ tuổi để đá V-League, nhưng tôi xin thưa rằng cách đây gần 1 năm tôi cho lứa U19 này đá với đội 1 HAGL, tụi nhỏ đã dẫn trước tới 3,4 bàn.

Tôi sợ chúng nó tự cao và giữ thể diện cho các đàn anh nên hiệp 2 tung đội hình phụ vào sân thì đội 1 HAGL mới có cơ hội gỡ hòa hoặc giành chiến thắng cách biệt chỉ 1 bàn.

Còn khi đá V-League 2015, nếu gặp lối đá áp sát, thiên về thể lực thì với kỹ thuật cá nhân của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… tụi nhỏ đủ biết cách để khắc chế đối phương”.

Sau khi HAGL chiến thắng trước Sanna Khánh Hòa ở ngày ra quân, bầu Đức rất tự tin nói: “Tôi sung sướng quá. Sướng từ A-Z.

Giờ thì các chuyên gia hết nghi ngờ rồi nhé. Sau 8 năm ăn tập với nhau, các cháu mới được lên chơi V-League mà đã chơi như thế thì còn gì hạnh phúc bằng”.

Clip HAGL 4-2 Sanna Khánh Hòa:

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ ít ngày sau đội bóng phố Núi gục ngã tại Long An. Trận thua chỉ ra nhiều điểm yếu của Công Phượng và đồng đội.

HAGL gục ngã trước ĐTLA

HAGL gục ngã trước ĐTLA

Chủ tịch của HAGL chia sẻ: “Tôi thấy mừng vì bây giờ đội nào đá với HAGL cũng phải vào sân với tâm lý quyết thắng, điều ấy sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ học hỏi được nhiều điều.

Tôi thích những trận thua như trước ĐTLA, vì trận thua ấy là thua đẹp. Còn hơn là những trận thắng, mà chưa gì dư luận đã tung hô lên trời, nhưng sau đó lại chê bai, hả hê khi đội thất bại."

Chuỗi trận thua của HAGL chưa dừng lại. Ngay tại Pleiku, đội bóng phố Núi sau khi dẫn trước đã bị đối thủ lội ngược dòng thắng 2-1. Khi trận đấu kết thúc, bầu Đức không tỏ ra buồn bực mà còn thưởng cho các cầu thủ và nói:

“Hiệp 1 HAGL chơi 100% nội binh và kiểm soát bóng hoàn toàn vượt trội so với Thanh Hoá. Các cầu thủ chơi tấn công đẹp mắt từ đầu đến cuối trận khiến đối phương là đàn anh lép vế.

Cầu thủ của tôi đá đẹp, ít phạm lỗi và cầm bóng tốt như thế này thì thua tôi cũng vẫn sướng. Mục tiêu của HAGL ở mùa giải 2015 là vừa đá vừa học hỏi nên tôi không đặt nặng thành tích thắng, thua với các em".

Bầu Đức thưởng lớn cho dù HAGL

Bầu Đức thưởng lớn cho dù HAGL

Đáng tiếc là ngay trận tiếp theo, HAGL thể hiện bộ mặt khá bạc nhược tại Hải Phòng. Không còn những pha đập nhả quen thuộc, Công Phượng ngồi dự bị, đội bóng phố Núi hoàn toàn lép vế.

Dù là người từng trải qua nhiều khó khăn khi làm bóng đá, lần này sự tự tin vào thắng lợi của bầu Đức cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều.

Đến trước cuộc đọ sức với SHB Đà Nẵng, chủ tịch HAGL nói: “SHB Đà Nẵng là một trong những đội bóng hàng đầu V-League, dù gặp những thất bại liên tiếp nhưng đội bóng này vẫn rất mạnh.

Vì vậy, HAGL không nhất thiết phải thắng bằng mọi giá, mà nếu có thua trong trận này, đó cũng là điều hết sức bình thường”.

Tinh thần của đội bóng phố Núi đang đi xuống

Tinh thần của đội bóng phố Núi đang đi xuống

Ông cũng xác định tinh thần cho bản thân và các cầu thủ cũng như HLV trong phần còn lại của lượt đi: ““Tôi có biết nhiều người đang lo lắng hay nghi ngờ về khả năng của HAGL tại V-League 2015.

Tôi nghĩ không sao hết. Đội bóng cứ vậy, cứ làm tới đi. Tôi cần 7,8 trận đấu nữa. Thậm chí thua cũng chẳng sao. Mỗi trận thua các cầu thủ sẽ rút ra những bài học quý giá. Lượt về mọi thứ sẽ khác”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại