Vì sao Davos không công bố ảnh Iran - Ả Rập Xê-Út bắt tay nhau?

Ngọc Minh |

Căng thằng giữa Iran và Ả Rập Xê-Út đã lan từ Trung Đông sang cả Zurich và khiến không khí của cuộc hội đàm trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Hãng tin Reuters cho hay, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif và Hoảng tử Ả Rập Turki al-Faisal đã cãi nhau "nảy lửa" tại cuộc họp kín được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Davos hồi tuần qua nhằm cố gắng thúc đẩy hòa bình ở Syria.

Bầu không khí căng thẳng tới độ, một nhiếp ảnh gia chính thức của Davos đã "chộp" được khoảnh khắc Hoàng tử Ả Rập Faisal và Ngoại trưởng Iran Zarif bắt tay nhau bên ngoài phòng họp, song bức ảnh đã không hề được công bố.

Theo Reuters, trong cuộc gặp kín này có sự tham dự của Đặc phái viên Syria ở LHQ Staffan de Mistura, cựu Thư lý LHQ Kofi Annan, cựu Thư ký Liên đoàn Ả Rập Amr Moussa, các ngoại trưởng Ý, Bỉ, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và một vài quốc gia phương Tây.

Một nhân vật giấu tên cũng có mặt trong cuộc họp này đã mô tả sự lạnh lẽo và thiếu hợp tác giữa các bên: "Đó là một cuộc đối thoại của những người khiếm thính với nhau".

Trong cuộc họp, ông Zarif khẳng định Iran ủng hộ một giải pháp chính trị ở Syria, đồng thời đưa ra kế hoạch hòa bình gồm 4 điểm.

Mặc dù không nhắc tên quốc gia cụ thể, song theo Reuters, Ngoại trưởng Iran đã cố tình nhằm vào Ả Rập Xê-Út khi lên án các quốc gia mà theo ông, là "chọc gậy bánh xe" và lợi dụng khác biệt về sắc tộc giữa cộng đồng người Hồi giáo Shitte và Sunni trong khu vực.

Ở cuộc họp báo của mình bên lề Davos, ông Zarif tiếp tục cáo buộc Ả Rập Xê-Út đổ hàng triệu USD để vận động Quốc hội Mỹ phản đối thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với phương Tây.

Hoàng tử Ả Rập Turki cũng không hề thua kém khi công khai chỉ trích vai trò của Iran trong cuộc xung đột ở Syria, Reuters dẫn lời những người có mặt tại đó cho biết.

"Tôi thực sự thích những gì các vị nói, nhưng khi tôi nhìn những điều các vị làm, tôi lại băn khoăn", ông Turki mỉa mai.

Theo ông này, Iran hiện đang triển khai 10.000 chiến binh trên bộ ở Syria để ủng hộ Tổng thống Assad, đồng thời mô tả nhà lãnh đạo Syria là "một kẻ khủng bố giết người dân của mình".

Một người tham gia cuộc họp kín tiết lộ, các bình luận của Hoàng tử Ả Rập gay gắt hơn so với những gì họ chờ đợi, thậm chí là khiến một vài người có mặt tại đó bị sốc.

Iran từng thừa nhận, một vài sĩ quan thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng đã thiệt mạng tại Syria, song binh sĩ nước này có mặt ở Syria và trực tiếp tham chiến không nhiều.

Một quan chức ở Trung Đông thì cho hay, hiện Iran đang triển khai khoảng 2.000 binh sĩ ở Syria, cùng với sự giúp sức của vài nghìn lính tình nguyện người Shitte từ các quốc gia như Pakistna, Afghanistan và Iraq - những người được huấn luyện quân sự ở Iran.

Còn các đại diện châu Âu có mặt tại cuộc họp kín thì chỉ nói về tình hình nhân đạo, khủng hoảng di cư và cách ngăn dòng người tị nạn tới châu Âu.

Đặc phái viên LHQ de Mistura thậm chí đã phải thốt lên rằng: "Đây là năm thứ 3 chúng ta bàn về Syria và vẫn chẳng đi tới đâu".

Theo Reuters, ông Zarif đã phủ nhận việc có một cuộc gặp bí mật với Hoàng tử Turki, cựu giám đốc tình báo Ả Rập, cựu Đại sứ nước này ở Mỹ.

Tại một cuộc họp báo được tổ chức cùng ngày, khi được hỏi liệu ông có định sẽ gặp gỡ bất cứ quan chức Ả Rập Xê-Út ở Davos hay không, Ngoại trưởng Iran thẳng thừng đáp: "Sẽ không có bất cứ một cuộc gặp bí mật nào cả".

Trong khi đó, Hoàng tử Turki xác nhận với Reuters rằng ông đã gặp gỡ Ngoại trưởng Iran và một số quan chức khác, song từ chối cung cấp thêm thông tin về cuộc gặp này vì quy tắc bảo mật của nó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại