Bất ngờ bà mẹ trẻ 'yêu thích nền giáo dục dưới ách cai trị IS'

Người phụ nữ 24 tuổi thú nhận đã đưa cậu con trai bé bỏng tới sống giữa những chiến binh IS bạo tàn tại Raqqa (Syria), bởi cô nghĩ đó là thiên đường.

Tờ Daily Mail cho biết, Asiya Ummi Abdullah, tên của người phụ nữ trẻ, đã phủ nhận chuyện trẻ em sống cuộc đời đau khổ, dưới sự cai trị hà khắc của những kẻ cuồng tín Nhà nước Hồi giáo (IS).

lý do, mẹ, Hồi giáo, IS, cực đoan, khủng bố
Sahin Aktan, chồng cũ của Asiya Ummi Abdullah, giơ những bức ảnh của vợ mình. (Ảnh: AP)

Cô nói mình cảm thấy cậu con trai 3 tuổi sẽ sống tốt hơn ở thủ phủ của IS, nơi các vụ tử hình công khai và chặt đầu thường xuyên diễn ra.

Sự thật về Hội đồng Hành quyết của phiến quân Hồi giáo IS Sự thật về Hội đồng Hành quyết của phiến quân Hồi giáo IS

Thủ lĩnh của lực lượng Nhà nước Hồi giáo cùng hai cấp phó thành lập Hội đồng Hành quyết để xem xét việc chặt đầu những người chúng muốn giết.

Ummi Abduallah cho biết, việc cô đưa con tới thành trì của IS ở Syria là muốn bảo vệ cậu bé khỏi những tệ nạn xã hội, mà cô cho là đang diễn ra đầy rẫy ở thành phố quê hương Istanbul như tình dục, thuốc phiện, rượu chè...

"Ai nói là trẻ em sống ở đây không hạnh phúc chứ?... Ở đây, bọn trẻ sẽ được biết về Chúa trời và sống dưới sự cai quản của ông ấy", cô khẳng định.

Daily Mail cho biết, hành trình tới thế giới Hồi giáo cực đoan của Ummi Abdullah bắt đầu từ sự cô đơn và oán giận.

Tên thật của cô là Svetlana Hasanova. Cô chào đời ở Kyrgyzstan, nơi có tới 80% dân số theo đạo Hồi. Người phụ nữ này đã cải đạo sang Hồi giáo sau khi kết hôn với anh Sahin Aktan hồi 6 năm trước. Họ quen nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi cô cùng mẹ tới Istanbul mua vải.

Câu chuyện của Ummi Abduallah có thể được xem là một minh chứng cho thấy, vì sao mà một khu vực rộng lớn nằm dưới quyền kiểm soát của IS tại Syria và Iraq, lại trở thành nhà của hàng nghìn gia đình Hồi giáo, bất chấp bạo lực tột bậc thường diễn ra tại đây.

lý do, mẹ, Hồi giáo, IS, cực đoan, khủng bố
Ummi Abdullah cùng chồng cũ khi còn hạnh phúc. (Ảnh: AP)

Nhiều gia đình ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa con cái tới Raqqa, thủ phủ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

"Lũ trẻ ở Thổ Nhĩ Kỳ phải chứng kiến đủ thứ. Rồi chúng sẽ trở thành hoặc những kẻ giết người, hoặc trộm cắp...", Ummi Abdullah viết. Cô cố thanh minh cho việc vì sao cô đưa con trai bé bỏng tới sống ở khu vực của IS.

Câu chuyện của Ummi Abdullah đã "gây sóng gió" ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sự biến mất của cô đã được các báo đưa lên trang nhất, sau khi chồng cũ của cô, anh Aktan, nhờ cậy báo chí tìm giúp cậu con trai.

Aktan cho biết rằng, quan hệ giữa họ ban đầu rất suôn sẻ, nhưng sau khi sinh con, Ummi Abdullah ngày càng trở nên sùng đạo. Cô bắt đầu trùm kín mái tóc của mình và thường xuyên cầu nguyện.

Cuộc sống địa ngục trần gian tại thành trì IS được phơi bày Cuộc sống "địa ngục trần gian" tại thành trì IS được phơi bày

Với chiếc camera giấu kín dưới khăn trùm mặt niqab, một phụ nữ bí ẩn tại thành phố Raqqa (Syria) đã ghi lại những hình ảnh cuộc sống bị đàn áp trong chế độ cực đoan của IS.

Giải thích lý do người vợ trở nên sùng đạo như vậy, Aktan nói rằng, vợ anh cô đơn. Tuy nhiên, trong một tin nhắn gửi tới hãng tin AP, Ummi Abdullah đã cáo buộc chồng mình đối xử với cô "như một nô lệ".

"Tôi liên tục bị anh ta và gia đình anh ta coi thường. Tôi chẳng là gì trong mắt họ", cô nói.

Ummi Abdullah tìm thấy thứ tình bạn mà cô khao khát trên mạng. Cô trò chuyện với các chiến binh Nhà nước Hồi giáo và đăng lên Facebook những lời hô hào tôn giáo.

Vợ chồng cô chính thức ly hôn hồi tháng 6. Ummi Abdullah đưa con đến thị trấn Gaziantep, một thị trấn của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria, trước khi đến khu vực dưới quyền kiểm soát của IS. Aktan nói rằng, anh chưa gặp lại con trai kể từ khi đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại