Thương vụ Mistral: Nga ra "tối hậu thư", quyết không nhân nhượng

Duy Khánh |

Ngày 17/3, ông Anatoly Isaykin, Tổng giám đốc Tập đoàn Rosoboronexport cho hay, Nga sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc không bàn giao các tàu đổ bộ lớp Mistral vào tháng 5 tới.

Theo ông Isaykin, hiện tại hai bên đang tiếp tục “quá trình đàm phán tích cực” về số phận 2 tàu Mistral mà Paris đình chỉ chuyển giao cho Moscow, lấy lý do là sự can thiệp của Nga vào Ukraine.

“Chúng ta có thể trông đợi quyết định cuối cùng vào tháng 5” – ông Isaykin nói.

Tuy nhiên, nếu Pháp từ chối giao tàu, Moscow dứt khoát sẽ yêu cầu Paris bồi hoàn.

Tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral

Tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral

Theo ông Isaykin, Pháp sẽ là bên thiệt hại nhiều nhất nếu không giao tàu.

Ông Isaykin nói:

“Bên chịu trách nhiệm đóng tàu nhưng không thực hiện nghĩa vụ sẽ chịu thiệt hại lớn nhất.

“Trước hết là tổn hại tới uy tín, tổn hại tới hình ảnh đất nước. Tôi tin rằng phía Pháp nhận thức rõ được điều này”.

Trong khi đó, tàu Mistral thứ hai mang tên Sevastopol mới rời cảng Saint-Nazaire ra biển thử nghiệm và dự kiến sẽ trở về cảng vào ngày 20/3.

Tham gia chuyến thử nghiệm này là các chuyên gia đến từ nhà máy đóng tàu ở Saint Nazaire, không có đại diện nào của Nga.

Theo ước tính của tờ L'Opinion, vì việc chậm trễ bàn giao tàu Mistral mà mỗi tháng nước Pháp phải chi 5 trriệu euro cho mọi phí tổn duy trì, bảo dưỡng và trông chừng 2 con tàu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại