Ai nhột?

Việt Long |

Chuyện HA.GL “xuất khẩu” nhiều cầu thủ sang Nhật Bản, Hàn Quốc thoạt nghe thì mừng, nghĩ sâu thấy… tủi thân cho nền bóng đá.

Liệu có lạ lùng không khi một nền bóng đá đang đứng hạng 147 thế giới lại xuất được cầu thủ sang đá ở những nơi hơn mình cả trăm hạng.

Một giải vô địch đứng hạng 100 theo tổ chức thống kê thế giới nhưng lại có cầu thủ sang đá tại giải có hạng 24 (K-League).

Chuyện bóng đá Việt Nam “xuất khẩu” cầu thủ thì không có gì bất ngờ về vấn đề năng lực. Điều đáng nói là một quốc gia mà bóng đá là số 1, có hàng triệu cầu thủ, có lượng khán giả lớn lao, nhưng cứ tụt dần trên bảng xếp hạng FIFA thì rất đáng để suy ngẫm.

Tiềm năng của bóng đá Việt Nam rất lớn, chỉ mới một lứa cầu thủ đầu tiên được học tập bài bản thôi mà đã “xuất khẩu” được thì sẽ như thế nào nếu có hàng trăm cầu thủ có chất lượng tương đương hoặc hơn.

Hay như chuyện số lượng khán giả trung bình của V-League gần như nằm trong tốp đầu châu Á nhưng tổng nguồn thu của VPF trong một mùa chưa bằng doanh thu của một CLB tại Thai-League.

Thế nên, chẳng biết việc HAGL đưa nhiều cầu thủ ra đi có làm những nhà quản lý của VFF “nhột” hay không khi mà chính cái nền tảng U19 Quốc gia là cơ sở để các cầu thủ này được bên ngoài biết đến.

Những cầu thủ này ra đi, được cho là “giúp thế giới biết đến bóng đá Việt” nhưng liệu cái sự nổi tiếng ấy là đáng vui hay đáng… tủi thân?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại