Bị đâm chết vì đuổi con trai người tình về

Hoàng Kính |

Sang gọi mẹ về ăn chè nhưng bị ông B. ngăn cấm, Linh xảy ra cãi vã rồi cầm dao đâm trúng ngực khiến nạn nhân tử vong.

Sáng ngày 23/7, ông Đặng Quốc Trung, Phó Công an xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam cho biết, tại thôn 2, xã Tiên Lộc vừa xảy ra một vụ trọng án nghiêm trọng làm một người tử vong.

Nạn nhân là ông Trần Ngọc B. (51 tuổi) bị Phạm Trần Công Viết Linh (28 tuổi) đâm chết ngay tại chỗ.

Bà Nguyễn Thị Mai (52 tuổi, hàng xóm ông B.) cho biết, vào lúc 21 giờ ngày 22/7, Linh đến nhà ông B. để gọi mẹ mình là bà Trần Thị Ngọc L. (50 tuổi) về nhà ăn chè.

Tuy nhiên, bà L. nói với Linh là ông B. không cho về, sau đó ông này tắt điện không cho bà L. tiếp chuyện với Linh nữa. Chính vì vậy, Linh và ông B. đã bắt đầu xảy ra cãi vã rồi ông Th. cầm ghế ném vào người Linh.

Tức giận, Linh xông vào nhà nạn nhân rồi hai bên xảy ra xô xát. Khi ông B. bỏ chạy ra đường thì Linh đuổi theo và dùng dao đâm người đàn ông một phát trước ngực làm nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Đối tượng tại cơ quan công an
Đối tượng tại cơ quan công an

Ông B. được người dân đưa đến Trạm y tế xã Tiên Lộc để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Được biết, ông B. chính là người tình của bà L., mẹ Linh.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Ngọc Diệp (42 tuổi, dì của Linh) cho biết, Linh và ông B. đã từng nhiều lần có mâu thuẫn với nhau. Gia đình Linh rất khó khăn, Linh đang sống cùng với vợ và hai con nhỏ trên mảnh đất bà ngoại cho.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại