Thanh niên gây náo loạn bệnh viện rồi cầm dao đâm chết bạn

Ngọc Tú |

Được đưa tới bệnh viện cấp cứu sau tai nạn giao thông, Xuân bất ngờ vùng lên gây náo loạn cả khu điều trị rồi trộm con dao nhọn lao ra đâm chết bạn mình.

Sáng 23/7, đại tá Dương Văn Trường - Trưởng công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này vừa bắt đối tượng Trần Tiến Xuân (23 tuổi, trú xóm Kim Thành, xã Sơn Tây) để điều tra hành vi Giết người.

Thông tin ban đầu cho hay, trước đó vào tối 22/7, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn, Trần Tiến Xuân đi xe máy về nhà thị bị ngã nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Treo (Hương Sơn) để cấp cứu.

Cổng bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Treo nơi xảy ra vụ án kinh hoàng. (Ảnh Quốc Hùng).
Cổng bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Treo nơi xảy ra vụ án kinh hoàng. (Ảnh Quốc Hùng).

Ban đầu, vì đang bị kích động mạnh nên Xuân đã không cho các bác sĩ rửa vết thương. Sau 1 lúc được động viên, trấn an, Xuân mới chịu đồng ý nằm yên để các y bác sĩ cấp cứu.

Tuy nhiên, khi các bác sĩ đang lấy bình thở oxy, Xuân bất ngờ vùng lên la hét, khua tay, khua chân làm náo loạn cả phòng điều trị.

Phát hiện sự việc trên, 2 người bạn bên cạnh đã chạy đến ôm chặt nhưng Xuân tiếp tục vùng vằng rồi quật ngã cả 2 người này để bỏ chạy ra ngoài.

Một lãnh đạo bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Treo kể lại: “Khi các bác sĩ tiến hành cho Xuân thở oxy, người mẹ ngồi bên cạnh có nói hay động viên câu gì đó khiến anh này bực mình.

Lập tức, Xuân vùng dậy làm náo loạn cả phòng. Thấy thế, các y tá, bác sĩ hoảng sợ, nhiều bệnh nhân xung quanh sợ hãi cũng la hét. Ngày sau đó, chúng tôi phải gọi điện báo cảnh sát đến”.

Sau khi vùng chạy được ra ngoài, Xuân lao vào 1 quán ăn bên đường lấy trộm con dao nhọn rồi tiếp tục quay lại cổng bệnh viện đứng la hét.

Trần Tiến Xuân tại cơ quan điều tra.
Trần Tiến Xuân tại cơ quan điều tra.

Cùng lúc này anh Lê Thanh Bình (SN 1987, là bạn thân, hàng xóm của Xuân) và một số người chạy lại thuyết phục thì bị Xuân lấy dao đâm một nhát vào ngực phải.

Bị đâm mạnh, anh Bình vùng bỏ chạy thì bị Xuân rượt theo, đâm thêm 5 nhát nữa vào người, gục chết tại chỗ.

Gây án xong, Xuân chạy 1 mạch về nhà mình để cố thủ.

Nhận được tin, công an huyện Hương Sơn đã thông báo với công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai lực lượng khoanh vùng truy đuổi. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, Xuân bị bắt khi đang lẩn trốn trong khu vực xã Sơn Tây.

Cơ quan điều tra cho hay, Xuân có tiền sử nghiện ma túy lâu năm.

Đêm cùng ngày, lực lượng công an cũng đã đến khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc này. Xuân cũng đang được các điều tra viên lấy lời khai làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại