Căn hầm bí mật của kẻ sát nhân- Kỳ 1: Lần theo dấu vết tội ác

Đăng Quang - Hà Châu |

Sau khi sát hại người bạn chí cốt và cuỗm chiếc xe máy hiệu Future NeoFi của nạn nhân, kẻ thủ ác bôn tẩu xuống miền Tây và vượt biên sang Campuchia với ý định gia nhập đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, nhưng không thành.

Sau 26 ngày đêm lẩn trốn, hung thủ buộc phải chui ra khỏi căn hầm bí mật và khai nhận tội ác. Phóng viên Báo CATP đã về lại “vùng đất dữ” tìm hiểu, phát hiện thêm nhiều tình tiết rúng động...

Suốt 26 ngày đêm lùng sục, có những lúc tưởng chừng dấu vết truy tìm kẻ sát nhân đã bóng chim, tăm cá. Quyết không để vuột “con thú dữ”, những trinh sát tinh nhuệ được tung vào cuộc. Từ đó, hàng loạt tình tiết bất thường được phát hiện, buộc kẻ thủ ác phải tra tay vào còng.

Vồ hụt "thú dữ"

Ngày 20-7-2015, Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Văn Nuôl (SN 1958, quê Sóc Trăng, ngụ xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, BR-VT) để điều tra về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Nuôl chính là nghi can đã gây ra vụ án mạng vào rạng sáng 30-5, sát hại người bạn thân trong căn chòi canh rẫy, nơi y được thuê chăm sóc vườn nhãn tại ấp Bàu Chiên (xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc).

Nhà canh rẫy, nơi xảy ra vụ án

Như Báo CATP đã thông tin, ngay sau khi nhận được tin báo, CQĐT Công an tỉnh BR-VT đã đến ngay hiện trường tìm hiểu sự việc và truy tìm kẻ thủ ác.

Trong căn nhà nhỏ giữa vườn nhãn thuộc ấp Bàu Chiên (xã Tân Lâm), người đàn ông trung niên nằm sõng soài giữa vũng máu, trên người chỉ có chiếc quần đùi. Gần đó cái ví da đựng tiền bạc, tư trang, điện thoại di động vẫn còn nguyên.

Từ giấy tờ tùy thân, nạn nhân được xác định là Võ Văn Hoàng (SN 1959), ngụ ấp Suối Lê, cách hiện trường khoảng vài ba cây số.

Theo một số người dân trong khu vực, ông Hoàng chơi thân với người làm công tại vườn nhãn này là Ba Nun. Nhưng sau khi xảy ra sự việc, Ba Nun đi đâu không rõ, điện thoại di động cũng không liên lạc được.

Nghi vụ việc liên quan trực tiếp đến người làm vườn này, nhiều mũi trinh sát tỏa ra các hướng, phối hợp với công an địa phương tổ chức chốt chặn, vây bắt nhưng không thành.

Từ hồ sơ nghiệp vụ, được biết Ba Nun chính là Lê Văn Nuôl - kẻ từng mang án chung thân về tội giết người, sau khi được đặc xá, Ba Nun không về quê hương Sóc Trăng mà ở lại ấp Bàu Chiên lập gia đình và làm đủ nghề sinh sống.

Gần một tuần trôi qua kể từ khi án mạng xảy ra, việc truy tìm kẻ sát nhân vẫn như mò kim đáy bể. Một mũi trinh sát được cử xuống Sóc Trăng, bí mật tiếp cận địa bàn nơi họ hàng Ba Nun sinh sống.

Tuy nhiên, những người thân của hắn đều lắc đầu: Ba Nun từ lâu không về quê, và họ cũng xem như hắn đã chết(?!). Nghi đối tượng đang được người thân bao bọc, các trinh sát quyết căng mình chống chọi với đám muỗi miệt vườn, âm thầm đeo bám để truy tìm tung tích.

Một nguồn tin bất ngờ khẳng định: Ba Nun đã quay về Sóc Trăng, đang sống tại nhà người thân ở huyện Kế Sách.

Sau khi xác minh, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐT TP về TTXH), Công an tỉnh BR-VT đã phối hợp với Công an huyện Kế Sách kiểm tra căn nhà tại ấp Mỹ Tân (xã Nhơn Mỹ, nơi ngày xưa Ba Nun sinh sống) và nhà một người thân đối tượng ở thị trấn Kế Sách.

Tuy nhiên, trước khi lực lượng chức năng có mặt, kẻ làm vườn ma mãnh đã nhanh chân tẩu thoát.

Chiếc quần lạ nơi góc sân

Từ sau lần vồ hụt “con thú dữ”, công tác truy tìm hung thủ càng trở nên khó khăn hơn. Không thể xem thường sự ma mãnh của kẻ từng mang án giết người, mọi di biến động của lực lượng chức năng khi lần theo dấu vết đối tượng càng phải thận trọng và bí mật hơn bao giờ hết.

Một số nguồn tin cho biết, sau khi thoát khỏi cú “đánh úp”, Ba Nun đã vượt biên sang Campuchia, nhưng hắn trốn ở đâu thì không ai hay biết.

Một mặt, cơ quan công an phối hợp các lực lượng chức năng theo dõi các tuyến đường tiểu ngạch sang biên giới. Mặt khác, một tổ trinh sát luân phiên thay đổi, tiếp tục đeo bám các đầu mối là những người thân quen của đối tượng tại huyện Kế Sách.

Lê Văn Nuôl

Theo một số nguồn tin, sau khi bí mật vượt biên sang Campuchia, Ba Nun gia nhập đội quân vận chuyển ma túy xuyên biên giới Lào - Campuchia - Việt Nam... Hắn cũng từng dùng số điện thoại mã vùng Campuchia gọi về cho một số người thân.

Tuy nhiên, với sự ma mãnh của mình, Ba Nun không hề tiết lộ nơi ở hiện tại của mình cho bất kỳ ai, kể cả người thân cận nhất.

Một ngày giữa tháng 6-2015, nguồn tin từ trinh sát cấp báo: “Ba Nun tiếp tục trở về!”.

Ấp Mỹ Tân, nơi trước đây gia đình Ba Nun sinh sống nằm khá xa khu vực trung tâm. Từ đường bê-tông liên thôn, con đường đất hơn 1km men theo bờ ruộng dẫn vào xóm nhỏ nằm biệt lập, bốn bề là sông nước và ruộng lúa mênh mông.

Tại đây có 4-5 căn nhà, đều là gia đình người thân của Ba Nun sinh sống. Nam bộ đang vào mùa mưa, con đường nhỏ men bờ ruộng này càng trơn trợt.

Để xác minh nguồn tin, các trinh sát đã phải tháo giày lội bộ vào tiếp cận. Tuy nhiên, cũng như những lần trước đó, bóng dáng Ba Nun vẫn biệt tăm!

Trở lại xóm nhỏ trong vai cán bộ ủy ban đi thu phí bảo trì đường bộ, một trinh sát đã khéo léo hỏi chuyện cô con dâu đang sống trong nhà bà Nguyễn Thị Th. (mẹ Ba Nun).

Thấy người cán bộ mới về nhận công tác ở xã tỏ ra thân thiện, muốn tìm hiểu đời sống người dân, cô này cũng mở lòng cho biết, thông thường ở nhà chỉ có bà Th. cùng con dâu và đứa cháu nhỏ...

Nút thắt đã hé mở, nhà chỉ có đàn bà và trẻ con nhưng ở góc sân lại phơi chiếc quần nhàu nhĩ của đàn ông. Tình tiết bất thường này cho thấy rất có thể đó là của Ba Nun và hắn đang lẩn trốn đâu đây, trong vườn cây um tùm với 4-5 căn nhà biệt lập giữa cánh đồng.

Kế hoạch vây bắt lần hai được thiết lập, do đích thân thượng tá Lê Thanh Tùng, Phó trưởng Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh BR-VT, trực tiếp xuống Kế Sách chỉ đạo công tác phá án.

Lần này, mọi công tác đều phải được chuẩn bị một cách cặn kẽ và điều quan trọng là phải tuyệt đối an toàn, bởi “con thú dữ” sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để tấn công lại khi bị vây ráp...

(Còn tiếp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại