Phá bỏ truyền thống từ thời Sir Alex, đã đến lúc Man United thích nghi để chuyển mình

Đặng Xá |

Tuần trăng mật qua đi và mộng mơ cũng qua đi, đã đến lúc Man United đối diện với thực tại.

Cần lắm một Giám đốc thể thao

Sau chiến bại 1-2 trước Wolverhampton, giấc mơ top 4 của Man United đang dần cuốn theo chiều gió. Trên bảng xếp hạng Premier League, sau chiến thắng của Chelsea và Tottenham, Man United đã trở lại vị trí thứ 6 với 61 điểm sau 32 trận, kém Chelsea và Arsenal 2 điểm, kém Tottenham 3 điểm trong khi Arsenal mới chỉ đá 31 trận.

Điều đáng nói, trong số 4 đội đang cạnh tranh hai vị trí còn lại của top 4 (2 vị trí dẫn đầu gần như chắc chắn thuộc về Man City và Liverpool), chính Man United là đội có lịch thi đấu khốc liệt nhất. Cụ thể, Quỷ đỏ còn làm khách của Everton, tiếp đón từ Man City đến đối thủ trực tiếp Chelsea. Trong khi đó, Arsenal chỉ đụng ngoài Big Six, Tottenham thì đá 4 trận sân nhà.

Chỉ có Chelsea là lịch thi đấu xương xẩu hơn Man United khi ngoài làm khách của quỷ đỏ còn làm khách của Liverpool, đụng độ từ Watford đến Leicester City. Tuy nhiên, dù cho có đứng trên Chelsea đi chăng nữa thì Man United cũng chỉ đứng thứ năm. Vì vậy, ngay từ lúc này Man United đã tiến hành kế hoạch đại tu đội hình.

Phá bỏ truyền thống từ thời Sir Alex, đã đến lúc Man United thích nghi để chuyển mình - Ảnh 1.

Đã đến lúc Solskjaer cần sự trợ giúp từ một giám đốc thể thao tài giỏi.

Bước đầu tiên đã được thực hiện, đó là họp bàn thống nhất việc bổ nhiệm một Giám đốc thể thao, vị trí đảm trách công việc quy hoạch nhân sự cho đội bóng, đặc biệt là khâu chuyển nhượng. Một cuộc họp đã được tổ chức với sự hiện diện của Phó chủ tịch phụ trách điều hành Ed Woodward và HLV Ole Gunnar Solskjaer đã được tổ chức để bàn về việc này.

Khác với người tiền nhiệm Jose Mourinho, Solskjaer rất ủng hộ kế hoạch này khi phát biểu: "Tôi rất vui nếu được thảo luận với một người có chuyên môn, có kiến thức và đảm trách một vị trí phù hợp". Thực tế, Giám đốc thể thao là vị trí Man United để khuyết suốt 3 thập kỷ qua, từ thời Sir Alex Ferguson và là đội bóng duy nhất tại Premier League không có vị trí này.

Tuy nhiên, trong thời đại mới, khi mọi việc đều được chuyên môn hóa, đã đến lúc Quỷ đỏ cần một chuyên gia về nguồn nhân lực để tránh những sai sót trên thị trường chuyển nhượng. Thực tế, không khó để nhận ra sự yếu kém của Quỷ đỏ trên thị trường chuyển nhượng kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu, với một loạt thương vụ thất bại thảm hại.

Phá bỏ truyền thống từ thời Sir Alex, đã đến lúc Man United thích nghi để chuyển mình - Ảnh 2.

Cây bút Graham Hunter của tờ Sky Sport đã từng định nghĩa vị trí Giám đốc thể thao trong thời đại ngày nay là: "Người cung cấp một tầm nhìn toàn diện: Nhu cầu của chủ tịch, nhu cầu của HLV, luật công bằng tài chính và nhu cầu của tương lai, dù có là 6 tuần hay 6 năm. Hơn nữa, nếu mọi chuyện diễn ra hợp lý, Giám đốc thể thao còn là người đảm bảo chiến lược đúng đắn cho CLB để có thể cạnh tranh với những đối thủ xếp trên hay dưới họ trên bảng xếp hạng".

Mua ai và bán ai?

Man United cần tăng cường ít nhất 5 vị trí, theo tầm nhìn của HLV Solskjaer, bao gồm một trung vệ, một hậu vệ biên phải, một tiền đạo đa năng, một hoặc hai tiền vệ tùy thuộc vào tương lai của Ander Herrera và Juan Mata, hai cầu thủ sắp đáo hạn hợp đồng. Ngoài ra, vị chiến lược gia người Na Uy muốn tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ của học viện được ra sân nhiều hơn.

Hiện mục tiêu số một của Man United trên thị trường chuyển nhượng là Jadon Sancho, tài năng trẻ người Anh đang khoác áo Dortmund. Tiếp theo là hậu vệ cánh phải Aaron Wan-Bissaka của Crystal Palace. Ở vị trí thủ môn thì nhiệm vụ giữ chân David De Gea quan trọng hơn là tìm một người gác đền mới, bởi De Gea sẽ đáo hạn hợp đồng vào tháng 6/2020 và không dễ để kiếm được một người gác đền xuất sắc như vậy.

Phá bỏ truyền thống từ thời Sir Alex, đã đến lúc Man United thích nghi để chuyển mình - Ảnh 3.

Jadon Sancho đang là mục tiêu số 1 của Man United.

Ngược lại, những cầu thủ chắc chắn phải ra đi là thủ quân Antonio Valencia, người sắp hết hạn hợp đồng, Matteo Darmian và Marcos Rojo, những thương vụ thất bại của triều đại trước. Ngoài ra, tương lai của Eric Bailly cũng để ngỏ trong trường hợp Man United chiêu mộ thành công Raphael Varane của Real Madrid hoặc Kalidou Koulibaly của Napoli.

Đối với trường hợp Alexis Sanchez, giữa ngôi sao người Chile và BLĐ Man United đã có một thỏa hiệp để tạo điều kiện cho cầu thủ này ra đi. Sanchez chính là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Old Trafford, với mức lương lên tới 500.000 bảng/tuần và hợp đồng thì còn đến tận 3 năm nữa mới đáo hạn. Nếu đẩy được Sanchez đi, Quỷ đỏ sẽ có cơ mua thêm một ngôi sao tầm cỡ, hoặc Gareth Bale của Real Madrid, hoặc Philippe Coutinho của Barcelona.

Cần biết trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015, để thiết lập triều đại tại Old Trafford, Louis van Gaal đã chiêu mộ 6 tân binh và tống khứ 8 cựu binh. Solskjaer cũng cần một cuộc cải tổ tương tự để tái thiết lực lượng. Tóm lại: Sancho, Wan-Bissaka, Varane, Koulibaly, Declan Rice, Saul Niguez là những cầu thủ cần chiêu mộ. Valencia, Darmian, Rojo, Herrera, Juan Mata và Alexis Sanchez là những cầu thủ cần bán hoặc có khả năng ra đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại