Đừng quên lý do vì sao Quỷ đỏ chọn Ole Gunnar Solskjaer

Cát Tường |

Một bầu không khí ảm đạm đang bao trùm Old Trafford sau trận thua Wolverhampton khi bây giờ, sau 32 vòng đấu, Man United phải đứng thứ 6.

Không chỉ thất thế trước 3 đại diện đến từ Luân Đôn trong cuộc chiến giành vé dự Champions League mùa sau mà sắp tới đây Quỷ đỏ còn phải gặp toàn "thứ dữ" như Everton, Man City, Chelsea và cả Barcelona. Cơ hội nào cho Quỷ đỏ? Và đó là lý do vì sao người ta (kể cả CĐV Man United) nghi ngờ thực lực HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 8 vòng đấu và còn phải đương đầu với một Man City đang cần điểm để đua vô địch hay một Chelsea cạnh tranh trực tiếp (và đang có dấu hiệu hồi sinh), cộng thêm đó là hai trận đầy cam go cùng gã khổng lồ Barcelona thì chẳng có gì lạ nếu sau tháng 4 này, mọi hy vọng về một mùa giải "chấp nhận được" của Man United sẽ chấm dứt.

Đừng quên lý do vì sao Quỷ đỏ chọn Ole Gunnar Solskjaer - Ảnh 1.

Nhưng có phải mọi trách nhiệm là do lỗi của HLV người Na Uy?

Rõ ràng việc để thua 3/4 trận gần nhất, và thua Wolves tới hai lần liên tiếp cho thấy một vài hạn chế của Solskjaer. Nhưng nếu lúc này mà cho rằng Man United đã sai lầm khi ký hợp đồng 3 năm với Solsa thì quả là hơi vội vì tờ hợp đồng vẫn còn chưa ráo mực.

Dù có nhiều lời ra tiếng vào nhưng suy cho cùng những người lãnh đạo Man United có lý do để đặt niềm tin vào một chiến lược gia không nhiều kinh nghiệm và thành tích cầm quân.

Thứ nhất việc dũng cảm lựa chọn Solskjaer cho thấy Man United đã nhận ra sai lầm của mình trong thời gian qua. David Moyes chỉ quen với đội tầm trung như Everton. Louis Van Gaal hay Jose Mourinho dù danh tiếng lẫy lừng nhưng cơ bản không phù hợp với truyền thống của Man United.

Điều Quỷ đỏ cần là duy trì bản sắc của mình chứ không vì danh hiệu trước mắt mà đi ngược lại những điều làm nên thương hiệu của họ. Với Solskjaer thì bài toán ấy được giải quyết.

Đừng quên lý do vì sao Quỷ đỏ chọn Ole Gunnar Solskjaer - Ảnh 2.

Thứ hai, không phải trong thời gian ngắn Solskjaer đã làm thức dậy bản lĩnh ngôi sao trong những con người tại Old Trafford đó hay sao. Việc những Pogba, Martial, Rashford…chơi rất hay trong thời gian qua đã giúp Man United định hướng rõ hơn trong việc mua sắm, cần thêm ai và nên bán ai đi.

Bởi nếu Mourinho còn ở đây thì những người này gần như bị tống khứ. Như vậy không phải Man United vừa đánh mất tài năng vừa bị kéo vào cuộc chạy đua mua sắm không đáng có hay sao?

Thứ ba, việc Man United thi đấu không như ý vài trận gần qua không hẳn do sự "non tay"của Solskjaer. Một hàng phòng ngự bấp bênh, tuyến tiền vệ yếu ớt cùng những ngôi sao trên hàng công không tạo được niềm tin tuyệt đối…đều là tàn dư từ thời Jose Mourinho. Khi mùa giải đang đến hồi khốc liệt mà phải nắm một đội hình như vậy thì cũng khó cho HLV người Na Uy.

Đừng quên lý do vì sao Quỷ đỏ chọn Ole Gunnar Solskjaer - Ảnh 3.

Nếu bảo quyết định chọn Solskjaer là vì Man United hy vọng anh sẽ thành một Zidane thứ hai (vô địch Champions League sắp tới) thì quả là hoang tưởng. Zidane là Zidane còn Solskjaer là Solskjaer. Hoàn cảnh và cái duyên cũng sẽ khác nhau, không dễ gì những huyền thoại được tạo ra liên tiếp như vậy.

Việc trao quyền cho một HLV chưa tạo được tiếng vang gì trước đó tức là phải đối mặt nguy cơ …chẳng có gì cả (bởi ngay từ khi chọn Zidane thì Real Madrid cũng không thể biết trước họ sẽ 3 lần vô địch Champions League).

Điều đó có nghĩa Man United sẵn sàng chấp nhận viễn cảnh xấu nhất là Quỷ đỏ chẳng lọt vào được tốp 4 Ngoại hạng Anh cũng như bị Barcelona đánh văng tại vòng tứ kết Champions League.

Chọn Solskjaer là chọn cho tương lai. Chọn Solskjaer là chọn người giữ hồn của Man United. Chọn Solskjaer là chấp nhận có thể làm lại từ đầu.

Vậy thì tại sao không đợi Solskjaer đến cuối mùa giải, sau mùa chuyển nhượng và có thể là sau mùa giải trọn vẹn đầu tiên ông làm HLV chính thức sẽ đánh giá cũng không phải là quá muộn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại