Nguy cơ chiến tranh ngày càng hiện hữu, người dân Ukraine gấp rút đào hào "chống Nga"

Tất Đạt |

Nhìn lớp sương dày đặc che phủ biển Azov, một binh sĩ Ukraine tại thành phố cảng Mariupol lo ngại thời tiết sẽ khiến anh khó quan sát được "kẻ thù".

Đơn vị của binh sĩ này đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp sau cuộc đụng độ giữa tàu Ukraine và tàu Nga tại eo biển Kerch - một vùng biển hẹp nối liền biển Azov và biển Đen.

"Bất cứ khi nào nhận được lệnh, chúng tôi đều phải sẵn sàng phản ứng và bảo vệ các căn cứ của mình," người lính 26 tuổi này nói, đề nghị được gọi bằng cái tên "Kit" - hoặc "cá voi" trong tiếng Ukraine.

"Những người lính tuần tra biển là hàng phòng ngự đầu tiên. Nếu họ bị hạ gục, chúng tôi sẽ là những mục tiêu tiếp theo của kẻ thù. Tàu của chúng tôi đang di chuyển tới Mariupol thì bị tấn công. Chúng tôi luôn phải đề cao cảnh giác."

Nếu mâu thuẫn giữa Ukraine và Nga không có dấu hiệu suy giảm, thì Mariupol sẽ là tiền tuyến trong cuộc đối đầu đầy căng thẳng.

Thành phố công nghiệp này đã từng trải qua chiến tranh. Mariupol từng bị chiếm đóng bởi phe nổi dậy trong cuộc tấn công hồi năm 2014. Sau đó, các lực lượng quân đội chính phủ Ukraine đã chiếm lại Mariupol và đây là thành phố lớn duy nhất còn thuộc quyền kiểm soát của Kiev ở vùng đông nam Ukraine.

Năm 2015, 31 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vũ trang ở Mariupol và 100 người khác bị thương.

Ngày nay, thành phố này chỉ cách 10km chỉ cách đường ranh giới chia tách vùng lãnh thổ do chính quyền Ukraine kiểm soát với khu vực của phe ly khai khoảng 10km.

Tại Chervone, một ngôi làng ở miền nam Mariupol, khoảng 60 người đang bắt đầu đào hào để giúp bảo vệ thành phố khỏi đợt tiến công "tiềm năng" của Nga. Tất cả đều là thành viên của trung tâm tình nguyện với mục tiêu giúp đỡ trẻ em. Thậm chí, nhiều trẻ em cũng được huy động để hỗ trợ người lớn đào hào.

"Cách đây vài trăm mét là nơi ở của những đứa trẻ, hộ gia đình và trung tâm hỗ trợ người di cư. Nếu Nga tấn công từ biển, những hào này sẽ trở thành tiền tuyến chỉ trong vòng vài phút," Gennady Mokhenko, một mục sư 50 tuổi, cho hay.

"Tôi đã sẵn sàng chiến đấu vì Ukraine, mặc dù tôi hi vọng chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra," người đàn ông nói.

Bohdan Petlitsky, một lính cứu hỏa 22 tuổi, cho biết anh đã sẵn sàng nghỉ việc để tham gia quân đội. "Nếu có chiến tranh, tôi sẽ cầm súng để bảo vệ Ukraine và Mariupol," Pelitsky nói.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như vậy. Trả lời phỏng vấn, một công dân Ukraine 52 tuổi cho rằng: "Thậm chí khi quân lính Nga nhảy dù xuống đây, thì cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Tôi không nghĩ sẽ có vấn đề nghiêm trọng xảy ra."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại