*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sáng nay (7/1), tại lễ kỷ niệm 45 năm Chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7/1/1979 – 7/1/2024), Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền Samdech Techo Hun Sen khẳng định, Campuchia luôn ghi nhớ sự hi sinh và chiến đấu anh dũng của những người lính tình nguyện Việt Nam trong cuộc chiến lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.
Ngày 26/9 cách đây 30 năm, quân tình nguyện Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Campuchia.
Con báo nghe động nằm im, rình thằng Quốc vào đúng tầm phóng mình vọt tới quơ tay tính vả ngang mặt. Bàn chân trước của nó đầy móng vuốt, ra đòn cực nhanh.
Toàn tuyến trận địa cả 2 bên trong một vài giây chững lại không nổ súng. Cả ta và địch đều ngơ ngác chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, và loại hỏa lực vừa bắn là loại gì.
7 người lính tình nguyện Việt Nam đã đánh tan 1 đại đội địch đang hành quân từ Siêm Riệp định băng qua sông về hướng CongPongChnang, diệt hàng chục tên, thu nhiều vũ khí.
Sau phát M.79 gọi hồn và mấy loạt đạn nhọn, địch lại im lặng bí hiểm, mặc cho lính đại đội 3 xả đạn vào rừng.
Bỗng trước mặt từng loạt đạn quét dọc trên đường. Bọn tôi hốt hoảng lăn xuống ruộng. Qua vệt của những viên đạn lửa, qua chớp sáng đầu nòng súng địch, chúng tôi nhìn rõ mặt nhau.
Lính ta đổ ra cái nồi quân dụng một thứ nước đục ngầu, đen xì, sực mùi bùn và mùi phân động vật. Giữa xứ sở nổi tiếng nhiều kim cương này, bất kể là nước gì, có nước là sống.
Lính Polpot chạy đen cánh đồng phía sau. Khẩu RPD trong tay tôi nổ rung lên bần bật. Do tầm bắn quá thấp, tôi không thấy thằng địch nào ngã cả. Tôi hét lên: Minh, càng thấp quá!
Tiến Xòe đi theo K10 báo cáo: Trước mặt đội hình có hai con voi, xin chỉ thị. Rồi tiếng Nam "khùng" đi máy tiểu đoàn chửi đổng: Mày nói cái gì: 25/36: 21/43 là cái gì?
Quả đạn vừa thả khỏi tay, thì bỗng "Oành" một tiếng rất lớn... nòng khẩu cối 82 bị chém đứt ngang. Xung quanh đó là những thân người, mảnh áo, quần và nội tạng, máu me vương vãi...