Khi sao Việt thẳng thừng "vỗ mặt nhau"

Tùng Lâm |

Cạnh tranh, đấu đá và mưu mô chưa bao giờ là điều hiếm lạ trong thế giới giải trí. Nhưng dường như cái thời của cạnh tranh kín đáo, im lìm trong bóng tối đã qua rồi.

Giờ là thời của những cạnh tranh thẳng thừng, chỉ mặt đặt tên không khoan nhượng. Một xu hướng cạnh tranh mới đang được manh nha bắt đầu trong showbiz Việt?

Bảo Anh và gáo nước lạnh đến từ quản lý Noo Phước Thịnh

Chỉ sau khi Bảo Anh tự hào tuyên bố cô là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự lễ ra mắt bộ phim bom tấn "Avengers: Infinity War" tại Singapore, quản lý của Noo Phước Thịnh cũng "vô tình" đăng tải một thông tin cực shock: Đoạn trò chuyện giữa anh và một người được cho là nhân viên của cụm rạp đang nắm quyền công chiếu bộ phim trên.

Theo đó, một lời đề nghị đã được gửi tới Noo Phước Thịnh thông qua người quản lý này, nhằm mời anh tham dự lễ ra mắt chính bộ phim trên tại Singapore với những điều kiện có thể nói "hết sức bèo nhèo".

Ngoài việc được lo vé máy bay, ăn ở, ngôi sao nhạc trẻ thậm chí còn ko có cát-xê, không được phép bước lên thảm đỏ và chỉ nhận được phí sinh hoạt 70 đô la Mỹ mỗi ngày.

Phía dưới đoạn thông tin tiết lộ quá nhiều bí mật hậu trường kia, người quản lý của Noo bày tỏ ý chế giễu không giấu diếm khi cho rằng người nhân viên kia đánh giá quá thấp giá trị thương hiệu Noo Phước Thịnh và tuyên bố "không phải nghệ sĩ nào cũng muốn đi nước ngoài".

Đối với một người quản lý có nhiều năm kinh nghiệm như Lê Tuấn Khanh, việc công bố những thông tin thuộc dạng "bí mật" trong hợp đồng đã là một điều rất khó xảy ra, ngay cả khi việc hợp tác không thành.

Không một bầu show nào "tự dưng" khui ra những thỏa thuận có liên quan tới quyền lợi, thu nhập của ca sĩ cả, trừ khi họ muốn nhắm tới mục đích nào đó khác ngoài... câu like trên facebook.

Và đặt đoạn chia sẻ của quản lý Noo Phước Thịnh vào đúng thời điểm Bảo Anh đang tự hào khoe mình là "đại diện duy nhất" của Việt Nam tham dự buổi ra mắt phim, người ta dễ dàng cảm thấy một gáo nước lạnh đã được tạt thẳng vào sự hào hứng của cô nàng ca sĩ.

Không chỉ bóc trần niềm kiêu hãnh "đại diện duy nhất của Việt Nam" mà Bảo Anh tuyên bố, đoạn chia sẻ kia còn làm người ta liên tưởng tới rất nhiều điều không hay ho khác.

Từ chuyện so sánh giá trị thương hiệu cho tới chuyện hơn kém đẳng cấp, rất nhiều những sự so sánh sẽ được bắt đầu từ những chia sẻ "vu vơ" đó!

Cộng với những chi tiết "bí mật chết người" như không được bước lên thảm đỏ, chỉ được đứng tại khu vực của phóng viên và chuyện đi sự kiện gần như miễn phí, một dấu hỏi lớn đang được đặt ra xoay quanh chuyện liệu những dòng chia sẻ kia có thật sự "vô tình"?

Nhất là khi nhiều thông tin cho thấy thậm chí, quản lý của Noo Phước Thịnh còn biết tới sự góp mặt của Bảo Anh khi nhận lời mời tham dự lễ ra mắt của bộ phim bom tấn...

Khi cạnh tranh thẳng thừng đang là "mốt" trong showbiz

Không chung lĩnh vực hoạt động, cũng không có quá nhiều lý do để cạnh tranh, nhưng Kỳ Duyên và Bảo Thy vẫn thẳng thừng phản ứng lẫn nhau chỉ vì... vẻ ngoài bị so sánh giống nhau.

Xuất phát từ một vài thông tin trên mặt báo cho rằng vẻ ngoài của Kỳ Duyên ngày càng giống Bảo Thy, hai người đẹp lập tức đưa ra những lời đáp trả không ngần ngại.

Nếu như Kỳ Duyên mạnh tay post hẳn tấm ảnh có hình cô và Bảo Thy lên mạng kèm theo lời bình luận: "Ai tinh mắt chỉ dùm tôi cái xem giống ở chỗ nào với" thì "công chúa bong bóng" ẩn ý hơn nhiều khi đáp trả: "Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi là duy nhất".

Tất nhiên, những va chạm kiểu này còn xa mới đạt tới mức của một cuộc chiến, nhưng nó lại là minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện các ngôi sao showbiz sẵn sàng "chiến đấu" với nhau bởi cái tôi quá lớn của mình.

Khi sao Việt thẳng thừng vỗ mặt nhau - Ảnh 2.

Chưa hề có một sự khiêu khích nào đến từ phía đối phương, cũng không hẳn ảnh hưởng quá nhiều tới hình ảnh, tiếng tăm hay lợi ích của mình, nhưng cái tâm thế "tôi là duy nhất" của rất nhiều ngôi sao nữ luôn khiến họ dễ dàng xù lông và phản ứng.

Với những ngôi sao thuộc những lĩnh vực khác nhau như Bảo Thy và Kỳ Duyên còn như vậy, thì người ta sẽ chẳng bất ngờ khi Minh Hằng "chỉ thẳng mặt" Hà Hồ hay Lâm Khánh Chi đăng đàn xỉa xói Hương Giang Idol.

Bất ngờ duy nhất nếu có chính là sự "thẳng thắn" mà những cuộc cạnh tranh trước khi rất hiếm khi xuất hiện.

Thời điểm Minh Hằng tố Hà Hồ chèn ép hay Angela Phương Trinh tố Lan Ngọc giành vai diễn của mình, dư luận đã được một phen dậy sóng.

Không phải vì chuyện đấu đá, hạ bệ nhau trong showbiz, mà bởi đây là lần hiếm hoi một ngôi sao thẳng thừng tố cáo đồng nghiệp cùng trong giới.

Thay vì ẩn ý hay ám chỉ, các ngôi sao chọn cách huỵch toẹt luôn tên tuổi "đối thủ" như một cách khiêu chiến không chút ngại ngần.

Nhưng rồi thì thứ gì nhiều cũng thành quen, cho tới khi Võ Hoàng Yến thẳng thừng tuyên bố "chỉ làm việc với những người cùng đẳng cấp" hay chia sẻ "ngồi ngang hàng cùng với những đàn em như Hoàng Thùy, Minh Tú, Lan Khuê là... làm khó cho tôi", người ta cũng chẳng còn mấy hoang mang.

Thay vào đó, người ta nhận ra rằng cạnh tranh thẳng thừng đang là một thứ mốt mới trong showbiz!

Cạnh tranh thẳng mặt - tốt hay là xấu?

Xét một cách công bằng thì những cuộc cạnh tranh thẳng thừng, chỉ mặt đặt tên người cần tố cáo cũng có mặt tích cực riêng của nó.

Vừa giúp dư luận đỡ mất công đoán già đoán non, vừa tránh được việc rất nhiều người tự nhận mình là... nhân vật trong những lời ám chỉ, kiểu đấu đá công khai này còn có vẻ "fairplay" hơn những cuộc chiến ngầm.

Ít nhất thì cảnh ném đá giấu tay hay hãm hại nhau trong bóng tối cũng sẽ mất đi phần nào, nhường chỗ cho những bằng chứng và lý luận thuyết phục hơn.

Khi sao Việt thẳng thừng vỗ mặt nhau - Ảnh 3.

Có điều, trên lý thuyết là như vậy, còn ở trên thực tế thì những cuộc cạnh tranh kiểu này sẽ biến thế giới showbiz thành... bãi rác một sớm một chiều.

Nếu như mọi cuộc đấu đá đều được phơi bày ra ánh sáng, mọi mối mâu thuẫn trong giới nghệ sĩ đều được xử lý bằng cách réo tên nhau trên mạng xã hội, e rằng chẳng có một MV hay bộ phim nào được ra đời.

Đơn giản là vì đạo diễn, diễn viên chính và diễn viên phụ, nghệ sĩ đều đang mải miết đấu đá với nhau trên mạng xã hội, truyền thông, còn khán giả thì cũng đang hăng say theo dõi chẳng có thời gian mà thưởng thức điều gì khác!

Bởi hơn bất cứ nơi đâu, thế giới showbiz là nơi tồn tại nhiều nhất những sự cạnh tranh, ganh ghét và đấu đá...

Có lẽ vì vậy, người ta khoan hãy nên bàn luận cạnh tranh nhau theo cách ra sao thì hợp lý. Điều mà những ngôi sao cần làm là giữ lấy sự bình yên cho showbiz và cho chính bản thân mình, bởi những cuộc chiến rất hiếm khi diễn ra chỉ từ một phía.

Đơn cử như vụ ồn ào giữa quản lý Noo Phước Thịnh và Bảo Anh chẳng hạn, ai dám chắc mọi thứ sẽ trôi vào im lặng sau những gáo nước lạnh tạt thẳng vào nhau?

Liệu fan của hai ngôi sao có chịu chung sống hòa bình khi mà thần tượng bị tổn thương nghiêm trọng? Và sẽ chẳng có ai là người chiến thắng trong những cuộc chiến vô nghĩa kiểu này.

Cái mà nghệ sĩ cần, khán giả cần là một thế giới ít cạnh tranh hoặc cạnh tranh theo cách lành mạnh nhất, chứ không phải là một cuộc chiến thâm cung phiên bản showbiz Việt...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại