Nghệ sĩ cạnh tranh, chèn ép: Những khoảng tối của showbiz Việt

Mai Ka |

Việc “bằng mặt không bằng lòng” trong giới showbiz dường như không còn xa lạ. Khán giả đã quá mệt mỏi trước những lời “đấu tố” hay những giọt nước mắt tìm sự đồng cảm của các nghệ sĩ trẻ khi tiết lộ rằng mình đang bị “kèn cựa” bởi các đàn anh, đàn chị trong nghề.

Nghệ sĩ cạnh tranh, chèn ép: Những khoảng tối của showbiz Việt - Ảnh 1.

Angela Phương Trinh im lặng trước lời "cáo buộc" của nữ diễn viên Lan Ngọc. Ảnh: T.L

Mới đây, siêu mẫu Võ Hoàng Yến khiến khán giả thêm một lần nữa “rúng động” trước lời thừa nhận thẳng thắn rằng, cô chỉ đồng ý làm huấn luyện viên cuộc thi “The Face 2018” khi được làm việc chung với những người cùng… đẳng cấp. 

Với câu hỏi liệu các đàn em Hoàng Thùy, Minh Tú, Lan Khuê có xứng tầm để ngồi cùng “ghế nóng”, siêu mẫu Võ Hoàng Yến bày tỏ, nếu chương trình mời những người mẫu trẻ ngồi ngang hàng thì quả thật điều này sẽ gây… khó cho cô.

Lý do là bởi khi tranh tài, nếu bản thân thắng thì khán giả cho đó là bình thường, mà nếu mình thua thì họ lại chửi làm dở. “Tôi cũng không muốn đề cập đến chuyện cùng đẳng cấp hay gì khác. Đơn giản đàn em là đàn em và đàn chị là đàn chị. 

Đàn em ít kinh nghiệm hơn tôi, nếu cố thi với nhau cho bằng được thì giống như tôi đi ăn hiếp người khác vậy. Còn tôi là đàn chị nhiều kinh nghiệm hơn thì việc chiến thắng đàn em lại không lấy làm vẻ vang gì cho lắm”.

Trước những tin đồn, ca sĩ kiêm diễn viên Minh Hằng cũng được mời làm huấn luyện viên cho “The Face” mùa này, siêu mẫu Hoàng Yến cho biết, có đôi chút không phù hợp vì đây là một chương trình dành cho người mẫu, vì thế huấn luyện viên vẫn nên là người đúng chuyên môn. 

“Những người không xứng tầm là những người không có nghiệp vụ về người mẫu. Nếu một người không xuất thân làm nghề người mẫu chắc chắn sẽ thiếu kinh nghiệm để chia sẻ, huấn luyện các bạn trẻ. Hơn nữa, phải làm cùng nghề thì tôi mới thảo luận được chứ?” – Võ Hoàng Yến khẳng khái nói.

Đây không phải là lần đầu tiên có một đàn chị lâu năm trong nghề như Võ Hoàng Yến thẳng thừng từ chối làm việc chung với những đối tượng không cùng “đẳng cấp”. 

Việc siêu mẫu Hoàng Yến nhắc đến Minh Hằng khiến fan hâm mộ không khỏi nhớ đến scandal giữa người đẹp “Vừa đi, vừa khóc” và nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà.

Năm 2017, Minh Hằng “khuấy đảo” làng giải trí khi nghẹn ngào thừa nhận buộc phải từ bỏ lời mời hấp dẫn làm huấn luyện viên của cuộc thi “The Face” vì một người quyền lực khác. 

Người mà Minh Hằng nhắc đến không ai khác chính là đàn chị mà cô từng rất quý mến và coi trọng trong nghề. 

Thậm chí, cho đến khi nhận lời mời phỏng vấn trực tiếp, Minh Hằng vẫn thảng thốt chia sẻ rằng, câu nói mà Hồ Ngọc Hà tuyên bố với ê kíp sản xuất vẫn mãi không thôi ám ảnh cô: “Ai cũng được, trừ Minh Hằng!”.

Nữ nghệ sĩ trẻ cay đắng cho biết, đã từng tự vấn mình nhiều lần có làm điều gì phật ý không để đàn chị tỏ rõ quan điểm đến thế. Và nếu là người khác thì cô sẽ đấu tranh đến cùng nhưng còn với Hồ Ngọc Hà, cô sẽ chấp nhận rút lui như “một sự tôn trọng cuối cùng dành cho người ấy”.

Nghệ sĩ cạnh tranh, chèn ép: Những khoảng tối của showbiz Việt - Ảnh 3.

Minh Hằng rút lui khỏi “The Face 2017” vì muốn dành sự tôn trọng cuối cùng cho Hà Hồ. Ảnh: T.L

Cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Showbiz Việt vẫn chưa bao giờ ngừng con sóng đố kỵ, ganh đua và các sao không ngại thẳng mặt đối đầu nhau trên sóng truyền hình hay các phương tiện truyền thông. 

Có người phủ nhận, có người giữ im lặng nhưng lại có người lên tiếng phản pháo và cho rằng, hoàn toàn là sự hiểu nhầm hoặc không có thừa thời gian để làm những việc vô bổ đó. 

Tuy nhiên, fan hâm mộ vẫn là những người “đáng thương” nhất khi phải chứng kiến “cuộc chiến” của các thần tượng. Để từ đấy, fan của đôi bên lao vào một cuộc chiến khác nhằm bảo vệ chính thần tượng của mình.

Đỉnh điểm là cuộc chiến bảo vệ thần tượng của fan Hồ Quỳnh Hương với diva Thanh Lam. Cùng làm giám khảo ở cuộc thi “The X-Factor 2016”, Thanh Lam đã chỉ thẳng tay đánh giá giọng ca “Anh”… quá láo khi có thái độ nói chuyện kém lễ phép với mình. 

Chưa dừng ở đấy, nữ diva còn viết trên trang cá nhân ám chỉ đàn em khéo… đóng kịch. “Cô đừng quên dạy học trò cái văn hoá vốn có nơi cô! Đã bao giờ nhìn mình thật chưa... Mọi thứ đều giả tạo”.

Ngay lập tức, fan của nữ ca sĩ họ Hồ gay gắt “đáp trả” rằng, diva Thanh Lam hãy chỉ nên sống ở trong cái thế giới riêng vốn có và tốt nhất đừng lên tiếng dạy dỗ ai. 

Để “hạ hỏa” đôi bên, Hồ Quỳnh Hương nhất mực im lặng mong mọi chuyện không bị đẩy đi quá xa: “Tôi sợ nói thêm sẽ càng phức tạp và nghĩ rằng, mình vẫn chưa thể sẵn sàng làm việc chung với ai khác trong một chương trình nào nữa”.

Xung đột giữa mỹ nhân Lan Ngọc và Angela Phương Trinh bắt đầu từ việc cả hai cùng casting cho vai nữ chính trong bộ phim “She was pretty” phiên bản Việt. Chính Angela Phương Trinh lên tiếng tố Lan Ngọc “ỷ thế, ép yếu” để dành lấy vai diễn vốn thuộc về cô. 

Tiếp đến, cũng chính Lan Ngọc bị nghi ngờ cướp mất tiết mục đặc biệt trong đêm chung kết “Bước nhảy hoàn vũ 2015” của đàn em. 

Tuy nhiên, ngay sau đó mọi nghi vấn đều được Lan Ngọc giải đáp và khẳng định, chính “bà mẹ nhí” đã dùng chiêu trò hòng mong nhận được sự thương cảm của khán giả.

Cuộc chiến giữa các vì sao khó có thể nói bao giờ mới tìm đến được chương kết nếu như không ai chịu giảm bớt cái tôi đang ngày một lớn, hay những tham vọng vượt qua mọi đối thủ để tìm cho mình một vị trí xứng đáng. 

Chẳng thế mà, những thế hệ đi trước như danh hài Hoài Linh không khỏi đau lòng thốt lên rằng, “người nghệ sĩ cần nhất là có tấm lòng bao dung, chứ không phải chỉ mổ xẻ hay giành giật từng cơ hội. Tôi đã nhìn thấy điều đó và cảm giác này rất khó chịu…”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại