Tôi đã bỏ Jang Dong Gun, So Ji Sub để chính thức yêu Kiều Minh Tuấn!

Tuệ Như |

Tôi tin chắc hàng triệu phụ nữ ngoài kia cũng như tôi, mong có được Kiểu Minh Tuấn ở bên đời.

Kiều Minh Tuấn thân mến!

Xưa nay tôi ít viết thư cho ai, nhưng giờ đây tôi không thể kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng, nên đặt bút viết thư cho anh. Tôi sốt sắng muốn thổ lộ với anh rằng: "Tôi đã ... chính thức mê anh".

Tôi đã từng chết mê sự quyến rũ của Jang Dong Gun quyến rũ, sự lãng tử của Won Bin, sự ân cần của So Ji Sub , sự lịch thiệp của Lee Min Ho... Ấy vậy mà giờ đây, tôi lại sẵn sàng "ruồng bỏ" hết thảy những anh chàng soái ca đó chỉ để... mê anh.

Tôi đã bỏ Jang Dong Gun, So Ji Sub để chính thức yêu Kiều Minh Tuấn! - Ảnh 1.

So Ji Sub đối xử với phụ nữ rất ân cần...

Tôi đã bỏ Jang Dong Gun, So Ji Sub để chính thức yêu Kiều Minh Tuấn! - Ảnh 2.

còn Jang Dong Gun thì lại vô cùng quyến rũ...

Kiều Minh Tuấn anh biết không? Tôi yêu vô cùng những câu nói của anh. Chúng thô ráp, mộc mạc, không bóng bẩy mỹ miều, nhưng với tôi còn đẹp hơn cả những lời yêu ngôn tình sến súa.

Anh không ngần ngại tiết lộ rằng tình yêu của mình không lung linh như trong tưởng tượng: "Quen nhau 8 năm, thế nào cũng phải chia tay vài bận. Và cái người xuống nước trước, cố gắng trước phải là người đàn ông – người chịu trách nhiệm", nhưng trong lời anh nói tôi thấy một người đàn ông trưởng thành và chính chắn.

Tôi thích cách anh thổ lộ với Cát Phượng: "Tôi yêu bà vì bà làm từ thiện, cách sống của bà nó hay làm mà chỉ có những người có cách sống như bà thì tôi mới yêu được", thay vì tỏ tình: "Anh yêu em vì em là người phụ nữ đẹp nhất đời anh".

Tôi cũng thích lời hứa hẹn yêu thương chẳng giống ai của anh: "Tôi yêu bà đến khi nào bà chết, tôi lo mồ yên mà đẹp cho bà, thằng Bom lập gia đình đàng hoàng thì tôi mới lấy vợ khác nều thích".

Kiều Minh Tuấn và chuyện tình đẹp với Cát Phượng.

Và tôi đã rơi nước mắt xúc động khi anh nói rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chăm sóc cho Cát Phượng khi cô ấy già đi: "Tôi đã chuẩn bị sau này sẽ nuôi một người lớn tuổi, rửa chân cho người lớn tuổi, đút cơm cho một người lớn tuổi ăn".

Cách anh thổ lộ tình yêu thô mộc và khác người nhưng lại chân thật đến ngọt ngào. Nó chạm đến trái tim tôi, khiến tôi dù chẳng phải là người trong cuộc cũng bất giác xuyến xao và hạnh phúc.

Tôi đã bỏ Jang Dong Gun, So Ji Sub để chính thức yêu Kiều Minh Tuấn! - Ảnh 4.

Một người phụ nữ gai góc và mạnh mẽ như Cát Phượng cũng run rẩy, tan biến trước tình yêu chân thành của Kiều Anh Tuấn.

Kiều Minh Tuấn anh biết không, tôi đã "tan chảy" trước cách anh yêu thương người đàn bà của mình. Tôi cảm nhận được rằng, đó chẳng phải là thứ tình yêu nơi chót lưỡi đầu môi, mà là một tình yêu chân thật được anh thể hiện bằng hành động.

Anh âm thầm bảo vệ, chăm lo cho mẹ con cô ấy. Anh biết cô ấy thích ăn món gì, thấu hiểu từng thói quen, sở thích của cô ấy. Yêu cô ấy, anh yêu thương luôn cả con riêng của vợ, coi thằng bé như con đẻ của mình.

Tình yêu chênh lệch tuổi tác giữa anh và Cát Phượng từng bị dèm pha, họ nói anh "dựa hơi" cô ấy để nổi tiếng. Tôi biết không ít anh chàng từng vì những lời nói kiểu này mà chấp nhận "buông tay" người con gái mình yêu.

Anh có "sĩ diện đàn ông" không, tôi nghĩ có. Nhưng thay vì buông bỏ, anh lại im lặng biến mọi áp lực thành hành động.

Anh âm thầm nỗ lực, từng bước chứng minh bản thân, lặng lẽ biến lời hứa một ngày nào đó " khi có vị trí vững chắc tui sẽ nắm tay bà đi trên thảm đỏ" thành sự thật.

Và rồi giờ đây, anh đã có thể dìu cô ấy bước qua mọi sóng gió, nắm tay cô ấy bước đi trên thảm đỏ, hay bất cứ nơi nào trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Tôi đã bỏ Jang Dong Gun, So Ji Sub để chính thức yêu Kiều Minh Tuấn! - Ảnh 5.

Tình yêu mà Kiều Minh Tuấn dành cho Cát Phượng là một tình yêu chân thật bằng hành động.

Trước nay, "yêu" vốn là động từ chứ không phải tính từ, nó là hành động chứ không phải là cảm giác. Những lời hoa mỹ đẹp đẽ dù có nói cả nghìn lần, cũng không bằng được một hành động thực tế.

Vì vậy nếu yêu một người phụ nữ chân thành, đàn ông sẽ hành động. Anh ta sẽ bảo vệ cô ấy, mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn nhất, đem đến hạnh phúc cho cô ấy bằng cách riêng của mình.

Kiều Minh Tuấn, tôi nghĩ người phụ nữ của anh đã hạnh phúc, đã có được cảm giác an toàn đó, vì vậy cô ấy mới tin tưởng đặt trái tim mình vào tay một người đàn ông trẻ trung cô ấy đến tận gần 20 tuổi.

Giữa showbiz – nơi mà thật giả vàng thau lẫn lộn, nơi mà người ta chỉ toàn thấy những câu chuyện đại gia – chân dài, ngoại tình, bắt cả vài ba tay..., Cát Phượng thật may mắn khi có được "một nửa" như anh.

Đàn ông thường phàn nàn rằng phụ nữ chúng tôi chỉ mê mẩn viển vông những soái ca trên màn ảnh. Nhưng thực ra với chúng tôi, không nhất thiết phải là những anh chàng đẹp trai, giàu có, phong độ hay manly...

Một người đàn ông biết yêu thương và bảo vệ người phụ nữ của mình, đem đến cho cô ấy những hạnh phúc thì tự khắc sẽ biến thành soái ca ở trong lòng chúng tôi.

Tôi đã bỏ Jang Dong Gun, So Ji Sub để chính thức yêu Kiều Minh Tuấn! - Ảnh 7.

Kiều Minh Tuấn, ánh chính là soái ca đích thực ở ngoài đời của phụ nữ chúng tôi.

Vậy nên khi chứng kiến tình yêu của anh, tôi tin chắc rằng anh chính là "soái ca" ngoài đời thực mà tôi đang tìm kiếm. Và không chỉ tôi đâu, hàng triệu phụ nữ ngoài kia cũng mong muốn có được anh ở bên đời.

Nhưng chúng tôi đã đến muộn mất rồi, bởi anh anh đã thuộc về Cát Phượng, và tình yêu của anh cũng chỉ dành cho một mình cô ấy mà thôi.

Vậy nên dẫu có đôi chút tiếc nuối thì tôi cũng thực lòng chúc phúc cho hai người, mong anh và cô ấy sẽ viết tiếp câu chuyện ngôn tình giữa đời thực, để chúng tôi – những người phụ nữ càng thêm tin tưởng vào tình yêu...

Một lần nữa, cảm ơn anh!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại