Israel dùng Mossad "đánh" Iran: Đòn hiểm hạ gục ngay cả những cơ quan tối mật nhất?

Trịnh Ngọc Tiến |

Amos Yadlin, cựu Giám đốc Mossad cho biết, việc đánh cắp được những tài liệu thuộc loại "tối mật" của Iran một lần nữa khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của người Israel.

Ngày 30/4/2018, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã giới thiệu nửa tấn tài liệu mật do Cơ quan tình báo Mossad của Israel lấy được từ một kho lưu trữ chương trình hạt nhân của Iran ở một vùng thuộc ngoại ô Thủ đô Tehran.

Đây cũng đánh dấu trường hợp hiếm hoi Israel công khai về một hoạt động của cơ quan gián điệp bí mật hàng đầu của họ - Cơ quan tình báo Mossad

Bao phủ trong bức màn bí ẩn

Cơ quan tình báo Mossad luôn được bao phủ trong bức màn bí ẩn, có nhiều tình tiết được cho là huyền thoại bởi những hành động táo bạo, gây bất ngờ cho đối phương. Những sự việc được giải mật ít nhất cũng chỉ một vài năm sau đó (cho đến cách đây hơn 10 năm, Mossad mới lần đầu tiên công bố danh tính giám đốc).

Các nhà lãnh đạo Israel thường cảnh giác với việc lộ mật về những hoạt động của cơ quan tình báo Mossad và rất ít khi công khai những việc làm của Mossad.

Tuy nhiên, vào ngày 30/4 vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phá lệ khi công bố những tài liệu về chương trình phát triển hạt nhân của Iran do Mossad thu thập được trong bối cảnh Mỹ đang đòi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran (P5+1) ký vào tháng 7/2015.

Amos Yadlin, cựu Giám đốc Mossad cho biết, việc đánh cắp được những tài liệu thuộc loại "tối mật" của Iran một lần nữa khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của người Israel, Mossad có thể thâm nhập vào những nơi được coi là "bí mật nhất" của nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

"Iran sẽ phải cố gắng rất nhiều nữa mới có thể thu hẹp được với Israel ở lĩnh vực tình báo", cựu Giám đốc của Mossad khẳng định.

Israel dùng Mossad đánh Iran: Đòn hiểm hạ gục ngay cả những cơ quan tối mật nhất? - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel BenjaminNetanyahu phát biểu về các hồ sơ hạt nhân do cơ quan tình báo Mossad thu được ởTel Aviv, ngày 30/4/2018

Từ những tài liệu được giải mã

Vén bức màn bí mật hơn nửa thế kỷ qua, năm 2012, lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Mossad đã mở kho lưu trữ để tiết lộ toàn bộ chiến dịch được coi là huyền thoại nhất của họ, đó là vụ bắt cóc thủ lĩnh Đức Quốc xã Adolf Eichmann vào năm 1960.

Sau chiến thắng của phe Đồng minh trong Thế chiến 2, một số tội phạm nguy hiểm của nước Đức Phát xít đã thay tên, đổi họ và trốn ra nước ngoài, nhằm tránh việc xét xử của Tòa án Nürnberg.

Trong số đó có Adolf Eichmann (1906-1962), một trung tá SS của Đức Quốc xã và là một trong những lãnh đạo chủ chốt của kế hoạch diệt chủng người Do Thái mang tên Holocaust. Ông ta đã trốn sang Argentina và làm trong một nhà máy của Tập đoàn Mercedes-Benz tại Argentina từ những năm 1950.

Năm 1959, Mossad điều tra theo dõi và biết chắc rằng Adolf Eichmann (khi đó mang tên giả là Ricardo Klement) hiện đang làm cho hãng xe Mercedes Benz ở Buenos Aires. Chính quyền Israel ký giấy cho phép cho Mossad bắt Eichmann về Jerusalem để xử tội ác chiến tranh.

Ngày 11/5/1960, một nhóm điệp viên Mossad đã đợi gần trạm xe buýt ở Buenos Aires, nơi Eichmann thường chờ xe để đi làm. Khi Eichmann vừa bước xuống cửa thì bị một người đang sửa xe bên đường chặn lại xin thuốc lá. Lúc Eichmann cho tay vào túi lấy gói thuốc thì hai người khác ập lại khóa tay ông ta. Eichmann phản đòn nhưng bị người thứ ba đánh bất tỉnh.

Sau đó, Eichmann bị giam ở một căn nhà bí mật của Mossad, tại đây ông bị tra khảo và đã nhận tội. Ngày 21/5, Eichmann bị buộc uống rượu và thuốc ngủ say mèm và đưa lên máy bay của hãng hàng không quốc gia Israel-El Al, giả làm một trong toán nhân viên công đoàn Do Thái trên đường về nước để đánh lừa giới chức trách Argentine.

Tại Israel, Eichmann bị đưa ra xét xử tại tòa án ở Jerusalem, Eichmann bị kết án tử hình về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người và đã bị treo cổ vào năm 1962. Đây cũng là lần duy nhất chính quyền Israel thực hiện một bản án tử hình.

Israel dùng Mossad đánh Iran: Đòn hiểm hạ gục ngay cả những cơ quan tối mật nhất? - Ảnh 2.

Tên tội phạm chiến tranh ĐứcQuốc xã Adolf Eichmann đứng trong lồng kính chống đạn trong phiên tòa xét xử22/6/1961 tại Jerusalem

Thâm nhập vào giới lãnh đạo Syria

Một trong những thành tựu lớn đầu tiên của Mossad sau khi được thành lập là cài người của mình vào giới lãnh đạo cao cấp Syria, quốc gia thù địch số 1 với nhà nước Israel non trẻ vừa mới được thành lập.

Mossad tuyển dụng Eli Cohen làm đặc vụ thâm nhập chính phủ Syria. Cohen được tạo một danh tính giả là một doanh nhân người Syria quay trở về nước sau khi sống ở Argentina.

Bằng nhiều biện pháp của Mossad, Cohen đã tạo dựng mối liên hệ chặt chẽ trong hệ thống chính trị và quân sự cấp cao của Syria vào đầu những năm 1960, cuối cùng vươn lên trở thành cố vấn hàng đầu cho Bộ trưởng quốc phòng Syria.

Cohen được đánh giá là người có trí thông minh, đã đánh cắp được nhiều tài liệu mật quan trọng giúp Israel làm tốt công tác chuẩn bị và giành chiến thắng nhanh chóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

Tháng 1/1965, nỗ lực của Syria nhằm tìm kiếm gián điệp cấp cao trong nội bộ Syria được tăng cường với sự trợ giúp đắc lực của các chuyên gia tình báo Liên Xô. Cơ quan tình báo Syria vận dụng kỹ thuật radio silence để truy tìm việc truyền sóng radio bất hợp pháp ở nước này và biện pháp đã tỏ ra hiệu quả.

Ngày 24/1/1965, giới chức an ninh Syria đã ập vào căn hộ của Cohen và bắt quả tang ông đang truyền tin về Israel.

Mặc dù Chính phủ Israel đã làm mọi cách để cứu Cohen thoát khỏi án tử hình, nhưng mọi nỗ lực đều bị thất bại. Cohen đã bị treo cổ tại một quảng trường ở Thủ đô Damascus. Hiện nay, xác Cohen vẫn chưa được trả lại cho Israel, nơi Cohen được coi như vị "Anh hùng dân tộc".

Bắt người tiết lộ bí mật hạt nhân

Chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Israel là một dự án bí mật, được giữ kín nhiều năm. Mọi việc chỉ vỡ lở khi Mordechai Vanunu, một kỹ thuật viên tại cơ sở hạt nhân tại Dimona của Israel đã tiết lộ những chi tiết nhạy cảm và hình ảnh về chương trình vũ khí hạt nhân của Israel cho tờ Sunday Times của Anh vào năm 1986.

Vụ việc đã làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của Israel trên trường quốc tế và cơ quan tình báo Mossad được giao nhiệm vụ bắt giữ Vanunu để đưa về Israel xét xử.

Israel dùng Mossad đánh Iran: Đòn hiểm hạ gục ngay cả những cơ quan tối mật nhất? - Ảnh 3.

Tờ Sunday Times tiết lộ vềchương trình hạt nhân của Israel do Vanunu cung cấp năm 1986

Để tránh làm tổn hại đến mối quan hệ tốt đẹp với Thủ tướng Margaret Thatcher và không muốn mạo hiểm đối đầu với tình báo Anh, Mossad đã dụ Vanunu rời khỏi lãnh thổ Anh.

Thông qua sự giám sát và phân tích liên tục tâm lý của Vanunu, các nhà tâm lý học của Mossad nhận thấy Vanunu đang cô đơn và nhu cầu muốn có bạn gái. Một điệp viên nữ của Mossad đóng vai một du khách người Mỹ với tên gọi Cindy, thông qua một dịch vụ làm quen đã kết bạn với Vanunu.

Ngày 30/9/1986, Cindy đã thuyết phục Vanunu bay đến Rome cùng với cô ấy trong một kỳ nghỉ. Cùng lúc, tàu INS Noga của hải quân Israel cũng được lệnh di chuyển đến Italia để tham gia chiến dịch.

Noga đã cải trang thành một con tàu buôn, được trang bị các thiết bị thông tin hiện đại, neo đậu trong vùng biển quốc tế, gần cảng La Spezia, ngay bên ngoài lãnh hải Italia.

Khi đến Rome, Vanunu và Cindy đi taxi đến một căn hộ trong khu phố cổ của thành phố, nơi ba nhân viên của Mossad đợi sẵn mà không mảy may nghi ngờ.

Vanunu bị đánh thuốc mê và ngay trong buổi tối hôm đó, một chiếc xe cứu thương do Đại sứ quán Israel thuê đã chở Vanunu trên một chiếc cáng đến cảng La Spezia.

Tại đây, một số nhân viên Mossad trong vai các thủy thủ đã đợi sẵn và đưa Vanunu xuống một chiếc xuồng cao tốc, nhanh chóng đưa Vanunu ra tàu Noga đậu ngoài phao số 0. Ngay lập tức, con tàu khởi hành đi cảng Haifa của Israel.

Vanunu đã bị Tòa án tối cao của Israel kết tội tiết lộ bí mật quốc gia và phải nhận mức án 18 năm tù và chịu sự quản thúc suốt đời ở Israel./.

Ông Netanyahu tiết lộ số tài liệu tình báo về chương trình hạt nhân Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại