Đằng sau thất bại của HAGL: Đừng hi sinh để rồi phải… "chết"

Lập Trần |

Bi kịch của HAGL là đang chạy theo cái đẹp và như bầu Đức nói là mục tiêu phục vụ các ĐTQG. Nhưng điều đó có thể sẽ "giết chết" chính họ.

Khi 3-5-2 trở thành sơ đồ chiến thuật… thần thánh

Sau 4 vòng đấu đầu tiên ở V-League 2017, HAGL chỉ có được 1 trận hòa và đó là trận hòa 1-1 trước Sài Gòn FC, trước khi diễn ra kỳ nghỉ Tết cổ truyền.

Nhưng đến vòng đấu thứ 5, người ta ngỡ ngàng vì HAGL đã khoác lên một tấm áo mới với 3 chiến thắng liên tiếp trước những "đối trọng" XSKT Cần Thơ (3-0) B.Bình Dương (1-0) và Long An (3-0).

Không khó để giải mã cho 3 chiến thắng ấy. Một là, sự góp mặt của 9 cầu thủ của HAGL trong đội hình U23 Việt Nam từ ngày 5 Tết âm lịch, nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Malaysia đã giúp họ sớm thích nghi với cường độ vận động cao.

Thứ 2, với 1 đường chuyền thành bàn và 1 bàn thắng trong chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia, Công Phương đã le lói những ánh sáng niềm tin.

Thực tế, cầu thủ này đã trở lại một cách ấn tượng với 3 bàn thắng và 2 đường chuyền thành bàn sau 3 trận đấu tại V.League. Công Phượng chính là con "át chủ" trong cách chơi tấn công của HAGL.

Và cuối cùng, HAGL đã thay đổi chiến thuật. Thay vì 4-4-2 hay 4-2-3-1 họ đã chuyển sang chơi với sơ đồ 3-5-2.

Điểm mạnh trong sơ đồ này chính là việc tạo ra số đông tiền vệ ở khu vực giữa sân, tận dụng khả năng xuyên phá của các cầu thủ chạy cánh. Đặc biệt, tăng cường tỷ lệ kiểm soát bóng để giảm thiểu áp lực cho tuyến dưới.

HAGL 3-0 Cần Thơ (Vòng 5 V-League 2017)

Hàng phòng ngự với 3 trung vệ, trong có 2 cầu thủ đá dập và 1 người đá theo kiểu Libero (đá cuối cùng và càn quét) tạo ra khả năng chống bóng bổng, bọc lót nhịp nhàng hơn.

Con số 9 điểm mà HAGL thu về rõ ràng không đến từ sự ngẫu nhiên mà là sự chuẩn bị rất kỹ về mặt chiến thuật cũng như sự lột xác về mặt tinh thần của một số cầu thủ.

Và khi "con ong đã tỏ đường đi lối về"

"HAGL sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc có thể gây khó khăn cho bất cứ đối thủ nào, thế nhưng họ chưa có sự cân bằng giữa các tuyến. Bởi vậy khi dâng cao hàng phòng ngự bị lộ sơ hở", HLV Võ Đình Tân của Sanna Khánh Hòa.

Hai thất bại của HAGL trước CLB TP.HCM (0-1, vòng 8) và Sannna Khánh Hòa (0-2, vòng 9) đều xuất phát cùng một kịch bản.

Họ được đối thủ nhường sân, tức là quyền kiểm soát bóng của HAGL tăng vọt, thậm chí có khi tiệm cận đến con số 70%.

Đây là một con số khiến dễ khiến người ta đánh đồng với chuyện: Đối thủ của HAGL đang chơi phòng ngự kiểu "nào mình cùng đặt xe bus".

Nhưng chẳng phải như thế! Không khó để nhận ra, cả CLB TP.HCM và Sanna Khánh Hòa đã tạo ra số cơ hội ghi bàn nhiều hơn HAGL trong trận đấu.

Điều đó cũng khẳng định, đội bóng phố Núi đang có những dấu hiệu bế tắc về mặt chiến thuật, hay những vấn đề khác chứ không phải quá vô duyên trong việc dứt điểm cầu môn.

Trong trận đấu chiều 11/3 trên sân Pleiku với Sanna Khánh Hòa, HAGL có 4 cơ hội và nó đều thuộc về các hậu vệ chứ không phải những Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy…

Phía bên kia, nếu dứt điểm tốt, có lẽ tỷ số đã không dừng lại là 2-0 cho Sanna Khánh Hòa.

V-League vòng 9: HAGL 0-2 Sanna Khánh Hòa

Có nhiều nguyên nhân để giải thích cho 2 thất bại liên tiếp của HAGL.

Đầu tiên là việc các đối thủ đã "tường tận" những kẻ hở trong sơ đồ 3-5-2. Việc chơi với 3 trung vệ khiến khung thành của họ trở nên mong manh hơn khi 1 người bị qua mặt.

Ví dụ, như trận đấu hôm qua, vị trí của Nguyễn Tăng Tiến đã bị các cầu thủ chạy cánh của Sanna Khánh Hòa khai thác triệt để. Để rồi, đầu hiệp 2, HLV Nguyễn Quốc Tuấn buộc phải thay anh ra và lấp vào đó là Dương Văn Pho.

Thật khó để đổ hết tội lỗi lên đầu của Nguyễn Tăng Tiến, Phạm Đăng Tuấn hay Mobi Fehr bởi suy cho cùng, giới hạn năng lực họ chỉ có bấy nhiêu.

Chắc chắn, những sai lầm của 3 trung vệ này đều có lỗi của hàng tiền vệ khi không hỗ trợ tối đa trong thế trận bị đối thủ tập kích.

Đương nhiên, không thể không nói đến hàng tấn công. Đã 2 trận đấu vừa qua, Công Phượng, Văn Thanh và Văn Toàn đều bế tắc khi bị đối thủ kèm sát và đá rất rát.

Có thể thông cảm bởi Phượng, Thanh, Toàn đều không phải là những mẫu tiền đạo có thể hình, có thể tì đè, quay lưng nhận bóng rồi nhả cho tuyến 2 băng lên dứt điểm. Thế nên, việc họ bị hạn chế không gian hoạt động là điều dễ hiểu.

Đằng sau thất bại của HAGL: Đừng hi sinh để rồi phải… chết - Ảnh 4.

Hàng công HAGL với nhiều tên tuổi được kì vọng lại đang bế tắc (Ảnh: Hoàng Tùng).

Cuối cùng là mặt tinh thần. Sau 3 chiến thắng, rõ ràng HAGl đã có những quãng thời gian tươi đẹp, nếu không nói là được "đi trên mây".

Chính điều đó ít nhiều đã ảnh hưởng đến sự tập trung trong những trận đấu mà họ chí ít cũng buộc phải có được 1 điểm trước các đối thủ vừa tầm.

Đừng hi sinh để rồi phải… chết

Hai trận thua của HAGL chưa hẳn là "đi" một mùa giải. Nhưng nó có thể tạo ra những hệ lụy lớn đó là như dư chấn về mặt tinh thần.

Nó sẽ bắt đầu từ hàng phòng ngự, với việc thường xuyên mắc những sai lầm để rồi đội bóng bị trừng phạt. Kế đến là tuyến tiền vệ lẫn hàng tấn công cũng đang không hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Không khó nhận ra, HAGL đang cần gấp một tiền đạo ngoại xuất sắc và nếu có thể nữa thì đấy là một trung vệ để án ngữ giữa trung tâm hàng phòng ngự.

Thực ra đấy là một câu chuyện chỉ có bầu Đức và các cộng sự của ông mới giải quyết được.

Bây giờ họ sẽ phải sự cân nhắc giữa chuyện: Hi sinh ngoại binh để tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được chơi bóng, được trui rèn bản lĩnh nhằm phục vụ cho ĐTQG hay là đội bóng chấp nhận xuống hạng để chơi?

Nếu được như bầu Đức tuyên bố, có lẽ chúng ta phải gửi lời cám ơn vì sự hi sinh của HAGL dành cho đại cuộc của bóng đá Việt Nam mà trước mắt là SEA Games 29.

Đằng sau thất bại của HAGL: Đừng hi sinh để rồi phải… chết - Ảnh 5.

Muốn nhanh phải đi từ từ, không thể phục vụ tốt cho ĐTQG nếu cứ thua tại V-League.

"Trận thua trước Sanna Khánh Hòa xuất phát từ hàng phòng ngự chơi thiếu tập trung và thiếu sự tự tin. Các hậu vệ chơi rất chủ quan, họ giữ bóng và thường xuyên làm mất bóng.

Bên phía Sanna Khánh Hóa, họ đã bắt bài lối chơi của HAGL, nhất là ba vị trí Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh", HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Thế nhưng, trong khấp khới những hi vọng lại nảy sinh những vấn đề khác, đó là nếu các cầu thủ cứ "đá đâu thua đó" thì dễ dẫn đến những chấn thương về tinh thần.

Với những cầu thủ trẻ, vấn đề tinh thần luôn cực kỳ quan trọng. Nếu không có nghị lực và ý chí thì không phải cầu thủ nào cũng vượt qua, thậm chí dễ bị thui chột tài năng.

Công Phượng chính là một cầu thủ điển hình. Nhưng thật may mắn, tiền đạo này là một người có bản lĩnh và biết điều chỉnh tư duy trong đời sống cá nhân lẫn chuyên môn trong bóng đá.

Nói tóm lại, HAGL cần phải sống, thậm chí "sống khỏe" trước khi nghĩ đến một mục tiêu cao thượng "vì tương lai của bóng đá Việt Nam". Bởi như đã nói, khi cái đầu không khỏe thì đừng mong có những đôi chân mạnh mẽ để chơi cho các ĐTQG.

Mà có lẽ, ngay lúc này chính bản thân các cầu thủ HAGL cũng đang cùng nhau mơ rằng: Rồi đây, bầu Đức sẽ mang những cầu thủ ngoại giỏi nhất về phố Núi thay vì ngày nào cũng chờ "vận son" của ai đó…

"Ở giai đoạn hai, HAGL vẫn sẽ ưu tiên sử dụng các cầu thủ nội do CLB tự đào tạo. BHL muốn tạo điều kiện tối đa để họ được ra sân thi đấu thường xuyên với mục tiêu phục vụ cho SEA Games", HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại