Người cũ tỏa sáng khiến Công Phượng và HAGL ôm hận

Hải Bình |

Tiền vệ Duy Thanh và thủ môn Tuấn Mạnh, hai cầu thủ cũ của HAGL, đã có màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn, giúp cho Khánh Hòa chiến thắng chung cuộc 2-0.

Trận đấu thứ 2 liên tiếp, tiền đạo đội trưởng Công Phượng "tịt ngòi" cũng là lần thứ hai HAGL nếm mùi vị thất bại ngay trên sân nhà Pleiku chỉ trong hơn tuần. Khánh Hòa là đội bóng thứ ba ở mùa này có thể hành quân đến phố Núi và ra về với 3 điểm trọn vẹn, trước đó là Hải Phòng và CLB TP.HCM.

Đáng chú ý, trong chiến thắng 2-0 của Khánh Hòa có sự góp sức rất nhiều của những gương mặt từng được HAGL đào tạo nên. Tiền vệ Lê Duy Thanh có bàn khai thông thế bế tắc cho đội nhà ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1.

V-League vòng 9: HAGL 0-2 Sanna Khánh Hòa

Trước đó, Duy Thanh có đường kiến tạo cho Ti Phông nhưng đồng đội của Công Phượng ở U19 Việt Nam lại lóng ngóng dứt điểm ra ngoài.

Bên trong khung gỗ, thủ môn Tuấn Mạnh thi đấu như "lên đồng" khi liên tiếp khiến cho các chân sút của đội nhà chán nản. Hình ảnh trung vệ Mobi Fehr đá vào cột dọc hay Vũ Văn Thanh, Công Phượng ôm đầu tiếc nuối, đủ cho thấy sự bất lực của HAGL trong việc tìm đường vào khung thành đội khách.

Ngoài sự tỏa sáng của Duy Thanh và Tuấn Mạnh, bàn thắng còn lại của Khánh Hòa được thực hiện bởi tiền đạo Quốc Chí. 2 năm trước trong lần "chào sân" V-League, Quốc Chí cũng đã lập công vào chính lưới HAGL.

Để thua trận này, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục giậm chân tại chỗ với vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, với 15 điểm sau 9 vòng đấu, thầy trò HLV Võ Đình Tân tạm thời vươn lên vị trí thứ 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại