Công Phượng bất động sau khi HAGL gục ngã trước đội bóng của Công Vinh

Hải Bình |

Bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt, Công Phượng đã không thể giúp cho HAGL có chiến thắng thứ 4 liên tiếp kể từ đầu giải.

HAGL 0-1 TP. HCM (vòng 8 V-League 2017)

Pha đánh đầu trúng xà ngang của Công Phượng sau đường kiến tạo của Văn Toàn ngay phút thứ 7 báo hiệu một ngày thi đấu thiếu may mắn của các cầu thủ HAGL.

Vẫn như thường lệ, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đẩy đội hình lên rất cao ngay sau tiếng còi khai cuộc hòng chiếm lĩnh thế trận khi đón tiếp đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh, CLB TP.HCM.

Những pha đan bóng khiến người xem hoa mắt của bộ ba Văn Thanh, Văn Toàn và Công Phượng chỉ giúp cho người hâm mộ phố Núi cảm thấy đã chứ chưa thật sự sướng. Điều quan trọng là bàn thắng thì những Văn Thanh hay Công Phượng không thể chuyển hóa cơ hội thành hiện thực.

Những tình huống như thế được lặp đi lặp lại khá nhiều lần trong trận đấu, người hâm mộ Gia Lai đôi lúc tưởng chừng được vỡ òa trong cảm xúc thì ngay lập tức họ phải tiếc nuối bởi những cú lỏng chân rất khó hiểu của Văn Thanh hay Minh Vương.

"Pha bóng đó đá ra ngoài khó hơn đá vào trong", một khán giả cao tuổi ồ lên trong tiếc nuối khi Văn Thanh bỏ lỡ đường kiến tạo của Văn Toàn ở phút 65 khi trước mặt tiền đạo nào chỉ còn mỗi thủ môn Đinh Xuân Việt.

Công Phượng bất động khi HAGL bị TP.HCM hạ gục

Điềm báo không may mắn của HAGL đến từ trước khi trận đấu chưa diễn ra. Ở phần khởi động trước trận đấu, rất nhiều lần Đông Triều rồi Công Phượng sút bóng trúng xà ngang khi thực hiện bài sút bóng ngay trước vạch 16m50. Cả hai mỉm cười khi trận đấu chưa bắt đầu nhưng họ lại lắc đầu ngao ngán khi tiếng còi kết thúc vang lên.

Không buồn và tiếc nuối làm sao được bởi phút 92 của trận đấu, bàn thắng của Dychenko gần như là "gáo nước lạnh" dội vào các cầu thủ HAGL. Không những chỉ mất 1 điểm, HAGL còn bị cắt đứt mạch bất bại 3 trận liên tiếp kể từ vòng 5.

Bóng đá luôn có yếu tố may mắn song hành, nhưng khi thần may mắn ngoảnh đầu thì chỉ trong gang tấc Công Phượng vẫn đưa bóng trúng xà ngang hay Văn Thanh để bóng trôi qua trước mặt trong tiếc nuối.

"Trận này chúng tôi đã tạo được thế trận khá tốt với những cơ hội ghi bàn khá rõ nét. Tôi không trách bất kỳ cầu thủ nào cả nhưng hôm nay may mắn đã không nằm về phía HAGL", HLV Nguyễn Quốc Tuấn buồn bã phát biểu sau trận đấu.

"Chúng tôi không có quá nhiều cơ hội ghi bàn nên phải công nhận chiến thắng này của TP. HCM có chút yếu tố may mắn giúp đỡ", HLV Alain Antoine Fiard cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại