Cái quay lưng và nỗi lo đầy ăm ắp cho Hữu Thắng

Đoàn Dự |

Hy vọng sau 2 ngày có nhiều thứ để ưu tư, chiều nay, HLV Hữu Thắng sẽ bớt được phần nào nỗi lo khi tiếp tục dự khán V-League.

Những ngày qua, sự kiện Long An bỏ giải kéo theo những thay đổi ở công tác phân công trọng tài, rồi sự kiện Anh Khoa giải nghệ phơi bày nhiều vấn đề nổi cộm của V-League. Trước những mảng tối đó, khán giả theo dõi giải VĐQG cứ vơi dần, nó hiển nhiên là nỗi buồn chung của tất cả mọi người yêu bóng đá Việt Nam.

Nhưng có một nhân vật chắc chắn buồn và lo hơn cả, đấy chính là Hữu Thắng. Đang chèo lái những cấp đội tuyển quốc gia quan trọng nhất, Hữu Thắng luôn hiểu một giải vô địch mạnh sẽ cung cấp cho anh những cầu thủ giỏi. Giải vô địch ấy đã ốm, lại vừa qua một cơn cấp cứu...

Và rõ ràng là Hữu Thắng có lý do để thêm lo lắng sau hàng loạt những vấn đề nói trên, khi qua hai ngày dự khán vòng 9 V-League, anh chỉ toàn thu được sự chán nản.

Chiều thứ Sáu khi dự khán trận đấu sớm giữa Bình Dương vs Quảng Nam, Hữu Thắng đã phải rời ghế, quay lưng ra về sau hơn 70 phút không thu hoạch được gì. Trận đấu diễn ra quá nhạt nhòa, kết thúc với tỷ số 1-0 cho đội khách và pha ghi bàn cũng ở mãi phút 90, nhờ công Dos Reis R.Claudecir.

Cái quay lưng và nỗi lo đầy ăm ắp cho Hữu Thắng - Ảnh 1.

Hữu Thắng dự khán trận Bình Dương vs Quảng Nam (Ảnh: Duy Anh).

Bất chấp một cậu học trò là Đinh Thanh Trung có 2 tình huống kiến tạo khá ổn ở cuối trận (một trong số đó là pha bật tường lại cho Dos Reis R.Claudecir ghi bàn), nhìn chung Hữu Thắng đã quyết định đúng khi bỏ về sớm, bởi chất lượng chuyên môn trận đấu quá thấp.

Nếu như hai đội thi đấu chiều thứ Sáu chỉ có Quảng Nam góp 2 cái tên trong đợt triệu tập ĐTQG mới đây của Hữu Thắng thì HAGL có tới 6 người được chọn, gồm những cái tên nổi bật như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh.

Đấy là lý do Hữu Thắng tới dự khán trận HAGL tiếp đón Khánh Hòa. Nhưng thật đáng tiếc, các tài năng bên phía đội chủ nhà có một ngày chơi tệ, đặc biệt là Công Phượng liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội.

Sau những màn trình diễn thăng hoa, có thể Phượng phần nào đem lại hy vọng vào một sự thay đổi mà Hữu Thắng đã chờ đợi rất lâu. Nhưng xem sự thay đổi đó chỉ là nhất thời và ít ngày tới đây khi Phượng lên ĐTQG, cựu HLV SLNA vẫn còn rất nhiều thứ phải làm cho cậu học trò nhỏ.

Cái quay lưng và nỗi lo đầy ăm ắp cho Hữu Thắng - Ảnh 2.

Hữu Thắng phấn khởi trước trận HAGL vs Khánh Hòa (Ảnh: Văn Ngọc).

Vào chiều nay, vòng 9 V-League mới thật sự nhộn nhịp, khi rất nhiều CLB mạnh ra sân, cũng kéo theo rất nhiều cầu thủ được triệu tập lên ĐTQG thi đấu. Đấy là Hải Phòng vs Thanh Hóa, Than Quảng Ninh làm khách tại Cần Thơ còn Hà Nội làm khách tại Long An.

Hy vọng rằng những cặp đấu này rồi sẽ có những sự bùng nổ, những màn trình diễn hay, để Hữu Thắng dự khán hay không tới xem trận nào, cũng phần nào xua tan được nỗi lo trước dịp tập trung đá VL Asian Cup tới.

Đấy cũng là để xua tan đi nỗi lo trong NHM về một V-League ngày càng đi xuống về mặt chuyên môn, khi các scandal đã quá nhiều và không hề có dấu hiệu sẽ giảm bớt.

V-League vòng 9: HAGL 0-2 Sanna Khánh Hòa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại