Mourinho và "mưu hèn, kế bẩn" lợi dụng Pep Guardiola

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Ngay từ những ngày đầu quen nhau, Mourinho đã đầy toan tính, trục lợi với Pep Guardiola.

Số phận hay sự toan tính đáng sợ của Mourinho?

Hồi những năm 1990, Mourinho nhận lời đến làm trợ lý cho HLV Sir Bobby Robson tại sân Nou Camp. Khi đó, Pep Guardiola đang là cầu thủ trụ cột của Barca. Mourinho đã nhanh chóng kết thân với trung vệ người Tây Ban Nha. Và đây là lý do tạo nên vài bức ảnh thân thiết hiếm hoi giữa 2 nhân vật có cá tính khác biệt bậc nhất trong làng túc cầu.

	Pep Guardiola vs Mourinho: Ngày ấy và bây giờ

Pep Guardiola vs Mourinho: Ngày ấy và bây giờ

Từ ngày mới gặp mặt, Pep Guardiola đã nằm trong sự toan tính của Mourinho. Dù chưa nổi danh song cách làm việc của Người đặc biệt đã chứa đựng đầy “sự khoa học”. Đừng nói tới những tình cảm thuần túy, rất khó phân biệt, nhưng một điều chắc chắn rằng Mou đã làm quen với Pep để phục vụ công việc trợ lý HLV.

Từng là một người bạn, một người giúp Mourinho tiến thân tại Barca, sau đó Guardiola trở thành một “vật hiến tế” trong mắt Mou. Năm 2010, cùng Inter, Mou đả bại Barca của Pep ở bán kết Champions League rồi sau đó lên ngôi vô địch, đoạt luôn cú ăn 3.

Chiến tích này đã khiến Mourinho có đủ tự tin để tới Real Madrid, cạnh tranh trực diện hơn với Pep và Barca, một cỗ máy đá bóng gần như bất khả xâm phạm lúc bấy giờ.

	Khi tình bằng hữu còn khá thắm

Khi tình bằng hữu còn khá thắm

Trong toan tính của mình, Mou tin rằng có thể lợi dụng Pep Guardiola một lần nữa, phen này trong vai trò kẻ thù, để nâng cao giá trị bản thân. Nhưng nếu Mourinho có tài thì Pep Guardiola cũng rất xuất chúng. Và có vẻ như số phận của HLV người TBN sinh ra cũng là để vượt trội hơn kẻ khác. Bởi vậy, ông không chịu làm con rối ngoan ngoãn trong tay Mourinho…

Duyên nợ chất chồng

Kể từ khi Mou chuyển tới Real, duyên nợ với Pep Guardiola chất chồng. Ngay trận đầu ra mắt El Clasico, Người đặc biệt đã thất thủ 0-5. Kéo dài sau đó là chuỗi những cơn ác mộng khủng khiếp của Mourinho trước một Barca quá đỗi hùng mạnh.

Từng muốn đá tấn công tại Real nhưng mỗi khi gặp Siêu kinh điển, Mou phải lên những đấu pháp đặc biệt thiên về phòng ngự. Đấu pháp đó đã nhiều lần đem lại trái đắng cho Mourinho, khi Real vẫn thua mà còn để lại bộ mặt phản cảm. Tính trong 15 lần đối đầu, Người đặc biệt thua tới 7, hòa 5 và chỉ thắng 3.

Cái tên Pep Guardiola đã để lại nhiều “vết nhơ” trong sự nghiệp của Mourinho như vụ HLV người Bồ Đào Nha tức quá hóa cuồng, chọc tay vào mắt trợ lý Tito bên phía Barca. Hay những lần Mourinho lên tiếng cáo buộc “điên cuồng” trọng tài và Barca sau một thất bại…

	Căng thẳng lên cao và đầy toan tính

Căng thẳng lên cao và đầy toan tính

Nhưng khi tài năng vô hạn và những thủ đoạn cũng vô biên, Mourinho có nhiều cách để xoay chuyển cục diện. Ở mùa giải 2011/12, Real đã xuất sắc vô địch La Liga với số điểm 100, ghi 121 bàn thắng, thắng Barca 2-1 trên Nou Camp. Chiến tích oai hùng đó là một phần lý do khiến Pep Guardiola quyết định khăn gói rời Gã khổng lồ xứ Catalan và ở ẩn đến một năm tại Mỹ.

Số phận thật trớ trêu. Mùa giải 2011/12, khi mà cuộc chiến giữa Pep Guardiola và Mourinho tưởng như đã chấm hết, thì một cuộc chiến khác, không liên quan, lại mở ra chương mới cho 2 HLV đại tài của bóng đá thế giới. Chung kết Champions League, Chelsea vượt qua Bayern Munich trên chính sân nhà của Hùm xám.

Và giờ đây, 2 đội lại gặp nhau ở trận tranh Siêu cúp châu Âu, một lần nữa, duyên nợ giữa 2 CLB được đặt lên và cộng hưởng với những ân oán của bộ đôi HLV vốn như nước với lửa…

Tính cách trái ngược và những trò “câu view” rẻ tiền

Pep Guardiola quá trái ngược với Mourinho, từ tính cách đời thường đến cá tính trong công việc. Trong khi Pep thích lối đá tấn công thì Mourinho chỉ chuộng chộp giật và đề cao phòng ngự.

Chẳng thế mà khi Barca thất bại trước lối đá phòng ngự kiểu “xe bus 2 tầng” của Inter, Guardiola từng rất bực tức. Trong khi đó, Mourinho chỉ có thể đổ lỗi cho trọng tài khi Real có những thất bại muối mặt trước Gã khổng lồ xứ Catalan…

	Mourinho bày trò với Pep

Mourinho bày trò với Pep

Bên ngoài sân bóng, trong khi Pep hòa nhã quá mức, Mou lại luôn mồm 5, miệng 10. Khả năng đấu khẩu của Người đặc biệt tài đến mức có thể khiến một người kiệm lời như Pep Guardiola cũng phải nổi cáu và đôi lần đấu khẩu nảy lửa.

Trong lĩnh vực võ mồm, có vẻ như Pep Guardiola dù tỏ ra thâm thúy và ở thế cửa trên nhưng vẫn còn non kém so với Mourinho. Nên biết Mou có quá nhiều động lực để “võ mồm”. Nó không chỉ là một liệu pháp đấu tranh tinh thần mà còn là trò “câu view” để HLV người Bồ là tâm điểm của mọi sự chú ý. Công bằng mà nói, đôi khi Mou đã tức giận thật sự trước Barca và Pep để rồi đánh mất lý trí. Nhưng cũng có nhiều lần, HLV xứ Bò tót trở thành một công cụ để Mourinho tự đánh bóng bản thân trên các mặt báo.

Dẫu với Mourinho, Pep Guardiola là gì, một người bạn, một kẻ thù thậm chí là một con rối… thì cũng đều bất trị. Mourinho vừa tỏ ý coi thường Bayern dưới thời Guardiola. Vậy thì hãy để trận đấu đêm nay trả lời cho tất cả, từ quá khứ đến hiện tại…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại