Sau đại chiến, Mourinho "âu yếm, ngon ngọt" với Ryan Giggs

Công Luận |

(Soha.vn) - Kết thúc trận đại chiến Man United vs Chelsea, HLV Jose Mourinho đã sánh vai cùng cùng những Ryan Giggs và Phil Neville bằng những cử chỉ rất thân mật.

Có thể nói Chelsea là người cảm thấy vui sướng nhất sau khi rời sân Old Trafford với một kết quả hòa. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là việc, trước khi trận đấu bắt đầu, Jose Mourinho đã tuyên chiến với Man United bằng những lời chỉ trích David Moyes. Đồng thời, ông thầy người Bồ Đào Nha còn muốn lấy đi đứa con cưng của Quỷ đỏ - Wayne Rooney.

Để rồi, sau khi chỉ kiếm được 1 điểm sau đại chiến và phần nào đó nhận ra mình đã thua trong cuộc đua tranh giành Rooney, Mourinho lại thể hiện một thái độ hoàn toàn khác. Ông thầy người BĐN còn ôm chầm lấy David Moyes giống như hai người bạn thân lâu ngày chưa gặp.


	Cái ôm rất thân mật của Mourinho

Cái ôm rất thân mật của Mourinho

Sau đại chiến, Mourinho "âu yếm, ngon ngọt" với Ryan Giggs
 

Kế đến, "ngài đặc biệt" còn tranh thủ nhỏ to đôi điều với cả Ryan Giggs và Phil Neville. Không rõ câu chuyện của họ thế nào nhưng cảm quan ban đầu cho thấy họ tỏ ra rất vui vẻ và sảng khoái.

Sau đại chiến, Mourinho "âu yếm, ngon ngọt" với Ryan Giggs
 
Sau đại chiến, Mourinho "âu yếm, ngon ngọt" với Ryan Giggs
 
Sau đại chiến, Mourinho "âu yếm, ngon ngọt" với Ryan Giggs
 

Tất nhiên, cũng nên hiểu rằng những cử chỉ này là hành động quen thuộc ở những HLV và cầu thủ chuyên nghiệp. Còn việc, Mourinho thực sự đang nghĩ gì thì chỉ có ông mới biết được.

Trước đó, trong lúc trận đấu đang diễn ra, máy quay trên sân vô tình bắt được cảnh HLV Jose Mourinho đang tỏ ra khó bối rối trong việc tìm bút để vẽ sơ đồ chiến thuật mới ứng phó với Man United.

Sau đại chiến, Mourinho "âu yếm, ngon ngọt" với Ryan Giggs
 
Sau đại chiến, Mourinho "âu yếm, ngon ngọt" với Ryan Giggs
 
Sau đại chiến, Mourinho "âu yếm, ngon ngọt" với Ryan Giggs
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại