Chấn động: Israel quá tinh ranh, lừa tên lửa S-200 Syria bắn hạ máy bay IL-20 Nga

Bình Nguyên |

Trong chiến tranh, những thảm họa "quân ta bắn quân mình" là không hiếm. Và hôm qua điều tồi tệ nhất đã xảy ra với 2 đồng minh thân cận nhất, Nga-Syria khi IL-20 Nga bị bắn rơi.

Không quân Israel quá tinh ranh

Không quân Israel là bậc thầy về tác chiến tập kích đường không, điều đó đã được chứng minh qua nhiều cuộc chiến.

Israel - quốc gia nhỏ bé cả về diện tích lẫn dân số ở Trung Đông đã nhiều lần một mình "cân" cả khối Ả rập. Quân đội của họ được đánh giá là có thành tích chiến đấu và giàu kinh nghiệm bậc nhất thế giới.

Các đối thủ của họ đều rất mạnh, có binh hùng tướng mạnh và vũ khí trang bị hiện đại nhưng đều bị Quân đội Do Thái dạy cho những bài học "nhớ đời", đặc biệt là Syria và Ai Cập.

Trong thành phần các lực lượng vũ trang Israel thì Không quân của họ là lực lượng có thành tích chiến đấu nổi bật nhất. Và chiến công vang dội nhất của họ phải kể đến chiến dịch “Cú đấm của Sion” năm 1967, khi mà Không quân Israel đánh sập không quân 4 nước Ai Cập, Syria, Jordani và Iraq chỉ trong vỏn vẹn 72 giờ.

Chấn động: Israel quá tinh ranh, lừa tên lửa S-200 Syria bắn hạ máy bay IL-20 Nga - Ảnh 1.

MiG-21 của Không quân Ai Cập bị phá hủy bởi các máy bay Israel trong các cuộc tập kích bất ngờ.

Những kinh nghiệm chiến đấu của Không quân Israel mỗi ngày một dày thêm bởi họ liên tục phải đương đầu với những địch thủ sừng sỏ và nhờ đó, "nghệ thuật tác chiến" tập kích đường không bằng máy bay và tên lửa của Israel là hoàn toàn khác biệt, độc nhất vô nhị.

Hôm qua, một lần nữa Không quân Israel lại cho thấy họ tinh ranh như thế nào khi lừa cho tên lửa phòng không S-200 bắn hạ máy bay trinh sát IL-20 của Nga ngay trên vùng trời ngoài khơi Syria, cách bờ biển Latakia khoảng 27km.

Hãy bỏ qua các yếu tố về địa - chính trị cũng như tại sao Israel phải làm như vậy (vốn đang bị vụ việc này đẩy cuộc xung đột ở Syria lên một mức căng thẳng mới và làm cho quan hệ giữa Nga-Israel trở nên xấu hơn bao giờ hết), giờ chúng ta chỉ tập trung vào bàn về vụ "quân ta bắn trúng quân mình" hoàn toàn dưới góc độ nghệ thuật quân sự.

F-16 lừa cho S-200 Syria "xơi tái" IL-20 Nga

Theo một số chuyên gia, để có được "cú lừa ngoạn mục" xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa - giáo trình dạy nghệ thuật tác chiến không quân, các chỉ huy Không quân Israel đã tính toán một cách hoàn hảo tới từng chi tiết.

Trước tiên, họ nắm rõ đường bay của chiếc máy bay trinh sát IL-20 Nga. Có lẽ nhiều ngày nay, các máy bay IL-20 Nga mà chiếc máy bay xấu số bị S-200 Syria bắn rơi hôm qua là một trong số đó, đều bay cùng một đường bay như thế.

Bởi lẽ, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, nhiệm vụ của những chiếc máy bay trinh sát này là bay cảnh giới trên vùng trời phía Tây Bắc Syria nhằm phát hiện sớm các máy bay không người lái mang theo vũ khí mà phiến quân khủng bố phóng đi từ đó để tấn công các căn cứ không quân và hải quân đầu não của Nga ở Khmeimim và Tartous.

Nắm chính xác đường bay thời gian bay của chiếc IL-20 Nga, các máy bay tiêm kích F-16 của Israel đã xuất kích, bay cực thấp bám đỉnh sóng để ngăn các loại radar của Nga - Syria phát hiện từ xa, các phi công đã đến được khu vực thích hợp để kéo cao rồi ném bom lượn GBU-39 tấn công Syria, sau đó vòng ra đúng thời điểm chiếc IL-20 về hạ cánh.

Chấn động: Israel quá tinh ranh, lừa tên lửa S-200 Syria bắn hạ máy bay IL-20 Nga - Ảnh 3.

Bản đồ mô tả tình huống tiêm kích F-16 lấy IL-20 làm lá chắn khiến máy bay trinh sát tối tân của Nga bị tên lửa S-200 Syria bắn rụng.

Các máy bay chiến đấu F-16 đã lên độ cao lớn, bị radar cảnh giới và tên lửa phòng không Syria phát hiện ngắm bắn, lúc này chiếc IL-20 lại trở thành vật che chắn lý tưởng, giúp tiêm kích F-16 Israel "núp bóng" khi mà tên lửa S-200 Syria đã khai hỏa.

Và điều gì phải đến đã đến, thật đau xót khi chiếc IL-20 với diện tích phản xạ radar lớn đã bị đầu dò của quả tên lửa S-200 vốn đang nhằm vào các máy bay F-16 Israel bám dính và đầu chiến đấu của quả đạn đã được kích hoạt, sóng xung kích cùng với hàng nghìn mảnh thép cùng như một hình phễu cực lớn chụp lên chiếc IL-20.

Theo như những nhân chứng người địa phương kể lại thì "một tiếng nổ lớn và một quả cầu lửa bùng lên rồi lao xuống biển rất nhanh", rõ ràng chiếc máy bay trinh sát Nga đã trở thành "bia đỡ đạn" cho các máy bay Israel.

Tất cả các thành viên tổ bay IL-20 Nga không còn một ai sống sót khi máy bay của họ gần như rơi thẳng đứng xuống biển. Họ đã không có một cơ hội nào một khi "lưỡi hái thần chết" đã chém xuống. Tên lửa S-200 Syria đã "làm nên lịch sử", gây ra một thảm họa chấn động mà như người ta thường hay nói là "quân ta bắn trúng quân mình".

Kíp chiến đấu tên lửa S-200 Syria đã mắc sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, xương máu của những người Nga đã đổ. Thật bàng hoàng, đau xót!

Đây là một bài học đắt giá với không chỉ lực lượng tên lửa phòng không Syria mà còn với tất cả các kíp chiến đấu tên lửa của các quốc gia khác nữa. Và một lần nữa, Không quân Israel đã lại quá tinh ranh, chứng tỏ họ vẫn là bậc thầy về "nghệ thuật không chiến và tác chiến tập kích đường không".

Xin chia buồn với Quân đội Nga, Không quân Nga, Không quân Hải quân Nga cùng gia quyến của 15 thành viên tổ bay trên chiếc IL-20 xấu số! Họ hoàn toàn không có lỗi, có chăng là khâu phối hợp giữa PK-KQ Nga với Syria đang xảy ra những thiếu sót nghiêm trọng để Không quân Israel lợi dụng mà thôi.

GBU-39 là loại bom liệng thông minh được dẫn đường chính xác do Mỹ chế tạo, có trọng lượng 130kg, đường kính gần 190mm, chiều dài gần 1,8m. Tầm hoạt động tối đa của GBU-39B khoảng 110km, và có thể được mang theo bởi các máy bay hoạt động ở trần bay cao với tốc độ lớn.

GBU-39 có một số phiên bản dùng để tấn công các mục tiêu cố định và loại dùng để diệt các mục tiêu cơ động. Mỹ đã xuất khẩu hoặc chuyển giao bom này cho một số đồng minh, trong đó có Israel.

Người dân Syria kể lại khoảnh khắc máy bay chiến đấu Israel tập kích Latakia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại