Yêu nhau mới 3 tháng đã đòi cưới, bạn trai "cuồng yêu" chẳng ngờ chớp mắt trở thành kẻ giết người yêu, gần 1 năm sau lại mong lãnh án tử

Imacho |

Gần 1 năm sau khi vụ án đoạt mạng cô gái trẻ xảy ra, kẻ thủ ác tha thiết mong nhận được mức án tử hình nhưng vẫn không thể xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận.

Tháng 10/2018, xã hội Hàn Quốc xôn xao trước cái chết của cô gái họ Lee, 23 tuổi do bị người yêu họ Shim, 28 tuổi, giết hại. Hung thủ bị bắt ngay trong ngày gây án, đến nay vụ việc vẫn đang được xét xử nhưng trong phiên tòa mới nhất, hắn lại tha thiết mong muốn sớm được lãnh án tử hình .

Yêu nhau mới 3 tháng đã đòi cưới, bạn trai cuồng yêu chẳng ngờ chớp mắt trở thành kẻ giết người yêu, gần 1 năm sau lại mong lãnh án tử - Ảnh 1.
Yêu nhau mới 3 tháng đã đòi cưới, bạn trai cuồng yêu chẳng ngờ chớp mắt trở thành kẻ giết người yêu, gần 1 năm sau lại mong lãnh án tử - Ảnh 2.

Được biết, Lee và Shim quen biết nhau từ năm 2014 khi cùng học chung một trường đại học khá có tiếng ở Seoul. Nhờ một người bạn, Shim có được số điện thoại của Lee nhưng giữ đến 4 năm sau mới dám liên lạc.

Cặp đôi nhanh chóng nảy sinh tình cảm rồi tiến tới hẹn hò.

Đáng nói hơn là chỉ mới yêu đương được 3 tháng và tuổi đời còn rất trẻ, Shim đã nảy sinh ý định cưới Lee làm vợ ngay sau khi cô gái tốt nghiệp đại học.

Mất công dùi mài kinh sử trong suốt nhiều năm nay mới có cơ hội ra ngoài làm việc nên Lee không muốn cứ thế mà lấy chồng, về làm dâu ở Chuncheon, tỉnh Gangwon. Dù vậy, Shim vẫn nhất quyết muốn đạt được mục đích, giới thiệu Lee với bố mẹ và lại còn cố tình thuê căn hộ nằm ở giữa Chuncheon và Seoul để làm nhà tân hôn.

Ngày 24/10/2018, Shim yêu cầu Lee nhanh chóng xuống Chuncheon để gặp mặt. Có vẻ như trước đó cặp đôi đã nảy sinh mâu thuẫn nên trong tin nhắn, Shim viết: "Sau này, em muốn làm gì cũng được nhưng ít nhất hãy gặp nhau để nói chuyện". Lúc này, Lee nói rằng có việc gia đình nên đã từ chối nhưng người yêu nhất quyết không chịu.

Sau khi gặp nhau ăn tối, cả hai đến căn phòng của Shim và xảy ra tranh cãi, trong lúc tức giận, người đàn ông kia đã dùng dao giết chết bạn gái. Thi thể của nạn nhân được người nhà Shim phát hiện sau khi không liên lạc được với hắn nên đến nhà tìm.

Kẻ thủ ác bị bắt ngay tại nhà thờ cách nhà khoảng 2km. Được biết, sau khi gây án, Shim còn bình tĩnh thay quần áo sạch để ra ngoài. Hắn gọi điện cho chú của Lee và em gái nói rằng: "Xin lỗi anh không thể làm tròn trách nhiệm của một người anh trai với em rồi".

Yêu nhau mới 3 tháng đã đòi cưới, bạn trai cuồng yêu chẳng ngờ chớp mắt trở thành kẻ giết người yêu, gần 1 năm sau lại mong lãnh án tử - Ảnh 3.

Căn phòng Shim thuê cũng là hiện trường vụ án mạng xảy ra.

Dù Shim khẳng định mọi chuyện xảy ra là do một phút nóng giận nhưng phía cảnh sát và người nhà nạn nhân lại tin rằng hắn đã lên kế hoạch từ trước. Nhất là việc dẫn Lee lên nhà chứng tỏ hắn đã định giết cô và không cho nạn nhân cơ hội kêu cứu.

Sau đó, gia đình Lee đã gửi kiến nghị lên Nhà Xanh yêu cầu chính phủ công khai nhân dạng kẻ thủ ác.

Dư luận và cả công tố viên cũng tin rằng Shim là thành phần nguy hiểm của xã hội, có khả năng phạm tội lần nữa, nên hết mực ủng hộ người nhà nạn nhân. Song, cơ quan chức năng lại không nghĩ vậy. Đây là lý do gần 1 năm nay, danh tính của Shim vẫn được bảo toàn.

Ngày 21/8 vừa qua, tại phiên tòa phúc thẩm tòa án hình sự Chuncheon, Shim bày tỏ hy vọng vụ án mau chóng kết thúc để hắn có thể nhận về mức án cao nhất. "Xin hãy tử hình tôi. Hãy cho tôi cơ hội cứu rỗi một sinh mạng quý giá bằng cái chết của mình" - Shim nói.

Lời cầu xin này của Shim cũng không khiến dư luận nguôi ngoai bởi dù kẻ thủ ác có đền mạng thì nạn nhân cũng không thể sống lại. Người dân xứ kim chi hy vọng Shim sẽ sớm phải trả giá cho tội ác của mình.

(Nguồn: Kookmin Ilbo)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại