Ý kiến này có chặn đứng được cuộc duyệt binh tốn kém của Nga?

Quang Huy |

Đó là suy ngẫm thú vị của một người Nga yêu nước về Lễ Duyệt binh Chiến thắng 2016, sẽ rất nực cười nếu lấy hình mẫu giống của năm 2015 nhưng ở quy mô nhỏ hơn.

Năm 1946, khi những kỷ niệm về cuộc chiến tranh vẫn còn nguyên vẹn, người dân Nga tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng trong bầu không khí gia đình ấm cúng. Và tất cả đều làm như vậy. Lễ duyệt binh Chiến thắng năm 1946 không cần thiết với mọi người.

Đó là năm mà không ai trong số họ có thời gian để nghĩ tới Ngày lễ Chiến thắng. Mọi người hối hả bắt tay khôi phục lại đất nước sau khi bị phát xít tàn phá và họ vui mừng vì chiến tranh đã kết thúc.

Năm 2015, để kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phát xít, lễ duyệt binh được tổ chức rất hoành tráng. Nó gây ấn tượng bởi cả sự trình diễn các loại vũ khí khí tài mới và bởi cuộc tuần hành của Trung đoàn Bất tử.


Không quân Nga tập luyện cho lễ duyệt binh Chiến thắng 2016.

Không quân Nga tập luyện cho lễ duyệt binh Chiến thắng 2016.

Năm 2016 lễ duyệt binh phải khác. Khác về mặt nguyên tắc.

Thứ nhất, không có bất cứ nhu cầu nào để tổ chức lễ duyệt binh năm nay hoành tráng hơn năm 2015.

Thứ hai, theo quan điểm của tác giả, trông sẽ rất nực cười nếu lấy hình mẫu lễ duyệt binh Chiến thắng giống của năm 2015 nhưng ở quy mô nhỏ hơn.

Có ý tưởng cho rằng nên tổ chức một lễ duyệt binh hoài niệm về Quân đội Liên Xô khi bắt đầu lễ duyệt binh năm nay bằng đội dân quân tự vệ Minin và Pojarsjy và kết thúc bằng lực lượng quân đội hiện đại.

Dù trong thời đại nào thì lực lượng nòng cốt vẫn luôn là những người dân bỏ tay cày và cầm súng ra trận. Mỗi một cuộc chiến tranh xảy ra thì đó luôn là những người dân Nga cầm lấy vũ khí và tiêu diệt kẻ thù.

Có một chi tiết không kém phần quan trọng. Quân đội Liên Xô luôn là lực lượng đa sắc tộc.


Các lực lượng Nga tập luyện cho lễ duyệt binh Chiến thắng 2016.

Các lực lượng Nga tập luyện cho lễ duyệt binh Chiến thắng 2016.

Mặt khác, chúng ta đang sống trong một nước đa sắc tộc, nơi không có sự phân biệt giữa họ tên Ivanov, Babich, Fakhraziev, Shterenzon, Bok hay Chubarov cho tới khi người bạn của chúng ta không nhắc anh ấy là người Bashkir, người Tatarin hoặc người Ukraine.

Chúng ta là một dân tộc thống nhất và không thể chia cắt ở trong tiềm thức. Và đối với người nước ngoài, tất cả chúng ta là người Nga dù có sự khác biệt rõ ràng về ngoại hình.

Nhưng, mặt khác, khi quên việc phân chia thành các dân tộc, chúng ta hình như cố gắng xoá đi ký ức về công trạng của tất cả các dân tộc.

Chúng ta hình như đang xoá đi ký ức về những người Moldavia, người Armenia, người Gruzia, người Bashkiria, người Kazak, người Tatar, người Do Thái và hàng trăm dân tộc khác đã ngã xuống để biến quân đội Liên Xô thành bất khả chiến bại.

Hãy để cho lễ duyệt binh năm nay – năm 2016 sẽ là sự nhắc nhở cho mỗi một công dân Nga và mỗi một người yêu nước về giá trị cốt lõi đa sắc tộc của đất nước chúng ta, cái giá trị cốt lõi mà bất cứ giây phút nào cũng sẵn sàng đứng lên bảo vệ Tổ quốc.

Và tất nhiên là phải có cả cuộc diễu hành của Trung đoàn Bất tử. Không có điều đó chúng ta sẽ không thể hình dung ra được Lễ duyệt binh Chiến thắng đúng nghĩa.

Nhân dân là người chiến thắng. Trong đa số những cuộc chiến tranh, các dân quân tự vệ trở thành những chiến binh giành chiến thắng.

Theo Fishki.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại