Xúc động tin nhắn thầy giáo gửi đám trò lớp 12 'lười học': 'Ba năm qua thầy có gì sai mong các em bỏ qua'

Mai Phương Ảnh: NVCC |

Có lẽ vì không muốn vỡ òa cảm xúc trong khoảnh khắc chia tay, một thầy giáo đã có hành động đẹp gửi đến đám học trò cuối cấp thân yêu của mình.

Ba năm cấp 3 chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời học sinh. Bởi khi đó chúng ta thoải mái sống với nhiệt huyết, ước mơ và một tâm hồn vô tư trong sáng. Thế nhưng khi chúng ta vừa đủ lớn để nhận ra rằng cuộc hội ngộ nào cũng tới lúc chia ly thì đã tới thời khắc tạm biệt mái trường.

Chứng kiến những đứa trẻ của mình mới ngày nào còn ngây ngô "chân ướt chân ráo" vào trường mà nay đã trưởng thành, ra trường, thầy cô nào cũng cảm thấy xúc động. Cho dù thường ngày lũ trò nghịch ngợm, biếng học khiến giáo viên phải gào đến khản cổ bỏng họng... thì lúc này ai cũng rưng rưng lưu luyến.

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi cảm thấy xúc động khi đọc được những dòng tin nhắn thầy giáo gửi cho đám học trò cuối cấp của mình. Có lẽ, vì không muốn vỡ òa cảm xúc trong khoảnh khắc chia tay nên thầy giáo đã gửi tin nhắn thay lời muốn nói đến các em.

Xúc động tin nhắn thầy giáo gửi đám trò lớp 12 lười học: Ba năm qua thầy có gì sai mong các em bỏ qua - Ảnh 1.

Dòng tin nhắn thầy giáo gửi đến đám học trò lớp 12 "lười học".

Nội dung tin nhắn như sau:

"Gửi bọn nhác lớp 12A2. Vậy là sắp phải xa nhau.

Đầu năm học với một kế hoạch chi tiết, thầy cũng không hề nghĩ tới việc chúng ta sẽ tạm biệt nhau trong tháng 7.

Thầy trò ta đã cùng nhau nắm tay, đồng hành và trải nghiệm một năm học thật sự rất đặc biệt: Năm học thi đua xếp tệ hại, nhưng mọi hoạt động thì rất ok nhỉ.

Chúng ta có thêm nhiều kỷ niệm đẹp, được đi trải nghiệm cùng nhau - đóng băng cùng nhau...

Ba năm qua thầy có gì sai mong các em bỏ qua, nhiều khi biết mình sai nhưng cái tôi lớn nên chưa xin lỗi các em được. Hôm nay mới dám nói.

Cảm ơn các em đã thành 1 phần ký ức - một phần cuộc sống của thầy. Cảm ơn các em chịu nghe thầy chửi khi tức. Xa nhau đừng quên nhau nhé. Chúc cả lớp đậu tốt nghiệp 100%".

Những lời nhắn có phần nôm na, ngắn gọn nhưng đã chứa đựng tất cả tình cảm, sự quan tâm, gần gũi của một người thầy dành cho các cô cậu học trò của mình.

Được biết, đây là tin nhắn của thầy Đoàn Đại Dương - dạy môn Lịch sử, chủ nhiệm lớp 12A2 trường THPT Tương Dương 2, Nghệ An.

Xúc động tin nhắn thầy giáo gửi đám trò lớp 12 lười học: Ba năm qua thầy có gì sai mong các em bỏ qua - Ảnh 2.
Xúc động tin nhắn thầy giáo gửi đám trò lớp 12 lười học: Ba năm qua thầy có gì sai mong các em bỏ qua - Ảnh 3.

Thầy Dương chụp ảnh kỷ niệm cùng tập thể lớp 12A2 - trường THPT Tương Dương 2.

Chia sẻ với Infonet, bạn Ngân Nhi - thành viên lớp 12A2 cho biết: "Thầy Dương như một người cha, một người bạn đồng hành với chúng em. Vì khóa của chúng em là khóa duy nhất mà thầy chủ nhiệm cả 3 năm học nên tình cảm và kỷ niệm rất dồi dào. Có chuyện gì các thành viên cũng tâm sự với thầy".

Không những vậy, cuối năm học này, nhiều thành viên trong lớp không được giấy khen hoặc nghịch ngợm bị phê bình nên thầy Dương còn sáng tạo ra "giấy chê" để tạo không khí vui vẻ cho lớp.

Xúc động tin nhắn thầy giáo gửi đám trò lớp 12 lười học: Ba năm qua thầy có gì sai mong các em bỏ qua - Ảnh 4.

Tấm "giấy chê" khiến nhiều học sinh nghẹn ngào

Xúc động tin nhắn thầy giáo gửi đám trò lớp 12 lười học: Ba năm qua thầy có gì sai mong các em bỏ qua - Ảnh 5.
Xúc động tin nhắn thầy giáo gửi đám trò lớp 12 lười học: Ba năm qua thầy có gì sai mong các em bỏ qua - Ảnh 6.
Xúc động tin nhắn thầy giáo gửi đám trò lớp 12 lười học: Ba năm qua thầy có gì sai mong các em bỏ qua - Ảnh 7.

Những lời nhắn gửi của thầy giáo Dương không chỉ khiến đám trò của thầy cảm thấy xúc động mà còn khiến dân mạng nghẹn ngào nhớ tới thầy cô của mình. Một số người đã chia sẻ lại kỷ niệm chia tay mái trường cấp 3 đáng nhớ của mình. Số khác lại muốn gửi lời chúc đến các thầy cô đã từng dạy dỗ mình nên người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại