*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Có lẽ vì không muốn vỡ òa cảm xúc trong khoảnh khắc chia tay, một thầy giáo đã có hành động đẹp gửi đến đám học trò cuối cấp thân yêu của mình.
Mặc dù không có bằng cấp III (THPT) nhưng ông Hoàng Nhưn (SN 1968) từ một thầy giáo làng (dạy cấp I, cấp II) đã được bổ nhiệm làm Trưởng phòng giáo dục và giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) suốt 2 nhiệm kỳ.
Sỹ Hùng cho biết, môn Toán em chỉ ngủ và không làm bài nên mới bị 0 điểm; môn Tiếng Anh thì khoanh đáp án A hết; môn Văn làm được một ít. Riêng môn Lý và Hóa thì nhìn bài của bạn và khoanh một số đáp án theo trí nhớ của mình.
(Soha.vn) - Mang bụng bầu 9 tháng nhưng vẫn quyết tâm đi thi để lấy bằng tốt nghiệp, chị Thu đã đạt mơ ước khi đậu tốt nghiệp với 22 điểm.