Xúc động khoảnh khắc trẻ em vùng cao lần đầu được ăn mâm cơm tất niên "có thịt", xem phim hoạt hình chiếu rạp

Thảo Vân |

Những ngày cuối năm, người người, nhà nhà rộn ràng sắm tết, không khí mùa xuân rộn ràng về khắp phố phường và trên rẻo cao, những đoàn thiện nguyện cũng mang mùa xuân về với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao Tây Bắc.

"Hiểm nguy, hùng vĩ và thơ mộng, nơi có những đỉnh núi cao bất tận, vô danh, phủ mù sương" - đó là vùng đất Hà Giang địa đầu của Tổ Quốc, nơi trùng điệp những dãy núi cheo leo, hiểm trở, lưng chừng trời từ 800 - 1200m so với mực nước biển. Nơi đây cũng chính là quê hương của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, du khách khi vượt qua những cung đường hiểm trở đặt chân lên mảnh đất ấy, không ai về miền xuôi mà lòng không canh cánh về cuộc sống của trẻ em Hà Giang nơi cao nguyên đá.

Những gương mặt hồn nhiên đến ngơ ngác, cái vẻ nhem nhuốc nhưng rất đỗi đáng yêu, sự mộc mạc, giản dị ấy luôn thu hút bất cứ ai từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, ở những nơi vùng cao, không chỉ có khí hậu khắc nghiệt, điều kiện vật chất ở đây cũng vô cùng hạn chế, cuộc sống thiếu thốn khiến trẻ em Hà Giang rất ít có cơ hội tiếp cận được với công nghệ thông tin hay các loại hình giải trí.

Mới đây, bức ảnh trẻ em ở Hà Giang cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, xem phim hoạt hình ở rạp chiếu phim "mini" đã khiến nhiều người xúc động.

Giữa thời tiết se lạnh của mùa đông, trong căn phòng nhỏ, các em cùng nhau ngồi quây quần bên mâm cỗ tất niên, dù trời mùa đông lạnh buốt nhưng không khí lại ấm áp vô cùng. Không phải sơn hào hải vị hay những món ăn được chế biến cầu kỳ, bắt mắt, trên mỗi mâm là những đĩa thịt luộc, đĩa giò, bánh chưng chay, cơm trắng và canh nhưng ai cũng háo hức, vui vẻ thưởng thức.

Xúc động khoảnh khắc trẻ em vùng cao lần đầu được ăn mâm cơm tất niên có thịt, xem phim hoạt hình chiếu rạp - Ảnh 1.

Bữa cơm tất niên ấm cúng trong ngày đông lạnh giá là món quà ý nghĩa khiến các em không bao giờ quên.

Xúc động khoảnh khắc trẻ em vùng cao lần đầu được ăn mâm cơm tất niên có thịt, xem phim hoạt hình chiếu rạp - Ảnh 2.

Bữa cơm hôm nay không chỉ có cơm, có thịt luộc, có giò, canh xương mà còn có cả bánh chưng.

Em nào cũng tò mò, háo hức khi lần đầu được thưởng thức những món ăn này.

Những món quà tuy giá trị không nhiều nhưng mang theo cả tấm lòng ấm áp của các cô chú từ miền xuôi gửi đến các em nhỏ vùng cao. Trên trang Fanpage của đoàn thiện nguyện có chia sẻ: "Mừng cho các bé vùng núi cao hẻo lánh có những bữa ăn ngon đầu tiên trong đời. Chi phí mua thức ăn cho các bé đã khó, mà mang lên tận nơi tổ chức cho các bé còn khó gấp nhiều lần. Của một đồng mà công một vạn là đây. Phần thưởng cho mọi người là niềm vui khi chứng kiến các bé ăn ngon, ăn sạch sành sanh". 

Được biết, với thông điệp "sẻ chia, yêu thương", mang cái Tết ấm áp tình người đến với những trẻ em miền núi và có hoàn cảnh khó khăn vùng cao, tổ chức thiện nguyện Xe Bus Yêu Thương đã mang lương thực, thực phẩm, quà tết, chăn ấm, quần áo đẹp, tới tặng cho các em nơi đây. Đồng thời trao nhều suất học bổng, tạo tiền đề cho các em có cơ hội đến trường,.

Xúc động khoảnh khắc trẻ em vùng cao lần đầu được ăn mâm cơm tất niên có thịt, xem phim hoạt hình chiếu rạp - Ảnh 4.

Nhận quà từ tay những nhà hảo tâm, khuôn mặt các em nhỏ cùng các bậc cha mẹ ánh lên nét rạng rỡ, niềm hạnh phúc ngập tràn. Những chiếc áo ấm, cùng nhiều phần quà như xua đi cái lạnh buốt ở vùng núi cao này.

Xúc động khoảnh khắc trẻ em vùng cao lần đầu được ăn mâm cơm tất niên có thịt, xem phim hoạt hình chiếu rạp - Ảnh 5.

Để bà con có một cái tết ấm no, đủ đầy sắp tới, nhóm thiện nguyện cũng đã chuẩn bị những suất quà thiết thực gồm có 10kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 chai nước mắm, 2 gói bột canh vả 2 túi cá khô đến mỗi hộ gia đình.

Xúc động khoảnh khắc trẻ em vùng cao lần đầu được ăn mâm cơm tất niên có thịt, xem phim hoạt hình chiếu rạp - Ảnh 6.

Khi bữa ăn hàng ngày còn đang là nỗi lo thì việc có một cái Tết đủ đầy, có quần áo đẹp vẫn còn là ước mơ của nhiều em nhỏ. Những món quà hôm nay thật thiết thực và ý nghĩa, tạo thêm động lực cho các gia đình đưa con đến trường học.

Bên cạnh đó, nhóm hảo tâm cũng đã in những bức ảnh chân dung dành tặng các em. Trong đôi mắt nhỏ ngây thơ, có triền núi, có những đám mây trắng chảy như thác, nhưng có lẽ chưa bao giờ em nhìn thấy hình hài của chính mình.

Xúc động khoảnh khắc trẻ em vùng cao lần đầu được ăn mâm cơm tất niên có thịt, xem phim hoạt hình chiếu rạp - Ảnh 8.

Nụ cười ngây thơ khi nhìn thấy bóng hình của mình thật khiến cho ai cũng mềm lòng mà ôm ấp, mà hứa hẹn với các em bao điều.

Không chỉ vậy, các em nhỏ ở Hà Giang còn lần đầu được trải nghiệm xem phim tập thể trên màn hình chiếu lớn, chỉ là những bộ phim hoạt hình đơn thuần được phát trên tường bằng máy chiếu nhưng ai cũng xem rất chăm chú, thậm chí bố mẹ của các em cũng tò mò dõi theo.

Xúc động khoảnh khắc trẻ em vùng cao lần đầu được ăn mâm cơm tất niên có thịt, xem phim hoạt hình chiếu rạp - Ảnh 10.
Xúc động khoảnh khắc trẻ em vùng cao lần đầu được ăn mâm cơm tất niên có thịt, xem phim hoạt hình chiếu rạp - Ảnh 11.

Những bộ phim hoạt hình tưởng chừng quen thuộc với tuổi thơ của mỗi người nhưng lại là xa lạ với trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa.

Vùng núi Tây Bắc những ngày giáp Tết càng trở nên giá lạnh với những cơn mưa. Mong rằng, sẽ có nhiều đoàn thiện nguyện hơn nữa đến với các em nhỏ nơi đây và trên khắp các địa phương nghèo trong cả nước, qua đó sẽ mang đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn một mùa Xuân ấm áp, an lành.

 Ảnh: Fanpage Xe Bus Yêu Thương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại