Xúc động cậu bé 14 tuổi sống một mình, ăn rau quả dại mỗi ngày và dùng túi đựng thức ăn cho lợn để làm cặp sách

Phương An |

Khi bị các bạn trong lớp cười nhạo về chiếc cặp sách của mình, cậu bé 14 tuổi nghẹn ngào nói: "Đây là chiếc túi cháu dùng để đựng sách vở đi học mỗi ngày. Các bạn thường cười nhạo, trêu chọc cháu, nhưng cứ kệ để cho họ cười đi".

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo điều kiện sống của người dân ngày càng tăng lên nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh. 

Tuy đang ở tuổi ăn tuổi lớn, tuổi được cắp sách tới trường nhưng nhiều em học sinh lại phải lo cơm từng bữa, lo quần áo mặc mỗi ngày, đặc biệt là những em nhỏ ở vùng sâu vùng xa.

Chẳng hạn như cuộc sống tồi tàn của một bé trai 14 tuổi sống tại một ngôi làng ở thị trấn Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 

Theo đó, cậu bé là trẻ mồ côi, sống một mình trong căn nhà tạm bợ làm bằng đất trên một ngọn đồi xa xôi, hẻo lánh. 

Thậm chí, ở nơi đó, cậu bé cũng không có hàng xóm xung quanh để nương nhờ những lúc "tối lửa tắt đèn".

Xúc động cậu bé 14 tuổi sống một mình, ăn rau quả dại mỗi ngày và dùng túi đựng thức ăn cho lợn để làm cặp sách - Ảnh 1.

Cậu bé 14 tuổi sống một mình trong căn nhà tạm bợ.

Căn nhà nhỏ được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, xiêu vẹo, dột nát vì không có ai sửa cho và nó xập xệ tới mức những tưởng chỉ cần một trận gió thì ngôi nhà có thể đổ ngay được. 

Trong căn nhà chỉ có độc một chiếc giường và một chiếc chăn đã nhuộm màu đen vì được sử dụng trong nhiều năm.

Kể về gia cảnh của mình, cậu bé 14 tuổi cho biết vốn dĩ cậu cũng có một ngôi nhà tuy nghèo đói nhưng ấm áp, hạnh phúc khi có cả bố và mẹ bên cạnh. 

Thế nhưng, khi còn nhỏ, mẹ cậu bé đã qua đời vì chết đuối. Sau đó, cha cậu bé cũng để em ở lại một mình để đi nơi khác tha hương cầu thực và không bao giờ trở về nơi này nữa. 

Vì vậy, trong nhiều năm nay, cậu bé đã sống một mình trong căn nhà nhỏ, dật dờ như một bóng ma, không có bàn tay chăm sóc của bố mẹ cũng không có người giám hộ.

Xúc động cậu bé 14 tuổi sống một mình, ăn rau quả dại mỗi ngày và dùng túi đựng thức ăn cho lợn để làm cặp sách - Ảnh 2.

Cậu bé "khoe" chiếc cặp sách được làm từ bao đựng thức ăn cho lợn.

Mỗi ngày, sau khi tan trường, cậu bé lại quay trở về ngôi nhà nhỏ trống rỗng và lạnh lẽo của mình. 

Trong khi mọi người được ăn cơm canh với đủ món ngon thì cậu bé 14 tuổi mỗi ngày lại phải lên núi hái quả dại ăn cầm hơi.

Khi ai hỏi cặp sách đi học của cậu bé đâu, em lại lôi ra một chiếc túi được làm từ bao bì đựng thức ăn cho lợn. 

Khi nhìn thấy "chiếc cặp sách" của cậu bé ai nấy đều cảm thấy quặn thắt trong tim. Đây là thứ được cậu bé gọi là cặp sách ư? 

Đây là thứ được cậu bé dùng để đựng sách tới trường mỗi ngày ư? Tuy nhiên, dù có bị các bạn trong lớp cười nhạo tới đâu, cậu bé vẫn ôm "chiếc cặp sách" của mình vào lòng như một món đồ trân quý.

Xúc động cậu bé 14 tuổi sống một mình, ăn rau quả dại mỗi ngày và dùng túi đựng thức ăn cho lợn để làm cặp sách - Ảnh 4.

Tuy bị mọi người cười nhạo nhưng cậu bé vẫn giữ khư khư chiếc túi như một món đồ quý giá.

Cậu bé 14 tuổi nghẹn ngào nói: "Đây là chiếc túi cháu dùng để đựng sách vở đi học mỗi ngày. Các bạn thường cười nhạo, trêu chọc cháu, nhưng cứ kệ để cho họ cười đi". 

Cậu bé cho biết, mong ước lớn nhất hiện tại của cậu bé là lớn thật nhanh và mong bố trở về bên mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại