Xuất hiện hình ảnh nông dân ở miền trung mặc loại áo lạ khi cấy lúa để chống lại cơn nắng 40 độ khiến nhiều người tò mò lẫn xót xa

Bun Nguyễn |

Giữa trưa hè nắng như đổ lửa, người nông dân vẫn phải 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời' đầy vất vả để mưu sinh. Nhìn hình ảnh người họ không quản ngại khó khăn, vất vả, vẫn ra đồng cấy lúa với bộ 'áo giáp tự chế' khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Cuộc sống này vốn bộn bề vất vả, lo toan, ai cũng phải mưu sinh mỗi ngày để đảm bảo cho gia đình đủ "miếng cơm, manh áo". Với những người trí thức đã vậy, nhưng còn nông dân? Họ còn phải vất vả hơn rất nhiều khi cả năm chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, chẳng quản ngại khó khăn, vất vả, vẫn ra đồng cấy lúa dù trời mưa bão hay nắng gay gắt. Bởi vậy, nhìn hình ảnh những người nông dân "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" giữa mùa hè khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Mới đây, những khoảnh khắc ghi lại hình ảnh người nông dân Hà Tĩnh đầu đội nón, lưng khoác áo tơi, đang mải miết cấy từng cây lúa giữa ban trưa được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác.

Xuất hiện hình ảnh nông dân ở miền trung mặc loại áo lạ khi cấy lúa để chống lại cơn nắng 40 độ khiến nhiều người tò mò lẫn xót xa - Ảnh 1.

Bức ảnh ghi lại cảnh người nông dân đội nón, mặc áo tơi đi cấy giữa ban trưa gây xúc động mạnh.

Trong bức ảnh được đăng tải, người nông dân đang mải miết gieo mạ. Vì trời quá nắng, để chống chọi được, họ phải đội nón và dùng áo tơi để che chắn ít nhiều cho mình dưới cái chói chang như thiêu như đốt của mùa hè.

Xuất hiện hình ảnh nông dân ở miền trung mặc loại áo lạ khi cấy lúa để chống lại cơn nắng 40 độ khiến nhiều người tò mò lẫn xót xa - Ảnh 2.

Để tránh khỏi cái nắng gay gắt của mùa hè, những người nông dân khi ra đồng đều phải mặc một loại "áo giáp" đặc biệt thế này!

Xuất hiện hình ảnh nông dân ở miền trung mặc loại áo lạ khi cấy lúa để chống lại cơn nắng 40 độ khiến nhiều người tò mò lẫn xót xa - Ảnh 3.

Được biết, áo tơi chính là "hành trang" không thể thiếu của người nông dân trong những ngày trời nắng như đổ lửa.

Được biết, khoảng từ tháng 3 đến tháng 6 âm lịch - lúc thời tiết vào hè bắt đầu trở nên nắng nóng gay gắt cũng là thời điểm người nông dân bắt đầu bận rộn, đi cấy lúa phủ kín các thửa ruộng. Áo tơi được đan từ lá cọ hoặc bằng lá lụi, lá tro - đây là "hành trang" không thể thiếu của người nông dân trong những ngày trời nắng như đổ lửa.

Ngay sau khi đăng tải, khoảnh khắc người nông dân khoác áo tơi chẳng khác gì "áo giáp" để cấy lúa giữa trưa hè khiến nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự cảm phục xen lẫn lòng biết ơn đối với người nông dân không quản ngại khó khăn để làm ra từng hạt lúa. Và có lẽ đây cũng là hình ảnh ý nghĩa, khắc họa nét đẹp lao động về những người dân lam lũ, chịu thương chịu khó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại