Xót xa hình ảnh khỉ mẹ không chấp nhận sự thật, vẫn bế và chăm sóc đứa con đã chết vì sinh non

NHẬT THÀNH |

Xác của khỉ con đã bị phân hủy nhưng con khỉ mẹ vẫn bất chấp giữ đứa con xấu số ở trên tay mình ngày qua ngày.

Sau khi đứa con bị chết do sinh non, con khỉ mẹ ở Khu bảo tồn Olifants West Game ở Nam Phi vẫn tiếp tục ôm ấp và chải chuốt, chăm bẵm cho đứa con xấu số. 

Ai chứng kiến hình ảnh này cũng không khỏi xót xa. Một sinh viên tại Campfire Academy ở khu bảo tồn đã quay lại hình ảnh con khỉ mẹ trông rất u buồn đang không chấp nhận sự thật và cố giữ khư khư đứa con ở bên mình. 

Trong video người xem có thể nhận ra xác của khỉ con đã cứng đờ và có biểu hiện phân hủy.

Hình ảnh khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.

Tracey Mobey, sinh viên đang theo học tại Campfire Academy nói rằng: "Nó rất đau buồn và xót thương đứa con của mình. 

Trông khỉ mẹ rất tuyệt vọng khi nó cố gắng đặt xác đứa con của mình lên cây để dạy cho khỉ con cách bám víu và leo trèo. 

Thật sự đó là một cảnh tượng đầy xót xa." Mobley và những nhân viên ở khu bảo tồn đã phát hiện ra sự việc vào ngày 19 tháng 10. Con khỉ đã sinh non đứa con được 10 ngày trước đó.

Hình ảnh cho thấy khả năng cảm nhận đau đớn và xót thương của động vật với cái chết của đồng loại, những loài tiêu biểu bao gồm voi, cá heo, cá voi, chó sói hay thậm chí là chim ác là. 

Loài khỉ biết xót thương cho đồng loại của chúng và giữa các loài động vật cũng có những nghi thức "đưa tang" khá tương đồng với nhau.

Xót xa hình ảnh khỉ mẹ không chấp nhận sự thật, vẫn bế và chăm sóc đứa con đã chết vì sinh non - Ảnh 2.

Con khỉ mẹ tuyệt vọng ôm xác của đứa con xấu số.

Năm 2017 một video quay lại cảnh một con tinh tinh mẹ sử dụng thân cây cỏ để lau sạch răng của đứa con đã chết như một cách xót thương đứa con của mình.

Các nhà khoa học tại trung tâm nghiên cứu cá voi ở đảo San Juan, Washington, Mỹ đã chứng kiến một con cá voi sát thủ cố gắng giữ cho con cá voi con đã chết ở trên mặt nước. 

Các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng cá voi và cá heo luôn túc trực bên cạnh xác của những đứa con đã chết để giữ cho chúng khỏi bị ăn thịt.

Kể cả chim ác là cũng được chứng kiến là có nghi lễ riêng để "đưa tang" đồng loại, chúng tụ tập lại quanh xác chết của đồng loại như một lễ tang, nhẹ nhàng mổ lên xác chết.

Cũng tương tự với loài voi khi các nhà quan sát thấy được chúng vuốt ve xác chết của đồng loại bằng vòi.

Tuy nhiên khỉ cũng đã được thấy có hiện tượng ăn xác chết của đồng loại, các nhà nghiên cứu ở Italia đã chứng kiến một con khỉ ăn thịt những phần còn lại của đứa con sau khi con khỉ chết được nhiều tuần.

Xót xa hình ảnh khỉ mẹ không chấp nhận sự thật, vẫn bế và chăm sóc đứa con đã chết vì sinh non - Ảnh 3.

Xót xa hình ảnh khỉ mẹ không chấp nhận sự thật, vẫn bế và chăm sóc đứa con đã chết vì sinh non - Ảnh 4.

"Chuyện động vật chăm sóc những đồng loại bị chết là khá phổ biến tuy nhiên chuyện này này không được diễn ra quá lâu." Mobley nói.

Cô còn nói thêm: "Bắt đầu với việc ở bên khỉ con cả ngày rồi sau đó nó bắt đầu bế khỉ con trên tay, khi leo trèo thì nó giữ khỉ con bằng miệng. 

Ban đầu trông các chi của khỉ con luôn buông thõng và lủng lẳng, nhưng vài ngày sau đó thì nó trở nên cứng đờ và bắt đầu phân hủy, đến bây giờ người xem cũng khó có thể nhận ra đó là con khỉ con nếu không chú ý kỹ. 

Nếu bạn ngồi gần đấy bạn có thể ngửi thấy mùi của xác chết, nó cực kỳ nặng mùi."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại