Xóa ký ức về cú trượt chân của Gerrard, nhưng còn một "lời nguyền" đang bám lấy Liverpool

Cát Tường |

Sau 34 vòng đấu, Liverpool của Jurgen Klopp vẫn đứng ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Premier League. The Kop đang tràn trề hy vọng thay đổi lịch sử sau 29 năm. Nhưng…

Nhưng đó là trên lý thuyết bởi mọi cố gắng của Liverpool (nếu trọn vẹn) chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ, tiếc thay, họ đang trao vào tay kẻ khác.

Không phủ nhận những nỗ lực tột cùng của thầy trò ông jurgen Klopp ở những thời khắc quyết định. Ví như trong trận đấu với Chelsea vừa kết thúc, người ta cứ lo rằng bi kịch về cú trượt chân của Steven Gerrard ngày xưa sẽ tái hiện.

Nhưng không, Liverpool đã "diệt gọn" Chelsea để như Klopp nói, giờ đây Liverpool có thể quên vĩnh viễn hình ảnh thảm thương của Gerrard ngày nào và hướng đến chức vô địch Anh lần thứ 19 và là lần đầu họ lên ngôi tại Premier League.

Nhìn vào lịch thi đấu của 4 vòng đấu cuối, không chỉ Klopp mà bất kỳ người hâm mộ Liverpool nào cũng có quyền nghĩ ngay đến ngày nâng cúp bạc vô địch.

Xóa ký ức về cú trượt chân của Gerrard, nhưng còn một lời nguyền đang bám lấy Liverpool - Ảnh 1.

Liverpool đang rất tin vào chức vô địch

Khó khăn lớn nhất là Chelsea đã vượt qua, giờ đây họ chỉ còn phải gặp Cardiff City, Huddersfield, Newcastle và Wolverhampton. Trong 4 đối thủ này chỉ có Bầy sói Wolves là đáng ngại hơn cả. Nhưng với lợi thế sân nhà thì chẳng có lý do gì Liverpool không đánh bại được kẻ chuyên gia sát đại gia mùa này như Wolves.

Tuy nhiên, như đã nói, dù cho có giành trọn 12 điểm còn lại cũng chỉ là điều kiện cần cho Liverpool vô địch mà thôi. Điều kiện đủ là phải xem xem đại kình địch của họ, Man City - ĐKVĐ Ngoại hạng Anh, sẽ có bao nhiêu điểm trong... 5 vòng còn lại.

Vâng, 5 vòng, bởi so với Liverpool, Man City chỉ mới đá 33 trận. Cho nên dù thua Liverpool 2 điểm nhưng với 1 trận "sơ cua" thì lợi thế dường như đang thuộc về tay đội bóng của Pep Guardiola.

Trước hết hãy xem các đội mà Man City còn phải gặp. Đó là Tottenham (sân nhà - SN), Man United (sân khách-SK), Burnley (SK), Leicester City (SN) và cuối cùng là Brighton (SK). Rõ ràng lịch thi đấu của Man City khó khăn hơn Liverpool rất nhiều khi mà những Tottenham, Man United và cả nhà cựu vô địch Leicester City cũng có thể mang đến rủi ro cho Man xanh.

Xóa ký ức về cú trượt chân của Gerrard, nhưng còn một lời nguyền đang bám lấy Liverpool - Ảnh 2.

Man City quá ổn định tại Premier League

Dẫu vậy, nếu nhìn vào những gì mà Man City đã thể hiện trong suốt thời gian qua thì có thể thấy rằng những đối thủ này không đáng cho họ phải bận tâm. Tottenham đã mất Harry Kane và Gà trống vốn chơi không tốt tại Etihad nên mấy ai tin rằng họ sẽ khiến Man City ôm hận?

Còn Man United thì đang trong giai đoạn sa sút phong độ. Thật khó để một đội quân thiếu ổn định như Quỷ đỏ hạ gục được Man City lúc này. Còn lại những Leicester City hay Brighton thì có lẽ chỉ có phép màu mới giúp họ có điểm trước The Citizens.

Ổn định là điều mà Man City khiến người ta e ngại nhất. Không phải dưới thời Pep Guardiola mà ngay mùa 2011/12 khi họ đeo bám Man United tới những giây cuối cùng của mùa giải (bằng điểm hơn hiệu số) đã cho thấy sự lì lợm đáng sợ của đội chủ sân Etihad.

Đến chức vô địch 2013/14 thì chính Liverpool đã biết thế nào là sự khó chịu của nửa xanh thành Manchester. Họ như một kẻ săn mồi tuyệt đỉnh, một khi đã nắm lợi thế trong tay thì không bao giờ để mất.

Tất nhiên, còn sống là còn hy vọng, và chẳng có lý do gì Liverpool không hy vọng khi đang đứng ở vị trí số 1. Nhưng "lời nguyền" không thể vô địch Premier League dường như là điều mà Liverpool sợ nhất trong nhiều năm qua.

Những lần thua ở Ngoại hạng Anh, Europa League, Champions League hay cả League Cup đã hằn sâu vào họ một cái dớp của sự thất bại. Giờ đây, họ lại phải đương đầu với Man City - kẻ đại diện cho số phận lúc này - vốn nổi tiếng lì lợm. Sẽ thật là cay đắng nếu Liverpool một lần nữa phải đóng vai kẻ về nhì vĩ đại!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại