Xinh đẹp và tài giỏi như cô Hoa khôi Đà Nẵng

Bùi Huân – Hà Kiều |

Xinh đẹp, duyên dáng và có giọng hát ngọt ngào... Nguyễn Thị Như Thuỷ đã xuất sắc đoạt được vương miện Học sinh - sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng 2016.

Một cô gái đa tài

Tuy không xuất thân trong gia đình với nghệ thuật, nhưng từ nhỏ, máu nghệ thuật đã được truyền vào con người Nguyễn Thị Như Thủy - học sinh lớp 12 trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng.

Cô chập chững đến với nghệ thuật với niềm đam mê về múa, luôn được lựa chọn là diễn viên múa chính trong các bài diễn ở các chương trình của trường và nhà thiếu nhi.

Tài năng múa được các thầy cô nhà văn hóa thiếu nhi phát hiện và cho đăng kí học vào lớp chuyên về ca-múa-nhạc.

Khi là thành viên trong lớp năng khiếu này, dần dần một người thầy dạy nhạc của cô đã phát hiện ra tài năng ca hát của Thủy và đã khuyên gia đình cho Thủy đi đào sâu vào nghệ thuật hát.

Từ đó, Thủy tham gia lớp học của thầy giáo thanh nhạc ấy, cô là một học trò duy nhất. Chính người thầy này đã tạo nên cảm hứng và người truyền niềm yêu ca hát cho cô bé.

Trong đêm chung kết cuộc thi vừa rồi, Thủy đã chinh phục người xem và khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, truyền cảm cùng những động tác múa hết sức mềm mại và uyển chuyển của dòng nhạc hát múa đương đại.

Tham gia hoạt động hát múa từ nhỏ và được gia đình ủng hộ, trong người Thủy luôn có máu về các phong trào thiếu nhi. Lớn lên, phong trào thanh niên như đã được đun nấu trong ngọn lửa của sự năng động ở mọi hoạt động mà cô bé tham gia.

Lớp 10, chập chững bước vào cánh cổng cấp 3, Thủy đã hăng hái tham gia vào các hoạt động của Ban chấp hành Đoàn trường, luôn là một đoàn viên xuất sắc của đoàn trường.

Sau đó, Thủy sớm trở thành một thủ lĩnh chủ trì mọi cuộc họp bởi khả năng nói chuyện lưu loát và nhân tố đặc biệt cầm cán mọi hoạt động.

Với mọi ưu thế đã được tạo dựng ấy, lớp 11, Thủy được ứng cử làm ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường. Với việc hoạt động năng nổ trong phong trào Đoàn,Thủy luôn là một con người hoạt náo trong mọi vấn đề.

Chính vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Thủy cũng có tài về mặt dẫn chương trình. Cô luôn là gương mặt đầu tiên MC trong các chương trình lớn của trường, quận và thành phố.

Đặc biệt Thủy là MC đại diện chính cho tuổi trẻ Đà Nẵng trong các dịp Tết ở các chương trình văn nghệ sân khấu ngoài trời diễn ra ở công viên 29/3 hằng năm.

Trong nghệ thuật và hoạt động Đoàn, Thủy đều là một con người có niềm đam mê rất lớn, nhưng không vì thế mà quên nhiệm vụ chính là học tập. Suốt 11 năm học, Thủy luôn là học sinh giỏi tiêu biểu của trường.

Bề dày thành tích

Thủy đạt giải cao trong các cuộc thi hát của trường, quận và thành Đoàn. Năm lớp 8, Thủy đạt giải vàng quốc gia trong Liên hoan văn hóa dân tộc giữa các nhà thiếu nhi.

Lớp 10 là đạt giải nhất đơn ca cấp trường và giải A cuộc thi Mừng Đảng Mừng Xuân của quận. Năm lớp 11, đạt giải đặt biệt-giải xuất sắc trong ngày hội đoàn viên của quận đoàn.

Và gần đây nhất là được vinh danh là Hoa khôi trong cuộc thi “Học sinh-Sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng năm 2016”.

Trong cuộc thi này, Thủy cũng đã xuất sắc giành được giải phụ người ứng xử hay nhất và đã trở thành “Miss Diva của nhà tài trợ vàng”.

Để trở thành một người đại diện cho nét đẹp của học sinh-sinh viên Đà Thành, cô học trò xinh đẹp cao 1m76 đã có lúc trải qua những chuyện tưởng chừng như bế tắc. Đấy chính là khi diễn ra vòng bán kết, cô phải nhập viện mổ ruột thừa.

Trong từng lời chia sẻ của Thủy luôn đong chứa tình yêu dành cho người mẹ của mình. Người đã cho cô đi trên con đường nghệ thuật cô đam mê từ lúc nhỏ và bây giờ là người bên cô, chăm sóc, động viên cô khi cô đỗ bệnh là người mẹ, thầy cô, bạn bè.

Thứ hai mổ ruột thừa, thứ năm cô xuất viện và chủ nhật cô đã đi thi lại chương trình thanh lịch này.

Trong đêm chung kết, Thủy không những trình diễn phần thi của mình hết sức xuất sắc mà còn phần thể hiện tài năng vô cùng ấn tượng. Thủy vừa hát vừa thể hiện vũ đạo múa hết sức tốt và nhuần nhuyễn, được giới nghệ thuật đánh giá rất cao.

Thủy tâm sự: "Lên sân khấu cái đau ở vết thương mổ nó quên đi mất, chỉ còn cái em muốn là làm mọi điều tự hào nhất cho gia đình và tất cả mọi người đặt kì vọng vào em”.

Việc thể hiện ca khúc “Hồ trên núi” với giọng ca sâu lắng, trữ tình và đi sâu vào lòng người nghe. Một hương vị nhạc phẩm ca ngợi về quê hương đất nước Việt Nam được Thủy trình bày khá thành công. Đó cũng là nốt thăng chót để cô đạt giải cao nhất trong cuộc thi này.

Với câu hỏi nói về ước mơ của em phần thi ứng xử hỏi, Thủy đã trả lời xuất sắc và tự tin đạt giải phụ người ứng xử hay nhất.

Như Thủy trả lời: “Ngay từ nhỏ và hiện tại em luôn mơ ước trở thành một nghệ sĩ thành công trên nhiều lĩnh vực: ca sĩ vừa có giọng hát vừa có vũ đạo tốt, một người dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Để làm được điều đó em luôn ra sức rèn luyện không chỉ về kiến thức văn hóa xã hội, tham gia các hoạt động của nhà thiếu nhi, của trường, của quận và của thành phố mà còn về lĩnh vực nghệ thuật.

Như tham gia lớp học thanh nhạc, lớp học nhảy dance sport. Và em cũng muốn đem nền nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ra giới thiệu với công chúng thế giới”.

Một câu trả lời thật sự tuyệt vời, mà không ai nghĩ đó mới chỉ là một cô bé chưa tròn 18 tuổi. Một ước mơ đẹp và chắc sẽ thực hiện được đối với một cô bé cá tính, đầy nhiệt huyết như Thủy.

Thủy xứng đáng được Ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao phần thi ứng xử và cũng là một trong những yếu tố làm nên cô gái thanh lịch đại diện cho học sinh-sinh viên Đà Nẵng năm 2016.

Thủy đã đặt chân vào cánh cổng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh khi dám đương đầu thi vào ngôi trường danh giá này với số điểm khá cao. Đó là một điều đáng tự hào của cô và cũng là một nét tự hào cho Tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng.

Xem những hình ảnh về Hoa khôi Đà Nẵng 2016:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại